Vợ đầu tư gần 500 triệu vào phòng bếp nhưng mãi không thấy cô ấy nấu được một bữa, tôi thắc mắc thì nhận được cái nhướn mày kèm câu giải thích cực độ kinh ngạc

Nhìn căn phòng bếp được vợ đầu tư gần 500 triệu, tôi cứ tưởng sắp tới sẽ là những ngày được ăn ngon thỏa thích, nào ngờ…

Vợ chồng tôi mới mua được căn hộ chung cư hơn 2 tỷ hồi cuối năm ngoái. Căn hộ cũng đã được chủ đầu tư thiết kế nội thất khá ổn rồi nhưng chúng tôi vẫn sửa sang lại một chút cho phù hợp với thẩm mỹ và tiện dụng hơn. Cũng không hết nhiều, tổng chi phí cho phòng khách và 2 phòng ngủ là 200 triệu. Đều là những thứ mà tôi cảm thấy đáng sắm.

Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là vợ đầu tư cho gian bếp gần 500 triệu. Một chiếc tủ lạnh to với dung tích hơn 600 lít đã khiến tôi cực độ khó hiểu bởi nhà có 2 người lớn 1 đứa trẻ thì cần gì trữ nhiều đồ tới mức đó? Nhưng vợ cầm tiền, vợ đặt hàng nên tôi không biết để ngăn cản sớm.

Rồi tới lò nướng, lò vi sóng, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, nồi áp suất, nồi cơm điện… còn chưa kể tới dụng cụ làm bánh, xoong nồi chảo, thìa dĩa… tất cả đều là hàng nhập khẩu của Đức với giá đắt gấp 3-4 lần hàng trong nước. Tủ bếp các loại vợ cũng thuê người đóng mới theo ý cô ấy, ốp gạch bóng bẩy…

Vì nhà mới nên chúng tôi cho hết đồ cũ đi và sắm toàn đồ mới, thế nên khi nhìn số tiền mà vợ bỏ ra cho phòng bếp, tôi đã nghĩ chắc vợ muốn tập tành nấu ăn vì trước kia cô ấy gần như không chạm vào nồi niêu mà thường mua đồ ăn sẵn hoặc order online.

Vợ đầu tư gần 500 triệu vào phòng bếp nhưng mãi không thấy cô ấy nấu được một bữa, tôi thắc mắc thì nhận được cái nhướn mày kèm câu giải thích cực độ kinh ngạc-1

Thấy tôi vẫn tần ngần không hiểu gì thì vợ chẹp miệng lắc đầu: "Anh không biết mốt bây giờ là khoe bếp à?". (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ sắp tới sẽ là chuỗi ngày được ăn ngon nhưng mãi không thấy vợ đi học khóa nấu ăn nào, cũng không thấy vợ mở lò nướng ra được một lần, tôi đã thắc mắc. Câu trả lời của vợ khiến tôi kinh ngạc: "Em bận như thế này, lấy đâu ra thời gian mà nấu nướng. Anh nấu được thì vào mà nấu, không thì thôi". Tôi hỏi: "Không nấu thì em sắm nhiều đồ cho phòng bếp thế làm gì?". Vợ trả lời tỉnh bơ: "Sắm cho đẹp. Bọn bạn em đứa nào cũng khoe nấu ăn ngon, khoe mâm cơm bày biện bắt mắt nhưng làm gì có đứa nào có gian bếp đẹp và xịn sò như em".

Thấy tôi vẫn tần ngần không hiểu gì thì vợ chẹp miệng lắc đầu: "Anh không biết mốt bây giờ là khoe bếp à? Người ta không khoe trang sức, không khoe mỹ phẩm nữa đâu mà khoe bếp chồng ạ. Anh kém quá đi thôi, chịu khó cập nhật trend đi. Mà anh rảnh thì đi học làm bánh đi. Đàn ông biết làm bánh bây giờ đang hot lắm".

Vợ nói thế thì tôi cũng phải á khẩu. Nào có ai bỏ ra nửa tỷ bạc chỉ để làm cảnh như thế không? Chỉ xuất hiện lên facebook với Instagram của vợ vài lần, xong là bỏ đó. Mọi đồ dùng còn mới cứng, giờ cứ ngày hai lần vợ nhắc tôi đi học làm bánh mà tôi có phải ít việc đâu. Tôi không hiểu vợ nghĩ gì nữa rồi. Tôi có nên bán thanh lý bớt đồ đi cho nhẹ người không hả mọi người? Lỡ sau này có mốt khoe cái khác thì tôi biết ngăn cản vợ như thế nào đây

 

 THEO NHỊP SỐNG VIỆT 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vo-dau-tu-gan-500-trieu-vao-phong-bep-nhung-mai-khong-thay-co-ay-nau-duoc-mot-bua-toi-thac-mac-thi-nhan-duoc-cai-nhuon-may-kem-cau-giai-thich-cuc-do-kinh-ngac-22202020311151882.htm

nấu ăn

khoe mâm cơm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.