- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa biết tôi có bầu, người yêu cũ của chồng đã gửi đến một món quà chúc mừng, mở ra xem mà tôi ngất xỉu tại chỗ
Tôi vừa mở hộp quà ra, cảm giác giận dữ khiến tôi thở không nổi, đến mức lăn đùng ra ngất xỉu.
- Một mình xách làn đi đẻ vì bị người tình bỏ rơi, tôi đánh liều gọi vợ anh ta đến nhận con để rồi khóc nghẹn khi chính thất trả lời
- Đi làm về mệt mỏi, tôi còn tuyệt vọng ngã quỵ hơn khi bước vào phòng tắm
- Mỗi tháng chỉ đưa vợ 3 triệu, khi ly hôn, tôi bàng hoàng khi cô ấy mở két sắt lấy ra mấy cuốn sổ đỏ với 2 tỷ tiền tiết kiệm
Tôi biết chồng mình từng có một quãng thời gian rất hạnh phúc bên cạnh Hân. Nhưng 2 người họ chia tay nửa năm, tôi mới tỏ tình với chồng và được anh đồng ý. Dù là "cọc đi tìm trâu" nhưng tôi luôn tin tưởng chồng sẽ yêu mình thật lòng, chỉ cần chúng tôi có thời gian dài ở bên nhau. Và khi anh cầu hôn chỉ sau 4 tháng yêu nhau, tôi đã đồng ý ngay.
Tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi vui mừng báo tin với chồng. Nhưng sắc mặt anh lạnh tanh, bình thản bảo: "Vợ chồng ăn ngủ với nhau thì có bầu là chuyện bình thường, có gì đáng mừng đâu". Thái độ của anh khiến tôi hụt hẫng.
Tôi báo tin hôm trước thì sáng hôm sau, người yêu cũ của chồng đã gửi quà đến tận nhà. Lúc nhận quà, thấy không có tên người gửi, tôi đã phân vân. Vừa mở ra, nhìn những thứ bên trong mà tôi bủn rủn chân tay.
Người yêu cũ của chồng gửi tặng cho tôi những "tấm ảnh quý giá" của chồng tôi và cô ta. Hai người họ đang nằm trên giường, trạng thái thân mật với nhau. Rồi có cả tấm ảnh chồng tôi hôn lên bụng kẻ thứ ba đầy hạnh phúc.
Tôi sốc đến mức ngất xỉu. Cũng may mẹ chồng nhìn thấy nên đưa tôi vào viện kịp thời, nếu không, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tối đó, chồng đến viện thăm tôi và bị mẹ chồng nhiếc mắng một trận. Anh chỉ cúi mặt không nói gì.
Sau đó tôi mới hay chồng cưới tôi chỉ vì bố mẹ anh cấm anh qua lại với người yêu cũ. Cưới tôi chẳng qua để làm hài lòng bố mẹ và có "tấm bình phong" để thuận tiện qua lại với cô ta. Rồi mẹ chồng tôi đòi đến tận nơi "vạch mặt" cô ta cho hả giận. Qua lời kể của mẹ chồng, tôi lại phát hiện thêm Hân vốn có quá khứ và tính cách không mấy tốt đẹp nên mới bị bố mẹ chồng tôi ghét cay ghét đắng.
Nhưng tôi hiểu, chồng tôi vẫn yêu Hân lắm. Tôi đau khổ quá. Làm cách nào để anh quay về với vợ con đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự9 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự14 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.