- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ấn Độ: Chồng tự thiêu để phản đối việc vợ hát trên sân khấu
Một ông chồng nghiện rượu tại Ấn Độ đã quyết định tự thiêu trước sự chứng kiến của hơn 50 người để phản đối vợ mình
Một ông chồng nghiện rượu tại Ấn Độ đã quyết định
tự thiêu trước sự chứng kiến của hơn 50 người để phản đối vợ mình hát hò
trên sân khấu.
Shaikh Basheer, 40 tuổi, sống ở thành phố Ananthapur,
bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đã nhiều lần ngăn cấm vợ mình là cô Sadika
Sanjari, 35 tuổi biểu diễn nhạc Qawwali tại các sự kiện nhỏ.
Do đây là nguồn sinh kế để nuôi sống gia đình nên cô Sanjari nhất quyết không đồng ý với sự áp đặt vô lý của người chồng.
Ngày 28/03 vừa qua, cô Sanjari tiếp tục tham gia biểu diễn tại một buổi lễ chào mừng năm mới theo lịch Mặt Trăng với sự tham gia của hơn 50 vị quan khách. Nhưng khi cô này vừa bước lên sân khấu, Basheer đã bất ngờ xuất hiện ngay bên dưới hàng ghế khán giả với thái độ tức giận.
Nhiều nhân chứng kể lại: "Chúng tôi nhìn thấy anh ta mở nắp chai nhựa, tưới đầy xăng lên cơ thể mình rồi châm lửa đốt. Đa phần mọi người đều bỏ chạy tán loạn vì quá sợ hãi".
Dẫu vậy, một số người tốt bụng vẫn cố gắng tiếp cận hiện trường để giải cứu Basheer. Họ nhanh chóng lấy tấm thảm cỡ lớn trùm kín cơ thể của anh này nhằm dập tắt ngọn lửa hung hãn, sau đó mới đưa nạn nhân tới bệnh viện gần nhất để kịp thời điều trị.
"Anh ấy bị bỏng rất nghiêm trọng với diện tích tổn thương lên tới 70% cơ thể và hiện đang rơi vào trạng thái nguy kịch", một bác sĩ cho biết.
Theo cơ quan truyền thông tại địa phương, hai vợ chồng nói trên đã cùng nhau chung sống được hơn 18 năm và có hai đứa con đang ở tuổi đi học.
Song những năm gần đây, Basheer bắt đầu có dấu hiệu của kẻ nghiện rượu nặng. Anh ta thường xuyên say xỉn rồi đánh đập vợ con, thậm chí còn bỏ bê công việc để "bầu bạn" với ma men suốt từ ngày này qua tháng khác.
"Để tiếp tục duy trì sinh kế cho gia đình, cô Sanjari buộc phải tham gia biểu diễn nhạc Qawwali, một loại nhạc tôn giáo của người Hồi giáo Sufi ở các sự kiện nhỏ", một người dân chia sẻ.
Mặc dù chẳng làm gì ra tiền nhưng Basheer cũng không vừa lòng khi nhìn thấy vợ mình biểu diễn trước đám đông để kiếm tiền, đồng thời còn nghi ngờ cô ngoại tình với một người đàn ông khác trong đoàn ca nhạc.
Sau nhiều lần đe dọa hoặc cấm đoán bằng lời nói, kẻ quẫn trí này đã quyết định tự thiêu để thể hiện sự bất bình theo cách rất tiêu cực.
Theo Thời Đại
-
Thế giới1 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới4 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới5 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới7 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới20 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.