- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp vợ chồng và con trai 4 tháng tuổi chết thảm trong ngôi nhà cháy rụi, một năm sau cảnh sát mới tìm ra thủ phạm phóng hỏa
Người đàn ông có ý định phóng hỏa giết vợ, nhưng trong quá trình này, ngọn lửa cũng đã thiêu chết đứa con 4 tháng tuổi và hắn ta cũng đã qua đời ngay sau đó.
Các nhân viên điều tra vừa công bố kết quả cuối cùng cho vụ thảm sát 3 người ở ngôi nhà trên đường cao tốc Taupo, New Zealand vào ngày 17/3 năm ngoái và cho biết đây là bi kịch bạo lực gia đình đầu tiên trong lịch sử ở nơi này. Sau một năm, cảnh sát đã xác định được nguyên nhân và động cơ của thủ phạm.
Ban đầu, cảnh sát đưa ra hai trường hợp. Thứ nhất, có khả năng người đàn ông tên Scott Milar 26 tuổi đã đổ xăng vào ngôi nhà với ý định thiêu chết cả vợ Katie, con trai 4 tháng tuổi - Ash và mình. Trường hợp thứ 2 là Scott chỉ có ý định giết một mình Katie Bruce. Sau khi điều tra và tìm kiếm những bằng chứng có liên quan, cuối cùng, cảnh sát đã đồng ý trường hợp thứ 2 là Scott có ý định giết vợ Katie, nhưng trong quá trình này, ngọn lửa cũng đã thiêu chết đứa bé 4 tháng tuổi, và ngay chính bản thân Scott cũng không thể giữ được tính mạng.
Katie và con trai Ash đã chết trong vụ hỏa hoạn do Scott phóng hỏa. (Ảnh: Internet)
Vụ việc được phát hiện vào 3 giờ sáng ngày 17/3/2017 tại căn nhà chị gái Kaite, Susan Bruce ở Taupo, New Zealand. Đội cứu hỏa đã phát hiện 2 thi thể bị cháy rụi không thể phân biệt được chính là Katie và đứa bé Ash. Trong khi đó, Scott đã bị bỏng nặng và đưa đến bệnh viện Waikato cấp cứu nhưng sau 4 giờ đã qua đời.
Nhân viên điều tra Wallace Bain cho biết, Scott là một công nhân lâm nghiệp, anh ta có ý định giết chết vợ Katie bằng cách thiếu thận trọng khi đổ xăng vào nhà và phóng hỏa. Trong tiềm thức của Scott, hắn ta không có ý định giết chết đứa con nhỏ hay chính bản thân mình, nhưng ngọn lửa đã vô tình thiêu luôn đứa bé 4 tháng tuổi. Anh nói thêm, Scott không phải là người cha tốt, hắn ta không thường xuyên thăm con của mình và từng có tiền sử về bạo lực gia đình. Theo các báo cáo điều tra, Scott từng có quan hệ với người phụ nữ khác trong một năm và cả hai đều có chung đứa con gái 5 tháng tuổi. Mối quan hệ đó nhanh chóng kết thúc vì sự lạm dụng bằng lời nói của Scott và hắn ta đã bị người nhà của người phụ nữ kia tấn công.
Căn nhà của Susan ở trên đường cao tốc Taupo bị cháy rụi vào tháng 3/2017. (Ảnh: Internet)
Chị gái Katie - Susan cho biết, em gái cô và Scott đã ở với nhau 5 năm nhưng Katie đã quyết định bỏ hắn ta để làm lại cuộc đời. Cô nói rằng đây là một mối quan hệ bạo hành và Katie thường gọi chị gái nhờ giúp đỡ. Katie đã bắt đầu rời khỏi căn nhà của Scott ở Whanganui đến nhà chị gái ở Taupo để tá túc sau Giáng sinh năm 2016. Susan nói rằng, cô bị ám ảnh bởi những lời đe dọa của Scott, tuyên bố sẽ đốt nhà và thiêu hết tất cả mọi người trong nhà.
Susan Bruce, người chị gái may mắn sống sót. (Ảnh: Internet)
Rạng sáng ngày 17/3, Scott đã chuẩn bị một bình xăng đầy và đổ lên mặt, ngực của người bạn đời Kaite. Cảnh sát đã phát hiện thi thể của Katie gần chiếc giường kéo và vô tình nhìn thấy thi thể của đứa bé Ash dưới khung kim loại của chiếc giường. Lúc xảy ra hỏa hoạn, chị gái của Katie, Susan đã may mắn sống sót và người này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hổi phục.
Những hình ảnh của người mẹ Katie và đứa con trai Ash. (Ảnh: Internet)
Mẹ của Scott đã chia sẻ với NZME về bi kịch thảm khốc của gia đình. “Nó không phải là người mà chúng tôi biết… Nó vẫn là con trai của tôi, tôi vẫn thương nó. Chúng tôi không thể tin được sự thật khủng khiếp này, nhưng không gì có thể thay đổi được, chúng tôi không thể mang mọi thứ trở lại được”. Bà nói thêm, con trai bà và Katie thường xuyên cãi nhau nhưng không một ai biết kết cục lại bi thảm như thế này. “Tôi đã đánh mất con trai và cháu của tôi”, bà đau đớn gào khóc.
-
Thế giới17 phút trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới4 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới4 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới5 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới8 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới8 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới9 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới12 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới22 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới22 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.