- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chết sau khi vùng vẫy trong túi thi thể trên đường tới nhà xác
Bác sĩ tại bệnh viện phía tây Australia xác nhận có một người đàn ông bị đưa đến nhà xác dù vẫn còn sống và người này có thể đã tìm cách thoát ra khỏi túi đựng thi thể.
Người tử vong được cho là ông Kevin Reid, 55 tuổi. Ảnh: Sydney Morning Herald.
Nạn nhân được truyền thông địa phương xác định là ông Kevin Reid, 55 tuổi. Trước khi chết, ông là bệnh nhân đang được chăm sóc bằng các biện pháp giảm đau tại Bệnh viện Đa khoa Rockingham ở phía tây Australia, theo Telegraph.
Các bác sĩ kết luận ông Reid đã chết vào ngày 5/9 và thông báo cho người thân của ông trước khi chuyển ông đến nhà xác. Tuy nhiên, giấy chứng tử không được cấp ngay sau đó.
Một ngày sau khi được đưa đến nhà xác, bác sĩ đến kiểm tra xác của người đàn ông và thấy dù đã chết nhưng mắt ông vẫn mở và có máu tươi trên áo. Điều này cho thấy người này đã chết trong nhà xác sau khi bị bỏ lại ở đó.
Theo Business News, nhân viên bệnh viện nói với bác sĩ rằng thi thể của ông Reid đã được đặt trong nhà xác với tư thế yên nghỉ, trong một chiếc áo choàng sạch sẽ và mắt nhắm lại.
Tuy nhiên, khi đến kiểm tra, bác sĩ phát hiện ra có vết máu trên áo choàng, thi thể đang nằm khác với tư thế được báo cáo. Chiếc túi đựng thi thể đã được mở khóa và mắt của ông Reid đã mở.
Bệnh viện Đa khoa Rockingham. Ảnh: ABC News.
Trả lời nhân viên điều tra, bác sĩ cho biết: “Tôi tin rằng máu tươi ở vết rách da mới, vị trí cánh tay và mắt mở là không phù hợp với một người đã được khám nghiệm tử thi khi đến nhà xác".
Giám đốc điều hành Paul Forden của Dịch vụ Y tế Nam Metropolitan - cơ quan quản lý Bệnh viện Đa khoa Rockingham - cho biết giấy chứng tử không được cấp ngay trong đêm 5/9.
Ông cho biết bác sĩ trực nhận được thông báo về hai trường hợp tử vong riêng biệt cùng lúc và không nhận ra có hai thi thể cần họ kiểm tra.
Theo ABC News, trong giấy chứng tử của ông Reid, bác sĩ điều trị xác nhận ông mất vào ngày 6/9 sau khi kiểm tra thi thể.
Những sự cố xác nhận nhầm lẫn như vậy tuy hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra.
Năm 2020, một phụ nữ Mỹ được các nhân viên y tế xác nhận đã chết,nhưng khi các nhân viên nhà tang lễ trong quá trình chuẩn bị hậu sự đã phát hiện ra cô còn sống.
Vào tháng 5, một người đàn ông sống tại viện dưỡng lão ở Thượng Hải bị tuyên bố nhầm là đã chết, sau đó bị bỏ vào túi đựng thi thể và đưa đến nhà xác.
Theo Zing
-
Thế giới10 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới11 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới16 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới20 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới20 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.