- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái đau đớn nhìn hôn phu thiệt mạng vì tai nạn giao thông một tuần trước lễ cưới.
Thay vì được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn bên người yêu thương trong ngày cưới...
Thay vì được tận hưởng niềm hạnh phúc viên mãn bên người yêu thương trong ngày cưới, cô gái trẻ lại phải đau đớn nói lời vĩnh biệt khi anh bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trên đường Seletar Expressway, Singapore.
Hôm nay lẽ ra là ngày cưới của cô.
Thế nhưng, thay vì được tận hưởng niềm hạnh phúc, Khairunnisa Illyasha (đến từ Johor Baru, Malaysia) lại phải đối diện với sự thật đau đớn khi vị hôn phu của cô bất ngờ qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông vài ngày trước đó.
Hôm nay lẽ ra là ngày cưới của cô.
Thế nhưng, thay vì được tận hưởng niềm hạnh phúc, Khairunnisa Illyasha (đến từ Johor Baru, Malaysia) lại phải đối diện với sự thật đau đớn khi vị hôn phu của cô bất ngờ qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông vài ngày trước đó.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hôn phu của Khairunnisa, anh Noor Helmee Roslan (23 tuổi) - một lái xe người Malaysia tại Singapore, đã bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn giao thông trên đường Seletar Expressway vào ngày thứ Sáu tuần trước. Vì khó lòng cứu chữa và thể theo nguyện vọng của thân nhân, các bác sĩ đã buộc lòng phải rút máy trợ thở và để chàng trai trẻ ra đi mãi mãi.
Chia sẻ trên tờ The New Paper, Khairunnisa cho biết "Tôi không thể tin được tình yêu của mình đã ra đi vĩnh viễn chỉ vài ngày trước khi lễ cưới diễn ra. Helmee vẫn thường nhắn tin cho tôi mỗi khi anh ấy tới nơi làm việc ở Singapore. Nhưng hôm ấy, tôi cứ chờ, cứ chờ mà mãi vẫn không thấy tin nhắn của anh ấy đâu".
"Khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn, tôi không nghĩ rằng mọi việc lại tồi tệ đến vậy. Nhưng khi tới bệnh viện Khoo Teck Puat, tôi đã vô cùng choáng váng khi được thông báo anh ấy đang nằm trong phòng điều trị hồi sức tích cực. Khi đó, tôi chỉ biết ngồi ngoài bật khóc nức nở. Tôi sợ mất đi người mình yêu", Khairunnisa nói tiếp.
Chia sẻ trên tờ The New Paper, Khairunnisa cho biết "Tôi không thể tin được tình yêu của mình đã ra đi vĩnh viễn chỉ vài ngày trước khi lễ cưới diễn ra. Helmee vẫn thường nhắn tin cho tôi mỗi khi anh ấy tới nơi làm việc ở Singapore. Nhưng hôm ấy, tôi cứ chờ, cứ chờ mà mãi vẫn không thấy tin nhắn của anh ấy đâu".
"Khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lại hiện trường vụ tai nạn, tôi không nghĩ rằng mọi việc lại tồi tệ đến vậy. Nhưng khi tới bệnh viện Khoo Teck Puat, tôi đã vô cùng choáng váng khi được thông báo anh ấy đang nằm trong phòng điều trị hồi sức tích cực. Khi đó, tôi chỉ biết ngồi ngoài bật khóc nức nở. Tôi sợ mất đi người mình yêu", Khairunnisa nói tiếp.
Chàng trai trẻ bị chấn thương sọ não.
Bốn tiếng sau khi chờ đợi, Khairunnisa được cho vào gặp mặt Helmee. Cô chết lặng khi nhìn thấy gương mặt sưng tấy, biến dạng của người yêu. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của Helmee rất thấp. Nếu may mắn, Helmee vẫn có thể sống sót nhưng anh sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn.
"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ làm mọi thứ để anh có thể lấy lại trí nhớ. Tôi sẽ đưa cho anh xem những bức ảnh kỷ niệm tình yêu của chúng tôi", Khairunnisa nghẹn ngào.
Thế nhưng, những suy nghĩ đó chẳng thể thành sự thật. Vì không muốn Helmee phải chịu đựng đau đớn, gia đình anh đã quyết định tháo ống trợ thở để anh ra đi mãi mãi.
Những hẹn ước về một ngôi nhà hạnh phúc với lũ trẻ con ngây thơ, trong sáng của cặp đôi cũng thế mà vỡ tan.
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ
"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ làm mọi thứ để anh có thể lấy lại trí nhớ. Tôi sẽ đưa cho anh xem những bức ảnh kỷ niệm tình yêu của chúng tôi", Khairunnisa nghẹn ngào.
Thế nhưng, những suy nghĩ đó chẳng thể thành sự thật. Vì không muốn Helmee phải chịu đựng đau đớn, gia đình anh đã quyết định tháo ống trợ thở để anh ra đi mãi mãi.
Những hẹn ước về một ngôi nhà hạnh phúc với lũ trẻ con ngây thơ, trong sáng của cặp đôi cũng thế mà vỡ tan.
Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcChuyện người phụ nữ dùng tinh trùng đông lạnh của tình nhân quá cố để sinh con nhằm chiếm đoạt tài sản đang gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
-
Thế giới7 giờ trướcMột cơn lốc xoáy mạnh xảy ra ở thị trấn Chung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều hôm qua (27/4) khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương.
-
Thế giới11 giờ trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới1 ngày trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới1 ngày trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 ngày trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới2 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới2 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới2 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới2 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.