- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang chơi đùa cùng đám trẻ hàng xóm, bé trai bị 17 con chó hoang cắn chết
Đang chơi đùa cùng đám trẻ hàng xóm, một bé trai tại Ấn Độ đã trở thành mục tiêu tấn công của 17 con chó hoang hung dữ...
Sự việc xảy ra vào ngày 21/09 vừa qua tại ngôi làng nằm gần thành phố Guntur, quận Guntur, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân là em Praveen Kumar, một bé trai bốn tuổi có hoàn cảnh khó khăn khi cha mẹ đều chỉ thuộc tầng lớp lao động nghèo.
Bé trai bị 17 con chó hoang cắn xé tới chết.
Đang mải chơi đùa với đám trẻ hàng xóm, hai chị em bé Kumar bỗng hét lên sợ hãi khi tình cờ chứng kiến sự xuất hiện của một đàn chó hoang. Do quá hoảng loạn nên các em đã tìm cách né tránh, chỉ riêng Kumar là đứng tụt hẳn về phía sau với thái độ run rẩy.
Không ngờ, chính điều này lại biến cậu nhóc trở thành mục tiêu tấn công của 17 con chó hung dữ. Chúng liên tục lao vào cắn xé suốt 30 phút khiến nạn nhân gặp nhiều chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể, bao gồm cả vùng cổ và mặt.
Bé Kumar nằm bất động giữa vũng máu lênh láng.
Dù đã cố kêu gào thảm thiết để cầu cứu mọi người, song vì cũng nhát gan nên chẳng một ai dám lao vào giúp đỡ Kumar. Họ chỉ biết cầm điện thoại ghi hình, sau đó tránh thật xa đàn chó hung dữ cho tới khi chúng hoàn toàn bỏ đi.
"Khi chúng tôi có mặt ở hiện trường thì Kumar đã nằm yên bất động giữa vũng máu loang lổ. Tuy được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Guntur Government Hospital nhưng thằng bé vẫn không thể qua khỏi do bị mất máu quá nhiều", mẹ của nạn nhân nói.
Hai mẹ con bé Kumar trước thời điểm em bị 17 con chó hoang cắn xé điên cuồng.
Ông Achyuta Rao, giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Quyền trẻ em cho biết: "Cách đây hơn một tuần, mẹ của bé Kumar đã phản ánh về tình trạng chó hoang đang tụ tập khắp nơi nhưng chính quyền địa phương lại không hề giải quyết.
Bởi vậy, thảm kịch mới xảy ra khiến đứa trẻ đáng thương phải bỏ mạng oan uổng. Tôi nhất định sẽ đưa vụ việc ra Uỷ ban Nhân quyền trong thời gian sớm nhất nhằm đòi lại công bằng cho nạn nhân xấu số".
Gia đình của nạn nhân xấu số đang kêu khóc thảm thiết trước cái chết đau đớn mà em phải chịu đựng.
Bình luận về sự việc, ủy viên dự khuyết của Hội đồng thành phố Guntur ông Ramchandra Reddy khẳng định: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.
Hiện đã có hơn 2.300 con chó trên địa bàn được triệt sản thành công, song việc giết chết chúng lại chưa được phía Tòa án Tối cao cho phép".
Theo Thời Đại
-
Thế giới8 giờ trướcTheo người bạn thân Amaia Arrieta, Kate và William đang có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
-
Thế giới9 giờ trướcTRUNG QUỐC - Một nữ nghệ sĩ xiếc tử vong vì sự cố sân khấu tại lễ hội ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.
-
Thế giới15 giờ trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
Thế giới16 giờ trướcNhà thiết kế trang phục cho nhà Wales, đồng thời là người bạn của Kate Middleton cho rằng vợ chồng William và Kate như "đang trải qua địa ngục trần gian"
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới1 ngày trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới1 ngày trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới1 ngày trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới1 ngày trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.