- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giáo viên sốc nặng khi nữ sinh tiết lộ bị cha đẻ cưỡng bức suốt 5 năm: "Ông ta đã làm điều không nên làm đối với em"
Sự việc kinh khủng này diễn ra suốt 5 năm mà người mẹ không hề hay biết.
- Người hâm mộ dậy sóng trước thông tin bà Camilla chắc chắn sẽ là hoàng hậu Vương quốc Anh
- Khổ như vợ tỷ phú Anh: Ly thân vẫn cắn răng sống dưới một mái nhà với nhân tình của chồng, không thể ra riêng vì phụ thuộc tài chính
- 3 năm cầm chocolate chỉ để ngửi, cô gái 21 hóa bà lão 60, cơ thể chi chít vết bầm, suýt mất mạng vì 2 lần xuất huyết não
Sự việc kinh khủng này diễn ra suốt 5 năm mà người mẹ không hề hay biết.
Một người kinh doanh ở Hồng Kông đã hãm hiếp con gái vị thành niên của mình, coi nạn nhân là "đồ chơi tình dục" đã bị tuyên án 14 năm tù giam vào ngày 16/8 vừa qua.
Theo SCMP, hành vi phạm tội của người đàn ông 59 tuổi diễn ra từ năm 2012 đến năm 2017. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra khi con gái của người này, được gọi là X tại tòa án, vừa tròn 12 tuổi. Nạn nhân đã bị cha đẻ hãm hiếp vào 3 năm sau đó và kể từ đây cô gái đã liên tục bị cha mình xâm hại.
Được biết, người đàn ông đang điều hành một hiệu ảnh. Bị cáo kết hôn với vợ mình ở Trung Quốc. Sau đó, di chuyển gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng, nạn nhân X và em gái của X đến sinh sống ở Mong Kok, Hồng Kông.
X đã bị cha lạm dụng tình dục trong 5 năm liền mà không một ai hay biết. Theo tòa án, bị cáo đã đe dọa nạn nhân, cấm con gái không được tiết lộ điều này với bất cứ ai.
Nạn nhân bị cha đẻ lạm dụng tình dục suốt 5 năm. Ảnh minh họa.
Sự việc chỉ được phơi bày vào năm 2017, nhờ giáo viên của nạn nhân X. Theo đó, cô giáo đã yêu cầu các em học sinh viết ra những cảm nhận của mình nhân ngày gia đình. Nạn nhân X đã viết về nỗi sợ hãi ở trong chính gia đình mình và nói rằng cô bé đã bị "một vết sẹo tâm lý không thể nào xóa mờ được".
Khi giáo viên hỏi nạn nhân X về những gì cô bé viết, X đã bật khóc nức nở và nói về hành động tội lỗi của người cha. "Ông ta đã làm điều không nên làm đối với em", nạn nhân nói.
Sau đó, nữ giáo viên đã báo cho các nhân viên xã hội và cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra vụ việc. Thẩm phán nói bị cáo là người "không biết xấu hổ", đã đối xử với con đẻ của mình như "một đồ chơi tình dục". Dù người cha xin giảm án trước tòa nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.
Theo Helino
-
Thế giới13 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới17 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới17 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới18 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới21 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới21 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới22 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.