- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặt biến dạng khủng khiếp sau tiêm chất làm đầy của người phụ nữ xinh đẹp
Bà Carol Bryan (55 tuổi) đã bị biến dạng khuôn mặt và hỏng một bên mắt sau khi tiêm chất làm đầy để làm căng da mặt...
Bà Carol Bryan (55 tuổi) đã bị biến dạng khuôn mặt và hỏng một bên mắt sau khi tiêm chất làm đầy để làm căng da mặt. Thậm chí, bà đã từng nghĩ đến tự tử vì không thể chấp nhận nổi gương mặt hiện tại của mình.
Carol Bryan (Mỹ) đã tiêm botox từ năm 30 tuổi để xóa các nếp nhăn trên khuôn mặt. Năm 2009, Carol quyết định thử tiêm chất làm đầy để làm căng trán và xương gò má.
Nhưng điều sai lầm là người phụ nữ này không hề biết chất làm đầy chỉ phù hợp vời từng khu vực da và có thể sẽ gây rủi ro không ai lường trước được.
Trong quá trình sử dụng, bác sĩ đã tiêm hai chất làm đầy khác nhau mà không kiểm tra xem chúng có phù hợp với từng vùng da hay không. Sau khi tiêm, Carol phải chịu “tác dụng phụ điển hình” như bầm tím và sưng. Ba tháng sau khi phẫu thuật, Carol Bryan đã vô cùng sợ hãi về khuôn mặt bị biến dạng của mình.
Bà đã cố gắng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn. Ca phẫu thuật đầu tiên đã khiến Carol bị ảnh hưởng thần kinh thị giác và mất đi thị lực vĩnh viễn ở mắt phải. Trán Carol sưng lên và che gần hết mắt. Từ lúc đó, Carol không bao giờ không dám nhìn vào gương nữa. Thậm chí, Carol còn ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Trong 3 năm sau khi tiêm filler, Carol Bryan tách mình khỏi bạn bè và gia đình. Bà đã không rời khỏi căn nhà và chỉ nhốt mình trong phòng. Có những lúc Carol nghĩ đến tự tử, cuối cùng cô con gái đã can thiệp và giúp đỡ bà. Hai mẹ con chuyển từ Florida đến Los Angeles để Carol có thể bắt đầu quá trình chữa trị. Bà đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cũng như chịu đựng đau đớn.
Giờ đây Carol không muốn tu sửa diện mạo thêm một lần nữa. Carol Bryan hiện đang kêu gọi nâng cao nhận thức về phẫu thuật thẩm mỹ cũng như kêu gọi các quy định nghiêm ngặt về vấn đề này. Carol hy vọng mọi người cần hiểu rằng phụ nữ đều đẹp và xứng đáng nhận được yêu thương. Nếu bạn quyết định can thiệp thẩm mỹ hãy tìm đến cơ sở, bác sĩ có uy tín để thực hiện.
Theo Ngọc HuyềnEmdep.vn
-
Thế giới45 phút trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới49 phút trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới14 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới14 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới20 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".