- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Nếu tôi không giết, chúng sẽ bị ma quỷ đày đọa": Lời khai rùng rợn của bà mẹ dìm chết 5 con thơ và sự thật chua chát ám ảnh một đời
Mặc dù đã gây ra tội ác tày trời khi dìm chết 5 đứa con, nhưng Andrea Yates hiện đang sống tại một cơ sở tâm thần có hệ thống an ninh thấp, nơi cô ta có thể tự do rời khỏi đó bất cứ lúc nào.
- Mẹ vừa quay lưng đi, con gái 5 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại, kết quả khám nghiệm tử thi khiến người mẹ khóc ngất
- Cậu học trò nhút nhát trở thành gã đồ tể giết người không gớm tay, nhà chứa đầy tội ác, kết quả nuôi dạy của người mẹ đầy kiểm soát
- Cha ruột xâm hại tình dục rồi siết cổ giết con gái nhỏ trước mặt vợ, diễn biến sau đó khiến dư luận căm phẫn tột cùng
Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra luôn là tài sản quý giá nhất và họ có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo đảm an toàn cho các con. Thế mà, có một người phụ nữ ở bang Texas (Mỹ) đã ra tay dìm chết cả 5 đứa con thơ dại của mình trong chốc lát.
Vụ án này từng gây rúng động nước Mỹ vào đầu thập niên 2000 và sau đó nó có tác động lớn đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần của phụ nữ và cả hệ thống tư pháp ở Mỹ. Vì đâu nên nỗi?
Andrea Yates là ai?
Andrea Pia Kennedy sinh ngày 2/7/1964, tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Trong suốt thời niên thiếu, cô luôn là học sinh ưu tú tại Trường Trung Học Milby. Cô gái này từng là thủ khoa, là thành viên của National Honor Society, và là đội trưởng đội bơi lội của trường. Tuy nhiên, cô cũng mắc chứng rối loạn ăn uống và từng có ý định tự tử nhưng lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu để có thể "ra đi" theo cách đơn giản nhất.
Vượt qua được bệnh tật, năm 1986, Andrea tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại Đại học Texas. Cô gặp người đàn ông tên Russell Yates vào năm 1989 khi đang làm y tá tại một bệnh viện. Cả hai khi ấy vừa tròn 25 tuổi, họ chuyển đến sống với nhau ngay sau đó. Đến ngày 17/4/1993, họ mới chính thức đăng ký kết hôn.
Khi đã về chung một nhà, cặp vợ chồng đã hẹn thề sẽ có "nhiều con nhất có thể mà tự nhiên ban cho". Trong 7 năm tiếp theo, họ sinh liền tù tì 4 bé trai và 1 bé gái, mỗi bé được đặt tên theo một nhân vật trong Kinh thánh: Noah, sinh năm 1994, tiếp theo là John, Paul, Luke và Mary, sinh năm 2000.
Nhưng cứ sau mỗi lần sinh nở, Andrea dường như lại bị trầm cảm nặng hơn. Tuy nhiên, chỉ đến khi bé gái út chào đời, căn bệnh trầm cảm của Andrea mới thực sự đáng sợ. Và đó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cô ra tay giết chết cả 5 đứa con của mình.
Niềm tin mù quáng của một người mẹ
Năm 1997, gia đình nhà Yates sống cùng nhau trong một chiếc xe tải cắm trại cũ và Andrea bắt đầu dạy con tại nhà trong ngôi nhà di động rộng hơn chục mét ấy nhưng căn bệnh trầm cảm sau sinh của cô ngày càng nghiêm trọng. Năm 1999, sau khi bé Luke chào đời, cô được kê đơn Trazodone để điều trị trầm cảm.
Hình ảnh 4 cậu con trai của Andrea.
Vào ngày 17/6 năm đó, Andrea cố tình sử dụng quá liều thuốc chống trầm cảm, khiến cô hôn mê trong 10 ngày. Đến ngày 20 tháng 7, sau khi cô được xuất viện, Russell thấy cô đang kề dao vào cổ, cầu xin được chết.
Andrea tin rằng phụ nữ bắt nguồn từ tội lỗi và những bà mẹ bị đày đọa ở địa ngục sẽ thấy con mình bị thiêu cháy trong địa ngục. Đó là điều mà Andrea đã nghe được từ miệng tên một kẻ truyền đạo tên Woroniecki có quen biết với vợ chồng cô.
Theo quan sát sau đó, Tiến sĩ Eileen Starbranch cho biết vào thời điểm đó, bà đánh giá Andrea “nằm trong số 5 bệnh nhân nặng nhất” mà bà từng gặp và đã kê đơn thuốc chống loạn thần Haldol, có tác dụng cải thiện tình trạng của Andrea. Thế rồi, tình trạng của Andrea dường như đã có cải thiện hơn. Cô đã tập thể dục trở lại và tiếp tục lịch trình dạy học tại nhà ổn định.
Tội ác rúng động khó tha thứ
Vì tình trạng bệnh vô cùng nghiêm trọng của Andrea, các bác sĩ tâm thần đã khuyên vợ chồng cô không nên sinh thêm con nữa nhưng gia đình bất chấp lời khuyên đó. Ngày 30 tháng 11 năm 2000, Andrea sinh bé Mary. Vào thời điểm đó, gia đình đã mua được một ngôi nhà nhỏ ở Clear Lake, Texas.
Tháng 3 năm 2001, Andrea lại rơi vào trầm cảm sau cái chết của che đẻ, cô bắt đầu tự làm tổn thương bản thân và không thèm cho con gái bú sữa mẹ. Cô đã phải nhập viện nhiều lần trong thời gian này, nhưng việc ở lại bệnh viện cũng chỉ dẫn đến những khuyến nghị không thể thực thi để đánh giá tâm lý. Và vào ngày 3 tháng 6 năm 2001, Andrea ngừng dùng Haldol.
Chưa đầy 3 tuần sau, vào sáng ngày 20 tháng 6 năm 2001, người chồng Russell Yates đi làm vào khoảng 8h30 sáng. Anh đã cẩn thận nhờ mẹ mình đến giúp Andrea chăm sóc con. Nhưng khi bà đến thì mọi chuyện đã quá muộn.
Sau khi tiễn Russell ra khỏi nhà, Andrea Yates đã chuẩn bị ngũ cốc cho 4 cậu con trai lớn của mình. Sau đó, cô đưa Mary (6 tháng tuổi) vào bồn tắm đã xả sẵn nước lạnh và dìm cô bé đến chết, để xác cô bé nổi lềnh bềnh trong bồn tắm.
Sau đó, Andrea thản nhiên quay trở lại nhà bếp và bắt đầu với đứa trẻ kế tiếp. Andrea dường như vẫn hoàn toàn tỉnh táo để giết các con... theo thứ tự tuổi tác từ nhỏ đến lớn và đặt thi thể chúng nằm gọn gàng lên giường. Cậu bé lớn nhất tên Noah đã cố gắng chạy trốn khi nhìn thấy thi thể em gái nhưng cuối cùng cậu bé cũng bị mẹ tóm lại và nhận kết cục giống các em.
Sau khi đã giết chết các con, Andrea gọi cảnh sát. Sau đó cô gọi cho Russell và bảo chồng hãy về nhà.
"Hung thủ gọi điện cho chồng, sau đó mới yêu cầu chúng tôi tới hiện trường điều tra mà không nói rõ nguyên nhân. Thực sự quá kinh khủng", đại diện cơ quan cảnh sát thuộc thành phố Houston nhấn mạnh.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Andrea nói với bác sĩ tâm thần Phillip Resnick rằng các con của cô "sẽ không lớn lên trở thành người bình thường". Cô tin rằng việc giết chúng trước khi chúng gây ra tội lỗi thì mới có thể cứu chúng thoát khỏi địa ngục khổ đau - và phải là chính tay cô giết các con thì chúng mới có thể đánh bại quỷ Satan trên Trái đất.
Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Andrea Yates ngay lập tức thú nhận rằng cô chính là người đã dìm chết những đứa con của mình, và cô thậm chí còn giải thích rằng cô đợi chồng mình đi rồi mới thực hiện hành vi tàn ác. Cô ấy thậm chí đã nhốt con chó của gia đình trong cũi sáng hôm đó để ngăn nó can thiệp. George Parnham, một luật sư được thuê bởi một người bạn của gia đình, đứng ra bào chữa cho Andrea.
Giết chết 5 con nhưng... vô tội
Phiên tòa kéo dài 3 tuần vào năm 2002 đã chứng kiến các luật sư của Andrea đưa ra một biện pháp bảo vệ bị nhận xét là "điên khùng" để cứu cô khỏi án tử hình. Người mẹ độc ác còn lớn tiếng nói rằng: "Nếu tôi không giết chúng, chúng sẽ bị đày đọa bởi quỷ Satan".
Trong khi công tố viên Kaylynn Williford đề nghị án tử hình thì bồi thẩm đoàn không đồng tình. Họ kết án người phụ nữ đã dìm chết con mình với mức án tù chung thân với điều kiện được ân xá vào năm 2041.
Tuy nhiên, vào năm 2005, một tòa phúc thẩm đã phát hiện ra rằng lời khai không đúng của một chuyên gia cung cấp cho cơ quan công tố đã "phá hỏng" phiên tòa năm 2002.
Tới năm 2006 thì một phiên tòa phúc thẩm lật lại bản án với lý do Andrea phạm tội trong tình trạng thần kinh thiếu minh mẫn. Kết quả là, Andrea được đưa ra xét xử lại, sau đó cô ta được tuyên trắng án. Cô ta bị buộc phải đi điều trị tại Bệnh viện Bang Kernville, một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần an ninh thấp ở Texas.
Vụ án từng gây chấn động mạnh trong dư luận nước Mỹ, đồng thời cũng khiến nhiều người dân phải thay đổi nhận thức về những vấn đề tâm lý mà các bà mẹ có thể gặp phải trước, trong hoặc sau thời gian mang thai và sinh nở kéo dài.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới10 phút trướcRốt cuộc chị gái Mèo Béo đã dùng cách nào để dẫn dắt dư luận Trung Quốc bạo lực mạng Đàm Trúc?
-
Thế giới22 phút trướcNhiều gia đình Canada không muốn nhận người thân sau khi họ qua đời bởi chi phí mai táng tạo nên áp lực tài chính đối với những người còn sống.
-
Thế giới38 phút trướcĐây là một vụ án từng gây chấn động dư luận, nhưng người đàn ông này đã được đền bù sau 13 năm phải ngồi tù oan.
-
Thế giới3 giờ trướcSau hơn 1 tháng kể từ khi vụ việc game thủ Mèo Béo nhảy sông Dương Tử tự vẫn, cảnh sát đã tiết lộ kết quả điều tra.
-
Thế giới3 giờ trướcElaine Hall hạnh phúc trong lần đầu tiên mặc váy cưới ở tuổi 88. Bà kết hôn cùng mối tình thời thanh xuân sau nhiều thập kỷ xa cách.
-
Thế giới4 giờ trướcThông tin được Hãng thông tấn nhà nước Iran IRINN xác nhận vào sáng ngày 20/05 (giờ địa phương).
-
Thế giới7 giờ trướcLực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi khi hoạt động tìm kiếm ngày càng khó khăn do điều kiện thời tiết.
-
Thế giới7 giờ trướcKết quả điều tra về vụ việc liên quan đến nam thanh niên có biệt danh "Mèo béo" tại Trùng Khánh (Trung Quốc) khiến nhiều người sửng sốt.
-
Thế giới18 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới1 ngày trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới1 ngày trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.