- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nụ cười lạnh người và màn trang điểm khó hiểu của 3 nữ nghi phạm vụ giết người gây rúng động Thái Lan
Mặc dù đã gây ra tội ác tày trời vậy nhưng 3 nghi phạm vụ giết người gây rúng động Thái Lan vẫn thản nhiên mỉm cười và trang điểm cẩn thận trước khi xuất hiện trước báo giới.
Mặc dù đã gây ra tội ác tày trời vậy nhưng 3 nghi phạm vụ giết người gây rúng động Thái Lan vẫn thản nhiên mỉm cười và trang điểm cẩn thận trước khi xuất hiện trước báo giới.
Vào ngày 25/5 vừa qua, cơ quan cảnh sát huyện Khao Suan Kwang, Khon Kaen, Thái Lan đã nhận được thông báo của người dân xã Tammueng về việc phát hiện ra một hố đất khả nghi nằm gần gốc cây mít tại một địa điểm trong xã. Tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện những phần thi thể của một cô gái trẻ bị sát hại dã man và chôn xác phi tang. Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là Warisara Klinjui, 22 tuổi, nhân viên làm việc trong quán karaoke ở Khon Kaen.
Vụ án cô gái trẻ bị sát hại dã man đã khiến dư luận Thái Lan vô cùng phẫn nộ. |
Tiến hành điều tra và tìm kiếm hung thủ của vụ án, cảnh sát Thái Lan nhanh chóng khoanh vùng được các đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc. Tới tối ngày thứ Bảy (3/6), 3 nghi phạm Preeyanuch "Preaw" Nonwangchai, 24 tuổi, Kawita "Earn" Ratchada, 25 tuổi, và Apiwan "Jae" Sattayabundit, 28 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi đứng ra đầu thú. Ngay sau đó, 3 nữ nghi phạm này đã được áp giải từ Chiang Rai tới Bangkok và sau đó là Khon Kaen để tiến hành thẩm vấn.
Ngoài 3 nữ nghi phạm trên, cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ Wasin Namprom (25 tuổi) tại Lào và bạn gái của y Jidarat Promkhun (21 tuổi) tại Ubon Ratchathani, Thái Lan vì có liên quan đến vụ việc.
Các nghi phạm bị áp giải tại sân bay. |
Theo tờ Bangkok Post, 3 nữ nghi phạm bị buộc tội giết người có chủ đích, phi tang và ăn cắp. Vào ngày cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân Warisara, bộ 3 "sát thủ" đã vượt biên sang Tachileik, Myanmar để lẩn trốn. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát Myanmar, giới chức Thái Lan đã nhanh chóng tìm ra nơi lẩn trốn của 3 nghi phạm.
Theo cảnh sát trưởng Chakthip Chaijinda, người đã tiến hành thẩm vấn 3 nghi phạm suốt một tiếng, các nghi phạm đã thú nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình.
Cũng theo ông Chakthip Chaijinda, động cơ của vụ án hoàn toàn là do những mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến các băng nhóm tổ chức tội phạm. Cụ thể, vì có sự chỉ điểm của Warisara mà cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ được chồng của Preeyanuch, một tội phạm ma túy trong khu vực. Ngoài ra, theo lời khai của Preeyanuch, Warisara đã nợ cô một khoản tiền lên tới 40.000 baht (gần 27 triệu đồng) trong suốt 1 năm liền.
Mặc dù vậy, tại cơ quan điều tra, Preeyanuch khẳng định chỉ muốn dạy cho Warisara một bài học chứ không hề chủ ý giết chết nạn nhân.
Preeyanuch (giữa) cùng 2 đồng phạm tại cơ quan điều tra. |
Không chỉ gây rúng động bởi những tình tiết man rợ, vụ án còn khiến dư luận Thái Lan xôn xao bởi hình ảnh của các nghi phạm tại cơ quan điều tra.
Theo đó, mặc dù phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, vậy nhưng, sau khi bị bắt giữ, 3 nghi phạm vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Thậm chí, những người này còn mỉm cười, nói chuyện và trang điểm cẩn thận trước khi xuất hiện trước báo giới.
Preeyanuch thản nhiên mỉm cười dù đã gây ra tội ác tày trời. |
Những hình ảnh này sau khi được đăng tải đã khiến dư luận Thái Lan vô cùng bức xúc. Mọi người lên tiếng chỉ trích thái độ "máu lạnh" và vô nhân tính của các nghi phạm, đồng thời, cho rằng việc cảnh sát để các nghi phạm tự do trang điểm là không thể chấp nhận được.
Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, ông Chakthip Chaijinda vẫn cho rằng việc các nghi phạm nữ được trang điểm trong khi bị giam giữ là điều hoàn toàn "bình thường".
Trong khi đó, 2 nữ nghi phạm còn lại vẫn thản nhiên trang điểm. |
Theo Trang Đỗ Thời Đại
-
Thế giới8 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới13 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới16 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới17 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới19 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.