- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ phụ huynh đầu độc bạn học của con vì ganh đua điểm số
Chỉ vì ganh đua điểm số, nữ phụ huynh bỏ thuốc độc vào chai nước ngọt và đưa cho bạn cùng lớp của con gái uống dẫn tới tử vong.
- Đầu độc chồng cũ rồi chôn trong vườn suốt 2 năm, con dâu nấc nghẹn trước thái độ của mẹ chồng khi vô tình đào trúng xác con trai mình
- Về nhà xả stress, cô gái bị anh rể đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, động cơ phía sau khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình
- Bé gái 2 tuổi bị đầu độc bằng kẹo tẩm thuốc chuột trong đám cưới, danh tính thủ phạm khiến ai nấy bàng hoàng, động cơ giết người còn gây choáng váng hơn
Một người phụ nữ Ấn Độ đang bị cảnh sát bắt giam sau khi cho thuốc độc vào chai nước uống ngọt và đưa cho bạn cùng lớp của con gái uống, do ganh ghét nam sinh có kết quả học tập tốt hơn con mình.
Theo Oddity Central, bà Sahayarani Victoria (42 tuổi) bị cáo buộc đầu độc nam sinh (13 tuổi) có tên Bala Manikandan chỉ vì ghen ghét cậu bé đã đạt được điểm số cao hơn con gái bà này tại trường học. Vụ việc xảy ra hôm 2/9 tại ngôi trường ở thị trấn ven biển Karaikal thuộc vùng Puducherry của Ấn Độ.
Nữ phụ huynh ở Ấn Độ đầu độc bạn học của con bằng chai nước ngọt dẫn tới tử vong chỉ vì ganh đua điểm số. (Ảnh: Unilad)
Sau khi trở về nhà vào lúc 12h30, nam sinh nói với mẹ đẻ rằng cậu cảm thấy bị mệt kể từ khi uống chai nước được người bảo vệ tại trường học đưa cho. Nhưng thực tế, chai nước này là do phụ huynh của một bạn học cùng lớp với nam sinh đưa cho bảo vệ.
Tới khi cậu con trai học lớp 8 bị nôn ói, bố mẹ cậu bé đã gọi xe cấp cứu và nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện công Karaikal. Tại bệnh viện, sau quá trình thăm khám, nam sinh đã được cho về nhà. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của nam sinh lại trở nên trầm trọng hơn, và cậu bé một lần nữa phải nhập viện vào đêm cùng ngày.
Mẹ của nam sinh ban đầu vẫn nghĩ chai nước mà cậu con trai (13 tuổi) uống là do một người quen đưa cho. Nhưng khi con trai đổ bệnh, cô này đã tới trường hỏi han và kiểm tra camera an ninh thì phát hiện một nữ phụ huynh đã bỏ một chất gì đó vào trong chai nước và sau đó đưa cho nhân viên bảo vệ. Cậu con trai đã cầm chính chai nước có chất lạ bên trong để uống.
Thủ phạm đầu độc nam sinh được xác định là mẹ của một nữ sinh học cùng lớp. Nguyên nhân đầu độc được cho là do ganh đua thành tích học tập. Theo đó, người mẹ của nữ sinh muốn con gái là tâm điểm của sự kiện văn hóa thường niên tại trường nên muốn loại bỏ đối thủ cho con và ra tay hạ độc nam sinh.
“Phụ huynh của bạn cùng lớp đã đưa chai nước ngọt cho nhân viên bảo vệ và nói dối rằng đây là chai nước mẹ cháu đưa. Cháu đã uống và bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người khi trở về nhà. Từ đó, cháu bắt đầu bị nôn”, nam sinh nói trong video được quay lại khi đang nằm trên giường bệnh.
Điều đáng tiếc, tình trạng bệnh của nam sinh quá nặng và em đã qua đời vào ngày 3/9.
Trong khi đó, nghi phạm chính là nữ phụ huynh (42 tuổi) thừa nhận đã đầu độc bé trai (13 tuổi) bằng chai nước ngọt. Bà ta cho biết đã cho thuốc nhuận tràng được mua ở một cửa hàng bán thuốc ở địa phương vào trong chai nước vì nghĩ rằng cậu bé sẽ chỉ bị tiêu chảy. Song theo cảnh sát, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể nạn nhân có chất độc.
Một thành viên trong gia đình nam sinh cho biết từ hồi học ở trường mầm non, bé trai luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
“Cái chết của thằng bé là do sự ghen tỵ”, người này nhấn mạnh.
Hiện thủ phạm đầu độc nam sinh đã bị bắt giam trước cáo buộc giết người, và cảnh sát tiếp tục điều tra sự việc.
Theo Infonet
-
Thế giới1 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới5 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới5 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới20 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới20 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới2 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.