- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con sau "tình một đêm", 15 năm sau đứa bé nằng nặc đòi biết cha là ai khiến người mẹ bối rối
Một người mẹ đang cố gắng tìm người đàn ông mà cô từng trải qua tình một đêm vào 15 năm trước để giới thiệu với anh ta rằng: “Chúng ta đã có một đứa con 15 tuổi”.
- Bị phàn nàn nhiều về việc ném, quăng quật hành lý của khách, nhân viên hàng không chụp hình hôn từng chiếc vali một
- Bất ngờ bị vị khách vô duyên dúi đầu xuống bắt làm lễ, cô dâu òa khóc đòi bỏ về không cưới xin gì nữa
- Hớn hở chạy khoe bố mẹ bức tranh mới vẽ, ngờ đâu tai họa ập xuống suýt lấy mạng cô bé 2 tuổi
Terri Reid, 32 tuổi đến từ Blackpool (Anh) đã từng qua đêm với một người đàn ông sau khi gặp anh ta trong hộp đêm ở thành phố vào tháng 1/2003. Điều duy nhất mà cô nhớ về người đó chỉ đơn giản anh ta là người xứ Wales (Anh), đẹp trai và cao to. Cô cho biết, sau 9 tháng kể từ khi gặp người đó, cô đã hạ sinh ra một bé gái tên là Chanell.
Terri muốn tìm lại cha đẻ của con gái nhưng cô chỉ biết anh ta là người xứ Wales, còn lại không có một thông tin gì khác. (Ảnh: Internet)
Hiện tại, cô Terri vẫn sống ở Blackpool và chia sẻ chuyện "tình một đêm" với người đàn ông kia khi cô gặp anh ấy trong hộp đêm năm 17 tuổi. Họ đã trải qua một đêm bên nhau và sau đó “đường ai nấy đi” theo lý do riêng của từng người. Vài tuần sau, cô Terri phát hiện mình đã mang thai. Cô nói rằng, người đàn ông xứ Wales kia chắc chắn là cha đẻ của Chanell và cô bé rất muốn gặp mặt cha mình. “Chanell đủ tuổi để hiểu chuyện gì đã xảy ra và con bé muốn tìm bố của mình. Tôi đang cố gắng hết sức để làm việc này cho đứa con gái bé bỏng”, cô Terri trải lòng.
Sau tình một đêm khoảng vài tuần, cô Terri phát hiện mình mang thai. (Ảnh: Internet)
Terri nói thêm, thời điểm đó cô không biết cha đứa bé bao nhiêu tuổi nhưng cô tin rằng anh ta ở cùng độ tuổi với cô. “Tôi nghĩ rằng anh ta đã ở trong thành phố vào ngày nghỉ với bạn bè và gia đình nên anh ấy không thể lớn hơn tôi được, cùng lắm là hơn tôi khoảng 1 đến 2 tuổi. Đêm đó, tôi đã vào hộp đêm cùng một người bạn và anh trai của cô ấy. Sau đó chúng tôi kết thúc buổi tiệc vào nửa đêm.”, Teri chia sẻ những ký ức còn sót lại về người đàn ông kia.
Cô Terri thừa nhận những ký ức về đêm đó rất mơ hồ và nói thêm: “Tôi thậm chí không nhớ tên của anh ấy. Thời gian quá lâu rồi. Tất cả những gì tôi biết được là anh ấy là người xứ Wales và hình như anh ấy được người ta gọi là Liam. Anh ấy nói chuyện bằng giọng xứ Wales, còn cụ thể ở nơi nào thì tôi không rõ. Chúng tôi đã nói chuyện trong hộp đêm, và tôi đoán là nơi đó được gọi là Sanuk. Sau đó chúng tôi về căn hộ một người bạn. Ngày hôm sau chúng tôi chia tay và anh ấy đã quay về khách sạn của mình”.
Chanell bắt đầu muốn biết cha đẻ là ai vào 2 năm trước. (Ảnh: Internet)
Người mẹ 32 tuổi muốn giúp con gái tìm lại được cha đẻ của mình. Cô nói: “Thật đáng tiếc đó là tình một đêm. Tôi thừa nhận mình có thể sai lầm nhưng tôi đã có một đứa con gái xinh đẹp. Trong suốt quá trình trưởng thành con bé chẳng đòi hỏi gì, nó rất hạnh phúc khi sống cùng tôi và gia đình”.
Terri cho biết mẹ con cô chỉ muốn biết anh ấy đang ở đâu và nói rằng họ có với nhau một đứa con gái. (Ảnh: Internet)
-
Thế giới1 ngày trướcNhững tình tiết liên quan đến vụ việc nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu tự vẫn vì tình tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn đang được đặc biệt quan tâm.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Malaysia đã bước đầu xác định được hung thủ tạt axit cầu thủ đội tuyển Malaysia.
-
Thế giới1 ngày trướcNhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Faisal Halim và Akhyar Rashid vào tháng 6.
-
Thế giới1 ngày trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.