Bóng đá Hải Phòng và chuyện Văn Thịnh định lên lái “tải” Huy Hoàng

Người viết chưa có hân hạnh được tới xem bóng đá trên sân Lạch Tray nhưng từng được xem rất nhiều trận đấu của bóng đá xứ Hoa Phượng Đỏ từ thời Cảng HP, Quân khu 3, rồi CA HP và mới đây là XM.HP. Thời bóng đá miền Bắc với sự bá chủ của Thể Công, hẳn nhiều người còn nhớ đội bóng quân đội từng bị Cảng HP “giã” tới 4 bàn không gỡ và không chỉ một lần toát mồ hôi hột khi đối đầu với đội bóng đất cảng.

Người viết chưa có hân hạnh được tới xem bóng đá trên sân Lạch Tray nhưng từng được xem rất nhiều trận đấu của bóng đá xứ Hoa Phượng Đỏ từ thời Cảng HP, Quân khu 3, rồi CA HP và mới đây là XM.HP. Thời bóng đá miền Bắc với sự bá chủ của Thể Công, hẳn nhiều người còn nhớ đội bóng quân đội từng bị Cảng HP “giã” tới 4 bàn không gỡ và không chỉ một lần toát mồ hôi hột khi đối đầu với đội bóng đất cảng.

Khi các đội bóng nước ngoài tới thi đấu, đội hình tuyển Việt Nam khó mà thiếu tên tiền vệ Lê Quang Ninh từ Hải Phòng lên. Bóng đá nơi đây còn sản sinh nhiều tài năng thi đấu các đội bóng khác. Lãnh đạo và cổ động viên thì ủng hộ đội bóng tới mức…trên cả cuồng nhiệt. Vậy mà đội bóng giàu tiềm năng, truyền thống ấy đã phải xuống hạng, có thể phải đi tắt bằng cách “mua suất” và thậm chí phải… mượn thầy, mượn thợ từ Nghệ An ra.

 
Ông Thịnh muốn đưa Huy Hoàng về Hải Phòng

Ấy là câu chuyện HLV Nguyễn Văn Thịnh tái xuất tới Hải Phòng và lên danh sách chọn Huy Hoàng trước ngày anh này ra Thanh Hóa mặc áo tuyển số 3, ca bài “Bé lên 3” sau tay lái (mà người ta nói là say rượu, khiến người hâm mộ khắp nơi trở về tuổi lên 5 tất tần tật như cách nói của cựu HLV trưởng ĐTVN Calisto!)

Chuyện ông Thịnh vô Hà Tĩnh, dzô tít Đồng Nai, ra Ninh Bình rồi nay ra tận Hải Phòng, nói cho cùng không là chuyện đáng bàn. Vì ông thầy này là quân số của ngành TDTT Nghệ An, đi ra, đi vô như vậy thực chất là đi công tác, hết việc lại quay về họp hành nhận lương tháng ở kế toán sở.

Đáng bàn là đất bóng đá như Hải Phòng mà thiếu thầy, phải cần đến Thịnh “đen” và tất nhiên phải đáp ứng yêu cầu đi kèm như được mang theo “ thợ” nào chẳng hạn. Đáng bàn nữa là “thợ cả” lại là Huy Hoàng, đầu tàu nhiều năm của SLNA, nay có xuống sức vì tuổi tác, vì này vì kia thì vẫn có tiếng nói của hổ báo nơi rừng sâu trong giang hồ chứ chẳng chơi.

Nhưng mà hơi lạ ở thời điểm câu chuyện Văn Thịnh định lên lái “tải” Huy Hoàng được tung ra?

Thứ nhất, tính chuyện “bứng” Huy Hoàng đi tạm đâu đó khỏi SL (nếu vì lương, vì lót tay thì cầu thủ này không cần, ở SL đã có đủ) phải là ưu đãi đặc biệt hơn, cao giá hơn. Phải chăng Hải Phòng đáp ứng ngon điều kiện tiên quyết này và đây là ý bắt nguồn từ phía Hải Phòng?

Thứ hai, khi Thịnh “đen” làm HLV trưởng SLNAthời kỳ sau 2005, từng có chuyện đội trưởng kiêm HLV phó Huy Hoàng cầm đơn đọc trước lãnh đạo tỉnh, ngành và CLB, các nhà báo và toàn bộ cầu thủ SL, công khai đánh giá thấp ông thầy, sau đó kết cục như thế nào thì mọi người đã biết. Đó chỉ là quá khứ xa xưa và bây giờ phải cùng nhau nhìn về phía trước chăng? Điều này chỉ hai người biết với nhau, dư luận thì chỉ mò mẫm mà thôi.

Đáng tiếc là câu chuyện mới được khơi lên rồi mọi người ngóng hết về vụ việc “Bé lên 3 ra Thanh Hóa” ấy.

Bóng đá Hải Phòng vì vậy sẽ lại gặp khó. HLV Nguyễn Văn Thịnh có vẻ như tiếp tục “đen” khi muốn…huy hoàng (!) nơi đất mới?
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.