Vụ việc Thanh Trung:“Phép vua” có thua “lệ làng”?!

Cho đến cuối chiều hôm qua, thời hạn chót để báo cáo vụ việc lênVFF, nhưng CLB BĐ Hà Nội vẫn nhất quyết không trả giấy thanh lí hợp đồng choThanh Trung.

Cho đến cuối chiều hôm qua, thời hạn chót để báo cáo vụ việc lênVFF, nhưng CLB BĐ Hà Nội vẫn nhất quyết không trả giấy thanh lí hợp đồng choThanh Trung.



Trước đó, phòng Pháp lí & Tư cách cầu thủ VFF đã yêu cầu CLB BĐ Hà Nội phảisớm giải quyết dứt điểm vụ việc của Thanh Trung và có báo cáo lên VFF muộnnhất là vào ngày 22/3/2012.

Sau khi xem xét hồ sơ, phòng Pháp lí & Tư cáchcầu thủ đã kết luận Thanh Trung đã là cầu thủ tự do và yêu cầu phía CLB BĐHà Nội phải trả giấy thanh lí hợp đồng cho Thanh Trung. CLB BĐ Hà Nội cũngđã tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để Thanh Trung sớm ra đi vàtìm đội bóng mới”.

Tuy nhiên, cuối cùng thì “lời nói thì gió bay” và CLB BĐ Hà Nội vẫn nhấtquyết không trả cái tấm giấy (vốn đã chẳng còn nhiều ý nghĩa và giá trị pháplý) cho Thanh Trung.

Vụ việc Thanh Trung:“Phép vua” có thua “lệ làng”?!
Từ vụ việc của Thanh Trung có thể hiểu thêm rất nhiều về bầu Kiên. Ảnh: T.U.V

Những ngày qua, Thanh Trung vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi, với hy vọng mọi việc sẽxong xuôi vào ngày 22/3/2012. Bản hợp đồng đầu tiên giữa CLB Hoà Phát Hà Nộivà Thanh Trung có thời hạn 6 năm trị giá 180 triệu đồng đã được thay thếbằng hợp đồng khác với thời hạn đúng theo quy định là 3 năm.

Hiện tại, hợp đồng 3 năm ấy đã hết hạn và xét về lí, Thanh Trung cũng khôngcần phải đền bù 60 triệu cho CLB BĐ Hà Nội để được ra đi. Tuy vậy, để thểhiện cái tình và thiện chí của mình, Thanh Trung vẫn chấp nhận đền bù khoảntiền này.

Tuy cầu thủ thể hiện sự tích cực như vậy, nhưng phía CLB BĐ Hà Nội thì cứliên tục chơi chiêu, “câu giờ” hết ngày này qua ngày khác. Nhiều lần ThanhTrung gọi điện cho GĐĐH Lê Xuân Thông để hỏi về chuyện của mình thì được ôngThông trả lời rằng: “Tất cả do anh Kiên (Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên-PV)quyết định”. Thanh Trung gọi điện trực tiếp cho bầu Kiên thì ông bầu nàykhông bắt máy.

Với sự chán nản đã lên đến đỉnh điểm, Thanh Trung cho biết: “Tôi thực sự đãcảm thấy quá thất vọng vì cách xử sự này, một chút tình cuối cùng có lẽ cũngkhông còn. Đến thời hạn phải báo cáo lên VFF mà vẫn chưa nhận được giấythanh lí hợp đồng, người đại diện của tôi là luật sư Phạm Huỳnh đã có vănbản báo cáo lên phòng Pháp lí & Tư cách cầu thủ VFF.

Về phần mình, tôi không thể để tương lai của tôi cứ mãi bất định như thế nàyđược. Sang đến tuần sau, tôi sẽ chính thức kí hợp đồng với đội bóng mới.Việc tôi kí hợp đồng mới là hoàn toàn đúng với các quy định của bóng đá VN,đảm bảo các khía cạnh pháp lí mà pháp luật VN đã qui định”.

Phòng Pháp lí & Tư cách cầu thủ VFF vẫn giữ nguyên những quan điểm của mình,mọi thủ tục hồ sơ để đảm bảo Thanh Trung đã là cầu thủ tự do vẫn được phòngPháp lí & Tư cách cầu thủ lưu giữ. Những yếu tố này đảm bảo cho việc ThanhTrung có thể kí hợp đồng và về thi đấu cho đội bóng mới mà không có nhữngrắc rối xảy ra.

Chiều qua PV cũng đã cố liên lạc với bầu Kiên để lắng nghe câu trả lời củangười đứng đầu CLB BĐ Hà Nội, nhưng mọi cố gắng này đều không thành công.

Bầu Kiên quyết không trả giấy thanh lí, còn Thanh Trung giờ cũng đã hết kiênnhẫn, cạn niềm tin và phải hành động vì tương lai của mình. Vấn đề đặt ra làcách hành xử, cái tình giữa con người với con người ở đây.

“Bọn em đi đá bóng, có thể là ít học, nhưng đâu phải là những con ngườikhông biết cư xử, không biết lẽ phải ở đời, nhưng đôi khi bị người ta đối xửtồi tệ lắm”, một cầu thủ trẻ từng nói vậy.

Cầu thủ đi đá bóng, là một người lao động chân chính, họ hoàn toàn có quyềnvà ở nhiều trường hợp là buộc phải đấu tranh cho tương lai của mình. Bêncạnh việc đòi hỏi quyền lợi một cách chính đáng, nhiều cầu thủ đã có cách cưxử rất “đúng mực”, mà Thanh Trung là một người như thế.

Cầu thủ chỉ là những “thằng trẻ con” thấp cổ bé họng, còn các ông bầu quyềnuy đều là các bậc cha chú, học cao hiểu rộng biết nhiều, nhưng đôi khi cáchhành xử của các bậc cha chú nhìn vào mà thấy thật… chẳng còn gì để nói.

Theo TT&VH
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.