Ăn cà dại trên nương, 4 người bất tỉnh

Trong lúc làm nương, chị Huế thấy cây cà dại nhiều quả liền hái về làm thức ăn cho bữa trưa. Không ngờ, sau khi ăn xong thì chị cùng 2 đứa con và 1 người cháu bị ngộ độc, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.


Trong lúc làm nương, chị Huế thấy cây cà dại nhiều quả liền hái về làm thức ăn cho bữa trưa. Không ngờ, sau khi ăn xong thì chị cùng 2 đứa con và 1 người cháu bị ngộ độc, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin trên được lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận. Theo đó, trong lúc lên núi làm nương, chị Lộc Thị Huế, trú ở bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn thấy cây cà dại nhiều quả liền hái về chòi làm thức ăn trưa.

Sau khi ăn xong, chị cùng 2 người con sinh đôi là Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Đức (7 tuổi) và người cháu ruột Lữ Văn Nguyên (11 tuổi) bị ngộ độc. Do ăn nhiều nên chị Huế gục tại chỗ còn 3 đứa trẻ có dấu hiệu nôn mửa, sau 30 phút thì ngất lịm. Các nạn nhân sau đó được người dân đi làm phát hiện, đưa về bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tại bệnh viện, 4 mẹ con, cháu chị Huế được các bác sĩ tiến hành sơ cứu, rửa ruột, truyền dịch giải độc và chuyển gấp lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau nhiều giờ cấp cứu, hiện tại các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.