Bé gái khốn khổ mang hình hài "thú"

Bé Phạm Thị Ly ở thôn nội, xã Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam, vừa chào đời đã mang màu da xám xịt, dày cộp như da voi. Khuôn mặt xinh xắn mọc lên hàng trăm cục mụn kỳ dị khiến bao người gặp em phải rơi nước mắt.

Bé Phạm Thị Ly ởthôn nội, xã Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam, vừa chào đời đã mang màu da xám xịt, dàycộp như da voi. Khuôn mặt xinh xắn mọc lên hàng trăm cục mụn kỳ dị khiến baongười gặp em phải rơi nước mắt.

Từ lúc sinh đếngiờ, cô bé Ly chưa một lần bước chân ra khỏi cổng nhà. Không phải vì không điđược, mà trên cơ thể cháu bao trùm một lớp da xám xịt, cùng những cục mụn kỳ dịtrên đỉnh đầu, mặt. Chúng khiến bé trở nên lặng lẽ, sợ hãi khi gặp người lạ.

Mỗi lần có ngườiđến thăm, chị Thu - mẹ cháu lại nức nở không nói nên lời. Từ ngày anh Phạm VănDĩnh (chồng chị) mất trong một tai nạn giao thông, chị rơi vào trạng thái suysụp, tuyệt vọng. Chị chỉ biết khóc than cho số phận, nhưng vì thương máu mủ củamình, chị gượng sống để cầu mong một phép nhiệm màu đến với con.

Năm 2003, anh Dĩnhchị Thu kết hôn. Một năm sau chị mang bầu. Ngày sinh cháu, người mẹ trẻ ngất lịmkhi nhìn thấy con gái mình phủ một lớp “da thú” lốm đốm đen.

Bé gái khốn khổ mang hình hài "thú"
Trên người em Ly bao trùm một lớp da xám xịt cùng những cục mụn kỳ dị. Vì căn bệnh này, em bị nhiều người gán cho cái tên “người thú”. Ảnh: Hải Triều.

“Gia đìnhtôi nội ngoại không ai đi bộ đội cả, Thu lúc mang thai không có biểuhiện gì bất thường. Lúc bé Ly lọt lòng, chúng tôi tá hỏa khi thấy cháumang màu da xám xịt. Bé càng lớn thì những lớp da trên cơ thể càng đenđặc, dày cộm, mụn bong bóng ngày càng nhiều”, bà nội cháu bé là Phạm ThịSở chua chát nói.

Vùng đồng quêchiêm trũng, làm ruộng thì chỉ có đủ hạt thóc ăn, đi làm thêm mức thu nhập chẳngđáng là bao, vợ chồng chị Thu phải chạy vạy vay mượn từng đồng, cùng với số tiềncóp nhặt từng ngày để đưa bé Ly đến bệnh viện khám. Nhưng cái mà họ nhận đượcchỉ là nỗi đau khi các bác sĩ lắc đầu và coi đây là một trường hợp lạ, hiếm gặpở Việt Nam. Cùng cực, vợ chồng ngậm ngùi đưa con về nhà.

Hằng ngày mẹ ở nhàchăm sóc con, bố làm thuê làm mướn hy vọng dành dụm được chút vốn đưa con đikhám ở bệnh viện tuyến trên.

Bị kịch ập đến khichị mang thai đứa con thứ hai, người chồng qua đời sau một tai nạn giao thông.Tỉnh dậy sau cú sốc lớn, chị Thu đập đầu vào tường để được chết, để không phảichịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Người thân lao vào ghì chặt lấy chị lớntiếng: “Mày còn giọt máu, mày chết thế này ai nuôi con mày, chúng nó có tội gìđâu”.

Từ ngày ấy chịphải gượng dậy mà sống. Nhưng nỗi đau dai dẳng vẫn kéo dài, giấc mơ đưa bé Ly đikhám ngày càng xa vời, cũng vì thế mà bệnh cháu ngày càng phát triển đến nhanh.

9 năm qua bé Lyvẫn mang hình hài của “thú”. Khuôn mặt xinh xắn bị lấp dần bởi những cục mụn kỳdị. Từ mu bàn chân, lòng bàn tay, đến đỉnh đầu mọc lên những u nhọt màu đenbóng. Phần bụng và lưng sệ xuống đen đặc mọc lên lớp lông màu xám.

Bé gái khốn khổ mang hình hài "thú"
Nỗi đau của người mẹ (áo đỏ) và bà nội khi chăm sóc đứa con, đứa cháu bệnh lạ. Ảnh: Hải Triều.

Thấy ngườilạ, Ly ôm chầm lấy bà nội khóc thét lên vì sợ hãi. Chốc chốc bé lại lấytay gãi sột soạt vào cơ thể mình khiến những người chứng kiến không aikìm được lòng. “Từ lúc sinh, cháu chưa một lần bước chân ra cổng, cháukhông đi học nên không có bạn bè. Cháu ít nói và khi gặp người lạ lạihoảng loạn”, bà nội cháu chia sẻ.

Mái tóc dài thắtbím của bé giờ phải cắt bỏ tiện cho việc bôi thuốc ngứa, để lộ rõ cái đầu trọclốc. Mỗi ngày Ly phải bôi hai lần thuốc nhằm làm giảm cơn ngứa hành hạ. “Békhông tắm được nước lạnh, mỗi lần tắm đều phải đun nước ấm. Bản thân cháu cũngbiết mình mang bệnh, lúc tắm cháu hay nói với tôi "con thấy ngứa, trong ngườikhó chịu lắm, có phải con sắp chết rồi không mẹ"”, chị Thu nghẹn lời kể.

“Có đồng nào tôiđều để dành mua sữa, thức ăn cho cháu nhưng cháu không hấp thụ được, chỉ thấynhững cục mụn trên người lớn dần. Nhiều người ở xa đến chơi vô tình hỏi về bốcháu, Ly chỉ tay nói lý nhí "bố cháu ở trên bàn thờ"”, chị Thu mếu máo ôm chặtlấy con.

Ngôi nhà các cụ đểlại đã quá tồi tàn chưa được sửa sang. Đói nghèo, khổ cực là thế nhưng mỗi thángcháu bé chỉ nhận được 30.000 đồng tiền điện thuộc diện trợ cấp hộ nghèo từ chínhquyền địa phương.

Ông Đỗ Đình Thông,phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Gia đình chị Thu là một trong những gia đình cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm vì tai nạn, một mình chị nuôi hai đứacon nhỏ, một đứa bệnh tật. Chúng tôi đang tích cực để quyên góp tiền xây cho giađình một căn nhà tình nghĩa, thoát khỏi cảnh dột nát mỗi khi mưa về”.

Độc giả quan tâm xin liên hệ: Chị Lương Thị Thu (mẹ bé Ly, số điện thoại 0164.567.1124) xóm Chùa cũ, Thôn nội, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, Hà Nam. Gửi theo đường bưu điện địa chỉ Bưu điện xóm 7 chợ Sông.

Theo VNE



Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.