Bé gái thiệt mạng sau tiếng khóc ở nhà giữ trẻ tư

Khi đưa đến bệnh viện, qua kiểm tra, bác sĩ cho biết, bé Trâm đã chết.

Ngày 28/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của 1 bé gái tử vong tại nhóm giữ trẻ thuộc tổ 9, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn.

Nhà giữ trẻ của bà Nga nơi xảy ra vụ việc.
Nhà giữ trẻ của bà Nga nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu điều tra, xác định hồi 11h30' ngày 26/4, bà Trần Thị Nga (47 tuổi, trú Q.4, tạm trú H.Hóc Môn) tự lập nhóm giữ trẻ không giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề cho bé Phan Nhã Quỳnh Trâm (11 tháng tuổi) ăn cháo xay nhuyễn tại địa chỉ trên.

Khi ăn, bé Trâm khóc nên dẫn đến bị sặc thức ăn, ngạt thở và bị ngất. Bà Nga bế bé Trâm lên dùng tay vỗ vào lưng bé Trâm sơ cứu nhưng không được.

Bà Nga liền điện thoại cho chị Bùi Thị Thịnh (là mẹ ruột bé Trâm, tạm trú huyện Hóc Môn) đến để đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tại đây, qua kiểm tra bác sĩ cho biết bé Trâm đã chết. Ngay sau sự việc, công an đã tiến hành vào cuộc điều tra nguyên nhân bé gái tử vong.
 
Theo Minh Toàn (Soha.vn/Trí thức trẻ)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.