Buổi sáng ngập lụt kinh hoàng của nhiều người dân Hà Nội

Nhìn dòng nước đục ngầu tràn vào nhà, người dân Thủ đô đã phải thức đêm để chuyển đồ, tát nước trong mệt mỏi, ngán ngẩm.

Nhìn dòng nước đục ngầu tràn vào nhà, người dân Thủ đô đã phải thức đêm để chuyển đồ, tát nước trong mệt mỏi, ngán ngẩm.

Trắng đêm chuyển đồ, tát nước

Đêm qua, nhà không bị ngập nước nhưng chị Lê Thị Ngân (Đền Lừ, Hoàng Mai) vẫn phải thức đêm để hỗ trợ hàng xóm chuyển đồ. Chị kể, nhà chị là một trong số ít nhà ở khu xây thời gian sau này nên nền nhà khá cao và không bị ngập nước còn các nhà xây từ trước nền thấp nên sau trận mưa lớn, nước tràn hết vào nhà.

"Đó là những nhà cấp 4 cho sinh viên hoặc hộ gia đình thuê trọ. Do không có tầng 2 nên khi nước tràn vào nhà họ phải di chuyển tivi, tủ lạnh và một số đồ thiết yếu lên giường, nơi cao nhất trong nhà. Các vật dụng khác như quạt, bếp gas...họ phải sang nhà tôi gửi. Nửa đêm, mưa lớn, hàng xóm đập cửa ầm ầm xin gửi đồ. Tôi phải dậy xuống mở cửa", chị Ngân kể.

tát nước, mưa ngập, Hà Nội, lũ lụt, tắc đường, công sở, đến trường, đi làm
Tình trạng của nhiều nhà sau 1 đêm mưa to

Chị cho biết thêm, sau khi giúp hàng xóm khuân đồ vào nhà gửi, vừa đóng cửa chợp mắt được một lúc thì một người khác lại đập cửa. Cuối cùng chị Ngân đành mở cửa cả đêm để hàng xóm xung quanh tiện mang đồ vào. 

Bà Vũ Thị Thương (70 tuổi), một người dân ở Đền Lừ, cũng ngán ngẩm: "Đang ngủ thì tôi buồn đi vệ sinh. Thò chân xuống thì thấy nước đã ngập đến nửa chân giường, tôi hô hoán con trai, con dâu dậy. Người chậu, người xoong, cả nhà tát nước suốt đêm". 

Bà nói thêm: "Nhìn cảnh nồi niêu, giày dép trôi nổi khắp nhà, bao gạo mới mang từ quê lên để góc nhà cũng ướt sạch tôi ngán ngẩm không thể tả được. Sướng nhất là trẻ con sáng dậy chạy ùa ra ngõ bắt cá".

tát nước, mưa ngập, Hà Nội, lũ lụt, tắc đường, công sở, đến trường, đi làm

Phòng trọ ngập nước ở Cầu Giấy (Ảnh Hoàng Tiến Quốc)

Anh Quang H. (ở ngõ 379, Lương Thế Vinh) cũng chia sẻ: "Mình đang ngủ (1h30p sáng) thì em trai gọi điện liên hồi. Vừa đưa chân xuống giường mình giật nảy khi chân chạm phải nước đã ngập vào nhà. Trưa nay vừa nối lại dây quạt điện nên mình may mắn thoát chết bởi nếu không thì bị điện giật rồi. Em trai mình ở phòng trọ bên cạnh bị ngập hết cả đệm 9cm, quần áo cũng ướt sạch. Sau khi thu dọn, nó qua ngủ cùng mình. Sáng ra mới biết, cả khu trọ cũng  ngập ngụa trong nước bẩn, nhiều nhà mất ngủ vì nước ngập cả đệm".

tát nước, mưa ngập, Hà Nội, lũ lụt, tắc đường, công sở, đến trường, đi làm
Người dân bắt cá giữa đường

10 giờ sáng mới đến công ty, chị Lê Tình (phố Ao Sen, Hà Đông) chia sẻ: “Đêm qua nhà tôi bị nước ngập ở tầng 1, 5 chiếc xe máy đều chìm trong nước, 2 cái tủ lạnh cũng bị hỏng không còn hi vọng cứu chữa. Nửa đêm chồng tôi hô hào cả nhà dậy tát nước nhưng biết tát đi đâu vì ngoài đường cũng ngập trắng xóa. Sáng nay, tôi phải gọi taxi cho các con đi học còn 2 vợ chồng lần lượt đẩy các xe đi ra hàng sửa xe. Nhưng các quán sửa cũng quá tải vì bao nhiêu xe hỏng đang xếp hàng”.

tát nước, mưa ngập, Hà Nội, lũ lụt, tắc đường, công sở, đến trường, đi làm
2 chiếc tủ lạnh của nhà chị Tình ngập trong nước

"Sáng thứ 4 kinh hoàng"

Chị Nguyễn Hà (Mỹ Đình) gọi buổi sáng hôm nay là "thứ 4 kinh hoàng" khi mẹ con chị rơi vào mê trận tắc đường. "Gần 2 tiếng để vượt 2 km đường đưa con từ nhà đến trường, mẹ con mình đứng chôn chân giữa đường xung quanh là dòng người cũng "chết đứng" tại trận. Con trai mình ra khỏi nhà từ 7h sáng đến gần 9h vẫn phải ngồi trên xe chờ cùng mẹ. Bé vừa mệt vừa đói khóc mè nheo suốt cả buổi".

Tuy nhiên, chị này cũng chia sẻ thêm: "Đưa con đến lớp thì mới biết nhiều phụ huynh khác cũng đang gọi điện tới tấp cho cô giáo thông báo con đi muộn vì tắc đường. Hơn 9h sáng mẹ con mình vẫn ở trong diện đi học sớm của ngày".

tát nước, mưa ngập, Hà Nội, lũ lụt, tắc đường, công sở, đến trường, đi làm
Ngán ngẩm tìm cách vượt lũ

Tương tự chị Lương Thị Hà (Yên Hòa, Cầu Giấy) cũng gặp khó khăn khi đến công ty. Chị nói: "Có hẹn gặp khách hàng quan trọng nên từ sáng tôi đã chọn váy say trọng, trang điểm, nước hoa... ra trường trong bộ dạng xinh đẹp, tự tin nhất. Nhưng trên đường đi phải qua 3, 4 đoạn ngập nước tôi nản vô cùng. Tôi phải cởi giày lội xuống nước để đẩy xe. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, khi đến gần điểm hẹn phải qua 1 vũng nước khá dài. 

Tôi đang đẩy xe (xe máy lead) thì một ô tô 4 chỗ chạy qua. Xe này phóng với vận tốc lớn đi ngay sát tôi khiến toàn bộ nước ở dưới đường bắn hết lên người tôi và một số người dân đi xe máy cạnh đấy. Cả người từ đầu xuống chân ướt sũng nước bẩn, vừa quẹt tay lau dòng nước bẩn trên mặt tôi òa khóc luôn giữa đường. Chiếc ô tô kia sau đó phóng mất hút. Tôi đẩy xe vào lề đường, gọi điện xin lỗi khách hàng vì phải hủy hẹn rồi lóc cóc quay về".

 
tát nước, mưa ngập, Hà Nội, lũ lụt, tắc đường, công sở, đến trường, đi làm
Xe ô tô phóng qua xe máy lãnh đủ (Ảnh Otofun)

“Có ai khổ như tôi không, vượt qua hẳn 6-7 đoạn ngập, vòng vèo qua đủ các ngả để tránh tắc đường, giờ cách cơ quan có 10m mà không làm sao về đích được”, chị Nguyễn Hoa, công tác tại một Trung tâm Phát thanh Truyền hình, cũng chia sẻ. 

Chị cho biết thêm: "Mặc dù đii xe ga nhưng vì sợ muộn giờ làm tôi đã “nhắm mắt” phóng xe qua các đoạn ngập nước trong tâm trạng thấp thỏm lo xe chết máy. Cuối cùng sắp đến cổng cơ quan còn 1 đoạn ngập nữa tôi liều mình cho xe chạy tiếp thì chết máy luôn”.

Theo Ngọc Trang (VietNamNet)


tắc đường

mưa to

trận mưa lịch sử

ngập lụt