- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái bị chém dã man ngay cổng công ty do can đồng nghiệp cãi vã
Sau khi bị Quầy chém dã man ngay trước cửa công ty, chị Ánh vẫn bị đau đầu, đau tay và phải dùng tới 4-5 liều thuốc giảm đau mỗi ngày.
Sau khi bị Quầy chém dã man ngay trước cửa công ty, chị Ánh vẫn bị đau đầu, đau tay và phải dùng tới 4-5 liều thuốc giảm đau mỗi ngày.
Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 28/3 tại cổng Công ty Tae Kwang Vina, đóng tại KCN Biên Hòa II, phường An Bình, Đồng Nai.
Chị Trần Thị Ngọc Ánh (24 tuổi, ngụ Quảng Bình) cho biết sự việc kinh hoàng này xảy ra bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Phạm Thị Muội (22 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) và một nữ công nhân tên Dương, bạn của chị Ánh.
Hôm đó, sau giờ tan ca ra cổng, Muội và Dương lại tiếp tục có lời ra tiếng vào rồi xảy ra cãi vã.
Trong lúc 2 người cãi vã thì có một thanh niên lao tới để bênh Muội nên chị Ánh cản lại và bảo chuyện riêng của 2 nữ công nhân thì để họ tự giải quyết. Chị Ánh khẳng định mình không tham gia cùng chị Dương đánh Muội.
Nghe thấy thế, nam thanh niên cũng lùi lại, nhưng lúc sau, bất ngờ đối tượng cầm dao lao vào chém dã man chị Ánh nhiều nhát vào người và đầu khiến nạn nhân chảy máu ướt áo.
Bảo vệ của công ty phát hiện sự việc đã tới can ngăn nhưng đối tượng này vẫn hung hãn lao vào chém tới tấp nữ công nhân. Quá bức xúc trước hành động côn đồ của đối tượng, nhiều người đã lao vào can ngăn, giải vây để mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Chị Ánh được chẩn đoán bị một vết thương ở tay, hai vết thương sau lưng và nặng nhất là vết chém ở đầu có dấu hiệu rạn sọ, phải ở lại bệnh viện theo dõi.
Sau 2 ngày không ăn uống được gì, đến sáng hôm nay (31/3), bệnh nhân đã ăn được một chút cháo và uống sữa. Nữ công nhân cho hay vẫn đau đầu và người, thường xuyên phải tiêm thuốc giảm đau, nếu hết thuốc sẽ đau nhức, thậm chí mê man.
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Công ty Teakwang Vina, cho biết trên trang Pháp luật TPHCM: “Sau khi sự việc xảy ra, đại diện công ty đã cử người đến hỏi thăm sức khỏe, động viên nạn nhân. Còn mâu thuẫn, xử lý thế nào… cơ quan công an điều tra làm rõ”.
Đối tượng bị bắt sau đó được xác định là Huỳnh Văn Quầy (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Quầy là bạn trai của nữ công nhân Phạm Thị Muội.
Tại cơ quan công an, Quầy khai rằng khoảng 14h ngày 28/3, bạn gái của đối tượng có gọi điện báo chuyện cãi vã với chị Ánh.
Nghe thấy thế, Quầy liên về phòng trọ lấy một con dao cất vào cốp xe rồi đến trước cửa công ty để chờ giờ tan ca sẽ "xử lý" chị Ánh.
Thấy bạn gái tan ca ra lại tiếp tục cãi vã với chị Ánh nên Quầy đứng gần đó đã lấy dao trong cốp xe ra lao tới chém nhiều nhát vào người nạn nhân.
Được biết, nạn nhân Ánh làm tại Công ty Takwang Vina được 8 tháng và đang học thêm bổ túc lớp 12 vào buổi tối.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai vẫn đang tạm giữ Huỳnh Văn Quầy để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Trí thức trẻ
-
Thời sự1 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự2 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự10 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự14 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự15 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).