Cô giáo dạy múa "sập bẫy" cảnh sát dởm

Tưởng người bạn mới quen qua chat là công an, chị Huệ tin tưởng giao chìa khóa chiếc xe SH cho anh ta. Ngồi nửa tiếng không thấy người này quay lại, nữ giáo viên mới biết mình bị lừa.

Tưởng người bạn mới quen qua chat là côngan, chị Huệ tin tưởng giao chìa khóa chiếc xe SH cho anh ta. Ngồi nửa tiếngkhông thấy người này quay lại, nữ giáo viên mới biết mình bị lừa.

Chiều 27/6, sau hơn 2 tháng lừa được chiếcxe tay ga đắt tiền của cô giáo 26 tuổi, Phạm Quang Trung (30 tuổi, ởthành phố Bắc Giang) đã bị cảnh sát bắt.

Theo cán bộ điều tra, khi bị bắt, Trung la ó và cho biết mình đang làcán bộ của Bộ Công an trên đường đi làm nhiệm vụ. Trung chỉ nhận tội khicông an cho xem những chứng cứ cùng đối chất với bị hại.
 
Cô giáo dạy múa "sập bẫy" cảnh sát dởm
Phạm Quang Trung tại cơ quan công an. Ảnh: H.A.

Trước đó, chiều 20/4, chị Huệ đến công an phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, HàNội) trình báo vừa bị người tên Nam lừa chiếc xe SH. Cụ thể, cuối năm2010, chị vào phòng chat và nick "xeom-free" nhảy vào làm quen. Ngườinày tự giới thiệu là Nguyễn Phương Nam, cảnh sát hình sự ở phố ThiềnQuang.

Sau một thời gian, trong những lần đi uống nước, thanh niên này khoe đãchuyển sang công tác tại một Cục nghiệp vụ của Bộ Công an trên phố HàngBài. Sáng 20/4, anh ta điện hẹn chị Huệ đến phố Hàng Bài để vào thăm cơquan. Tuy nhiên, khi cô gái đứng ngoài cổng, Nam lấy lý do sếp đang bậnhọp nên hẹn dịp khác.

Cả hai đưa nhau đến một tòa nhà gần hồ Hoàn Kiếm uống nước. Nam lấy lýdo đang chuẩn bị gặp một người khá nguy hiểm và đề nghị nữ giáo viên dạymúa để toàn bộ túi xách, giấy tờ cũng như điện thoại lại trong cốp xe.Khi gửi xe vào bãi, Nam chủ động cầm chìa khóa.

Sau khi gọi bia uống, Nam lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất cùng chiếc xe.Sau 30 phút không thấy bạn chat quay lại, cô gái biết mình bị lừa nênđến trụ sở cảnh sát trình báo. "Ngoài số di động và nickname Huệ khôngcó thông tin gì về anh ta", cảnh sát cho biết.

Một cán bộ Cục cảnh sát truy nã tội phạm cho hay, khi được công an quậnHoàn Kiếm thông tin, trung tuần tháng 6, các trinh sát phát hiện kẻ nghivấn thường qua lại một cửa hiệu cầm đồ ở thành phố Bắc Giang. Cảnh sátxác định, người mang xe SH đến tiệm cầm đồ lấy tên Chung và NguyễnPhương Nam thực chất là một. Anh ta tên thật là Phạm Quang Trung (30tuổi).

Tại cơ quan công an, Trung khai có biết thông tin một số đơn vị trongngành công an. Do thua cá độ bóng đá nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếcxe SH của chị Huệ mang đi cầm cố lấy 70 triệu đồng.

Cục truy nã tội phạm đã bàn giao Trung cho công an quận Hoàn Kiếm điềutra.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.