Vũ Quốc Linh, cậu bé bị cha tẩm xăng đốt ngày nào đã vươn lên mạnh mẽ. Sáu năm trôi qua, Linh giờ đây đã học xong lớp 4, viết chữ rất đẹp và luôn ước ao trở thành lính cứu hỏa.
Vũ Quốc Linh, cậu bé bị cha tẩm xăng đốt ngày nào đã vươn lên mạnh mẽ. Sáu năm trôi qua, Linh giờ đây đã học xong lớp 4, viết chữ rất đẹp và luôn ước ao trở thành lính cứu hỏa.
Vũ Quốc Linh, cậu bé bị cha tẩm xăng đốt ngày nào đã vươn lên mạnh mẽ.
Sáu năm trôi qua, Linh giờ đây đã học xong lớp 4, viết chữ rất đẹp và
luôn ước ao trở thành lính cứu hỏa.
Vũ Quốc Linh (xã Tế Tân, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) là em bé bị cha ruột Vũ Văn Quang tẩm xăng đốt vì mâu thuẫn gia đình 6 năm trước. Cậu bé ngày nào giờ đã tròn 9 tuổi, hoạt bát, nhanh nhẹn và hay cười chứ không còn nhút nhát, hay hoảng sợ.
Chị Lê Thị Hà (33 tuổi, mẹ ruột Linh) hiện đã vơi bớt nỗi đau. Lầm lỡ một đời chồng, chị đi thêm bước nữa với một người đàn ông khác và có thêm một con trai. Người chồng mới rất đồng cảm và yêu thương chị.
Chị Hà nhớ lại những năm tháng sau ngày định mệnh ấy, hai mẹ con và gia đình sống trong đau thương, lầm lũi. Dù chị đã đưa Linh đi khắp các bệnh viện chữa trị nhưng con chị không giữ được hình hài như trước kia.
Linh bị biến dạng khuôn mặt, vết thương nham nhở khắp người và những ngón tay bị cháy gần hết.
Tuy nhiên, Linh đã hồi sinh kỳ diệu và vươn lên mạnh mẽ. Em hiện là một cậu bé rất ham học. Dù đôi tay không còn lành lặn nhưng Linh viết chữ rất đẹp. Cậu bé chia sẻ phải tập mất 1 năm em mới viết được chữ. "Những ngày đầu, tay cháu cứ cầm bút là đau nhức. Nhưng được mẹ và cô giáo động viên nên dần cháu quen. Giờ cháu viết chữ thành thạo rồi", cậu bé hồ hởi khoe.
Linh có thể tự sinh hoạt cá nhân như đánh răng, chải đầu. Nhưng việc tắm rửa cậu bé phải có sự trợ giúp của mẹ vì ngón tay không linh hoạt như người bình thường.
Ở nhà, Linh thường chơi với em trai để mẹ làm việc nhà.
Khi em ngủ hoặc tới nhà giữ trẻ, Linh thường lên mạng để học tiếng Anh.
Dù đôi tay khuyết tật nhưng cậu bé sử dụng iPad và điện thoại thuần thục.
Buổi chiều ngày hè, Linh thường đạp xe trên con đường làng. Chứng kiến cậu bé ngày ngày lớn lên khỏe mạnh, bà con hàng xóm không khỏi vui mừng.
Vũ Quốc Linh vừa hoàn thành xong chương trình lớp 4. Với nghị lực và tư chất thông minh, năm nào em cũng đạt học sinh khá giỏi. "Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ trở thành lính cứu hỏa để chữa cháy thật nhiều nơi, cứu người lúc bị nạn", cậu bé hồn nhiên chia sẻ về tương lai.
Thảm kịch gia đình
Năm 2007, chị Lê Thị Hà (xã Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa) kết hôn với Vũ Văn Quang (ở cùng xã). Đôi vợ chồng trẻ đã có những năm tháng đầu sống với nhau rất hạnh phúc. Năm 2008, niềm hạnh phúc đó nhân đôi khi chị Hà sinh con trai đầu lòng là cháu Linh. Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài.
Mới có con nhỏ nhưng Quang lại lao đầu vào cờ bạc, lô đề. Mỗi khi thua bạc về, anh ta hay chửi bới, đánh đập và đuổi chị Hà ra khỏi nhà. Nhiều lần van xin chồng không được, chị Hà đành phải đưa bé Linh về nhà mẹ ruột ở nhờ.
Quang sau đó nhiều lần tìm đến nhà vợ dọa giết cả hai mẹ con. Sáng 27/4/2011, hắn mua 2 lít xăng tìm về nhà ngoại tìm chị Hà nhưng không thấy. Sau đó, chính Quang đã đổ xăng lên người con trai của mình rồi châm lửa thiêu sống.
Theo kết quả giám định, bé Linh bị thương tật tới 86,16%. Ngày 16/11/2011, Vũ Văn Quang bị tuyên án 20 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bé Linh hơn 62 triệu đồng.
Người chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
Vừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
Sau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
Nhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.