Hai mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, hoảng loạn nằm bên đường

Hai mẹ con được người đi đường phát hiện nằm trên đường trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị chuốc thuốc mê.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 7/1, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc địa bàn phường Hưng Dũng, TP Vinh (khu vực gần Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh) phát hiện có 2 người phụ nữ nằm bên đường trong tình trạng hoảng loạn.

Người dân ngay sau đó đã đưa 2 người phụ nữ trên vào bệnh viện đa khoa Cửa Đông (TP Vinh) cấp cứu.

Hai mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, hoảng loạn nằm bên đường-1

Thông tin từ bệnh viện đa khoa Cửa Đông cho biết, lúc 11 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 nữ bệnh nhân trong tình trạng hoảng loạn, có biểu hiện nôn mửa.

Từ lời của 2 người phụ nữ xác định họ là mẹ con của nhau.

Người phụ nữ lớn tuổi tên Nguyễn Thị Soa (47 tuổi, trú khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Người con gái đi cùng là Trần Thị Bình (18 tuổi).

Hai mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, hoảng loạn nằm bên đường-2Hai mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, hoảng loạn nằm bên đường-3Hai mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, hoảng loạn nằm bên đường-4

Theo lời kể của bà Soa, sáng 7/1, Bình xin mẹ vào Vinh đi khám. Vì không yên tâm nên bà Soa đã đi cùng con.

Đến 11 giờ trưa, người dân phát hiện 2 mẹ con bà Soa nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Hưng Dũng (gần khu vực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) trong tình trạng hoản loạn, nghi bị chuốc thuốc mê.

Hai mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê, hoảng loạn nằm bên đường-5

2 mẹ con bà Soa được người dân phát hiện nằm bên đường trong tình trạng hoảng loạn.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, các y bác sỹ bệnh viện đa khoa Cửa Đông đã thực hiện các biện pháp sơ cứu. Hiện tại cả 2 vẫn đang được điều trị theo dõi.

Vụ việc đang được công an phường Hưng Dũng và công an TP. Vinh để điều tra, làm rõ.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hai-me-con-nghi-bi-chuoc-thuoc-me-hoang-loan-nam-ben-duong-162210701222610593.htm

thuốc mê


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.