Học sinh hỗn chiến: 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, chiều 119, Huỳnh Ngọc Thạch (SN 1992), học sinh lớp 12, Trường THPT Đăk Song đã chặn đánh Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, học sinh lớp 11 cùng trường) ngay trước cổng trường.

Ngày 14-9, Cơ quanCSĐT Công an tỉnh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Thạch,học sinh lớp 12 Trường THPT Đăk Song (Đăk Nông) về tội giết người.

Trước đó, domâu thuẫn từ trước, chiều 11-9, Huỳnh Ngọc Thạch (SN 1992), học sinh lớp 12,Trường THPT Đăk Song đã chặn đánh Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, học sinh lớp 11 cùngtrường) ngay trước cổng trường.

Quá ấm ức,Sơn vào lớp nhắn tin cho anh trai là Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại tổ dân phố6, thị trấn Đức An, huyện Đăk Song) đến trả thù.

30 phútsau, Nam cùng Nguyễn Văn Hải (SN 1991, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn ĐứcAn) mang theo dao bầu đến trường tìm Thạch.

Lúc này,Thạch cùng nhóm bạn là Nguyễn Đức Thiệng, Phạm Tiến Thuỳ (SN 1992), Hoàng VănHùng (SN 1993) (đều là học sinh lớp 11 Trường THPT Đăk Song) đang chơi bi da đốidiện cổng trường.

Nam vào quángọi Thiệng ra hỏi “tại sao đánh em tao?”, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh Thiệng vàrút dao bầu ra định chém nhưng bị anh Hải chủ quán tước được con dao và đuổi cảtất cả ra khỏi quán.

Thấy vậy,Trần Thành Công, Lưu Thanh Trì, Nguyễn Đức Quy, Nguyễn Văn Hưng (SN 1993),Nguyễn Văn Úc, Trần Văn Vũ (SN 1994), Lưu Trung Trực (SN 1991), Phạm Văn Cảnh(SN 1992) và Vũ Tiên Phong (SN 1995) (đều là học sinh Trường THPT Đăk Song) từtrong trường chạy ra “phụ” Nam và Hải đánh nhóm của Thạch.

Sự việc đượcanh Hải chủ quán cùng một số người khác ra can ngăn và cả 2 nhóm đều giải tán.Tuy nhiên, hai nhóm học sinh này lại tiếp tục kéo nhau ra sân Nhà văn hóa huyệnĐăk Song để đánh nhau.

Trong lúc“hỗn chiến”, Thạch đã rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra liên tiếp đâm vàoTrì, Nam và Hải. Hải tử vong ngay sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoatỉnh Đăk Nông; Trì và Nam bị thương nặng đang được tiếp tục điều trị.

Theo Duy Hậu
Dân Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.