Học sinh lớp 1 bị xe cán chết trước cổng trường

Đứa cháu nội vừa rời tay ông để vào trường. Chưa kịp quay về, đứa cháu ông bất ngờ vọt ra ngoài đường cũng vừa lúc một xe tải ngang qua cán chết tại chỗ...

Đứa cháu nội vừa rời tay ông để vào trường. Chưa kịp quay về, đứa cháu ông bất ngờ vọt ra ngoài đường cũng vừa lúc một xe tải ngang qua cán chết tại chỗ...

Một tai nạn thương tâm đã xảy ra trước cổng trường tiểu học Cây Da trên đường Hò Văn Tắng (xã Tân Phú Trung H. Củ Chi TP.HCM) vào chiều 1/11 đã làm nhiều người không cầm được nước mắt.

Bé trai Nguyễn Sơn Tùng (7 tuổi) học sinh lớp 1 được ông nội là Nguyễn Văn Chuông (66 tuổi) dắt tay đến trường để vào lớp học. Vừa rời tay ông nội bước vào cổng trường bất ngờ từ bên trong, một chiếc xe buýt đưa đón học sinh vọt ra.

Hiện trường nơi cháu Tùng thiệt mạng

Cháu Tùng quá hoảng quay ngược, chạy nhanh ra phía đường Hồ Văn Tắng. Không may, xe tải 54L- 6424 đang chạy nhanh trên đường không thắng kịp đã cán qua người cháu. Tùng chết tại chỗ.

Ông Chuông chứng kiến cảnh Tùng chạy ra nhưng vì chân đau không kịp kéo cháu lại…

Thi thể cháu Tùng được đưa về nhà xác Củ Chi để khám nghiệm pháp y.

Nhìn chiếc xe đưa cháu rời hiện trường, ông Chuông nói trong sự thảng thốt cực độ: “Trước giờ thấy đường sá đông xe nguy hiểm không dám cho cháu đi một mình nên tôi phải đắt cháu đến trường. Ngờ đâu đã đến cổng trường rồi cháu tôi vẫn chết”.
 
Theo Trần Chánh Nghĩa (VietNamNet)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.