- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hơn 20 ngày giành lại sự sống của chàng trai bị cháy ở xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong
Hiện vết bỏng ở tay và phần đùi của Tiến Anh có dấu hiệu hoại tử.
>> Toàn cảnh: Cháy xưởng bánh kẹo, 8 người chết
20 ngày giành giật sự sống của thiếu niên bị bỏng nặng sau vụ cháy nhà xưởng
Vài ngày nay, gia đình ông Nguyễn Văn Quý, trú tại Cụm 4, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội vơi đi phần nào lo lắng khi con trai là Nguyễn Tiến Anh (16 tuổi) vừa hồi tỉnh sau hơn 20 ngày hôn mê, nguy kịch. Tiến Anh là một trong hai nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy nhà xưởng bánh kẹo làm socola ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra ngày 29/7 mới đây khiến 8 người tử vong.
Có mặt tại Khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), ông Quý bày tỏ niềm vui khi con trai vừa trải qua cơn nguy kịch. "Phúc lớn nhà tôi, hôm qua cháu nó đã tỉnh rồi. Suốt hơn 20 ngày đã qua nhìn con hôn mê, nằm bất động trên giường, tôi chết lặng người. Nhìn lớp da của con băng kín rỉ nước vàng mà xót xa vô cùng", ông Quý chia sẻ.
Ông Quý cho biết, thứ 7 tuần trước (ngày 12/8), tình thế của Tiến Anh vô cùng nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa khi cơ thể bị sốc, các bác sĩ luôn có mặt bên cạnh kiểm tra sức khỏe. "Cháu nắm chặt tay tôi, nước mắt cháu cứ trào ra. Lúc đó, tôi cũng khóc, chỉ sợ điều chẳng lành xảy ra. Suốt 20 ngày qua tính mạng con trai bị đe dọa liên tục, có những cơn co giật khiến gia đình tôi rất lo lắng", ông Quý rưng rưng nói.
Ông Quý cho biết, gia đình ông có hai người con, Tiến Anh là con thứ. Học đến lớp 10, Tiến Anh nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khoảng 4 tháng trước, Tiến Anh xin bố mẹ vào làm việc tại xưởng sản xuất bánh kẹo. Từ ngày đi làm, tháng nào nhận được lương cậu cũng mang về gửi bố mẹ, chỉ xin lại 200.000 đồng mỗi tháng để nạp tiền điện thoại.
"Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi mãi mới sinh được Tiến Anh. Gia đình có mỗi cháu là con trai", ông Quý nói. Suốt thời gian ở viện, ngoài vấn đề chăm sóc dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ, ông còn làm đủ mọi cách để động viên tinh thần con.
Người thân phải dặn khách đến thăm không nói gì đến cháy nổ, hỏa hoạn
"Tất cả mọi người vào thăm, tôi phải dặn kỹ là không nói chuyện gì liên quan đến cháy nổ hỏa hoạn, vì hiện giờ cháu rất dễ bị kích động dẫn đến hoảng loạn khi ai đó nói đến cháy nổ. Hàng ngày ở bên con, tôi thường nói những câu chuyện vui, tải những bài hát con thích về cho con nghe với hy vọng duy nhất là tinh thần thoải mái sẽ nhanh hồi phục", người cha già tâm sự.
Nói về mẹ của Tiến Anh, ông Quý cũng chia sẻ, mẹ có xuống bệnh viện thăm con, nhưng do gia đình ông còn mẹ già bị bại liệt nằm một chỗ nên bắt buộc phải có người ở nhà chăm sóc. Hơn hết, Tiến Anh vẫn đang băng bó khắp người, ai nhìn thấy cũng xót xa, người mẹ cũng không chịu đựng được cú sốc đó, cứ ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy con trai nên gia đình cũng hạn chế cho tiếp xúc.
Được biết, từ khi Tiến Anh nằm viện đến nay, tất cả các chi phí thuốc thang đã hết hơn 400 triệu đồng, chưa kể những chi phí phát sinh và những ngày điều trị tiếp theo để Tiến Anh có thể bình phục. Trong quá trình điều trị, con trai ông đã nhận được sự động viên của các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn thể. Riêng gia đình chủ xưởng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đã hỗ trợ đến thời điểm này là 80 triệu đồng.
Cũng nằm tại khoa Hồi sức tích cực (Viện Bỏng Quốc gia), sức khỏe của Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cũng đã qua cơn nguy kịch. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Cường (bố của Tiến) cũng đang rất lo lắng bởi những di chứng vụ bỏng với con trai mình.
"Lúc đầu vào viện con tôi tỉnh, nhưng sau 2 ngày cháu bất tỉnh hoàn toàn do hít phải khói độc vào phổi. Sau một thời gian điều trị, hiện cháu đã được phẫu thuật 1 lần, đã tỉnh nhưng phổi còn yếu và cần phải theo dõi thêm", ông Cường chia sẻ.
Chia sẻ về tình trạng hai bệnh nhân trên, một bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện bệnh nhân Duy Tiến đã qua cơn nguy kịch, ngày 21/8 sẽ cho kiểm tra tổng thể lại một lần nữa sau đó có thể cho xuất viện được.
Riêng trường hợp bệnh nhân Nguyễn Tiến Anh, dù đã tỉnh nhưng tiên lượng vẫn còn dè dặt vì bệnh nhân bị hôn mê sâu nhiều ngày, hiện viết bỏng ở tay và phần đùi có dấu hiệu hoại tử. Đặc biệt, bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng bị nấm máu, thời điểm hiện tại Tiến Anh vẫn phải lọc máu liên tục.
Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/7, tại xưởng làm bánh socola tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng. Ngọn lửa lớn đã bao trùm lên xưởng sản xuất bánh khiến 8 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng.
Nguyên nhân vụ cháy sơ bộ ban đầu được xác định là xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Đám cháy bùng phát rất mạnh và tốc độ cháy nhanh do chất cháy chủ yếu là đồ xốp và nilon.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Kiều Tiến Vinh, thợ hàn xì liên quan đến vụ cháy. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng triệu tập vợ chồng anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội), chủ xưởng sản xuất trên, lên lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Được biết, sau một thời gian bị tạm giữ để phục vụ điều tra, hiện cơ quan công an đã cho chủ xưởng tại ngoại để khắc phục hậu quả vụ cháy gây ra.
-
Thời sự7 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự8 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự16 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự19 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự20 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự21 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự21 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).