Lao vào cổng trụ sở Công an chửi bới, đòi giật súng cán bộ trực gác

Nam thanh niên đi xe máy trong trạng thái có men rượu đâm vào cổng trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận rồi chửi bới, xúc phạm, lao vào đòi giật súng của chiến sỹ trực gác mục tiêu.

Nam thanh niên đi xe máy trong trạng thái có men rượu đâm vào cổng trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận rồi chửi bới, xúc phạm, lao vào đòi giật súng của chiến sỹ trực gác mục tiêu.

Chiều 27-2, Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết: Qua điều tra bước đầu xác định, Lê Võ Phúc Nguyên (32 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) có tiền sử về bệnh tâm thần.

Hình ảnh có liên quan
Ảnh minh họa.

Trước đó, lúc 11 giờ 45 phút ngày 24-2, đối tượng điều khiển xe Win BKS 85F-202.62 trong trạng thái có men rượu đâm vào cổng trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận. 

Tại đây, đối tượng đã có lời lẽ xúc phạm, lao vào giật súng của chiến sỹ trực gác mục tiêu. Lúc này, cán bộ, chiến sỹ thuộc tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh đã hỗ trợ, khống chế bắt giữ đối tượng. Sau đó, bào giao cho Công an phường Phước Mỹ TP Phan Rang-Tháp Chàm điều tra xử lý, mục tiêu được bảo vệ an toàn.

Theo N.Minh (CAND Online)

trụ sở công an

giật súng cán bộ trực ban


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.