Nạn nhân cháy như ngọn đuốc sau tiếng kêu cứu: Người vợ đã tử vong

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng người vợ đã tử vong.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng người vợ đã tử vong.

>> Con rể tử vong, con gái bốc cháy như ngọn đuốc sau tiếng kêu cứu

Thông tin mới nhất từ UBND huyện Thanh Hà cho biết, vào 20h30 tối 18/4 chị Tú, nạn nhân thứ hai trong vụ cháy nhà ở Khu 4, thị trấn Thanh Hà đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân thứ 3 là cháu Hùng, người cũng bị thương trong vụ cháy đã ổn định và được đưa về gia đình chăm sóc.
Hai vợ chồng bị bỏng trong ngôi nhà cháy đen: Người vợ đã tử vong
Chị Tú sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong do vết thương quá nặng

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/4 xảy ra vụ hỏa hoạn tại gia đình ông Hoàng Phi Khoa (55 tuổi) và vợ là bà Mạc Cẩm Tú (34 tuổi).

Khi hàng xóm đến ứng cứu thì thấy bà Tú trên người nhiều thương tích, bò ra từ trong đám cháy.

Người dân địa phương đã lắp vòi nước máy bơm dập tắt đám cháy và đưa bà Tú ra ngoài đi cấp cứu. Còn ông Khoa được xác định đã tử vong trong nhà. Cháu Hoàng Phi Hùng (11 tuổi, con út ông Khoa) bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra; bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn đây là một vụ tự gây hỏa hoạn do mâu thuẫn gia đình. Nội tình vụ việc đang được làm rõ.

Theo Công lý

bỏng nặng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.