Nghi phạm cài mìn tại Hà Nội lên kế hoạch trả thù kỹ lưỡng

Tại bệnh viện, chị Phương tỉnh táo, nhưng không nhớ diễn biến và sợ hãi khi nhắc tới vụ nổ rung chuyển ngõ Thông Phong đêm 11/9 khiến 1 người chết.

 Tại bệnh viện, chị Phương tỉnh táo, nhưng không nhớ diễn biến và sợ hãi khi nhắc tới vụ nổ rung chuyển ngõ Thông Phong đêm 11/9 khiến 1 người chết.

Sáng 12/9, trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Khoa hồi sức cấp cứu ngoại (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, hiện chị Nguyễn Thị Phương (40 tuổi, nạn nhân trong vụ nổ ở ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội vào tối 11/9) đã tỉnh táo và có thể hồi đáp những yêu cầu của bác sĩ.

Tuy nhiên, diễn biến thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân vẫn chưa thể nhớ. Đây là triệu chứng bình thường của người bị sốc, ảnh hưởng do chấn động vùng não. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân, gia đình thì bệnh nhân vẫn kể được.

Theo chẩn đoán, người phụ nữ này bị gãy 2 xương cánh tay trái, xương cánh mũi. Vùng mặt có 5 vết rách, cánh tay có 3 vết thương. Qua chụp CT, các bác sĩ không phát hiện tổn thương vùng não, tim, phổi.

Nạn nhân hoảng loạn khi nhắc tới vụ nổ kinh hoàng
Dù vẫn tỉnh và có thể nói chuyện, nhưng chị Phương không nhớ diễn biến vụ việc. Ảnh: Hoàn Nguyễn.


Tại phòng điều trị, chị Phương đã tỉnh táo và có thể nói chuyện, tuy nhiên bệnh nhân sợ hãi, la hét khi có người nhắc tới vụ nổ.

Bác sĩ Hoàng cho biết, khoảng 20h30 hôm qua, chị được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, máu thấm đẫm áo, vùng mặt. Nạn nhân vẫn tỉnh nhưng rất hoảng loạn. Trong quá trình điều trị, thỉnh thoảng người phụ nữ giật mình, bác sĩ phải thường xuyên hỏi thăm.

Ông Phạm Gia Trường (bố chị Phương) và người thân cũng có mặt tại bệnh viện theo dõi sức khỏe con gái. Ông không bị thương nhưng tâm lý hoang mang, sợ hãi.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi), trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ nổ cũng đã tỉnh táo và không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Thanh niên này kể, thời điểm đó anh vừa rời quán Internet ở ngõ Thông Phong để về nhà ăn cơm. Khi đi qua ngách 64 thì nghe tiếng nổ rất lớn. Sức ép từ vụ nổ hất anh văng khỏi xe máy, ngã xuống đường.

Quần áo bị xé nát, nhiều vết thương chảy máu khiến anh bị choáng. Người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Tràng An cấp cứu.

Ông Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho hay, bệnh nhân Lâm bị thương phần mềm ở cánh tay trái. Hiện sức khỏe của người này không có gì đáng lo.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 11/9, một vụ nổ lớn tại ngôi nhà số 23, ngách 64, ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội).

Sức ép thì vụ nổ hất văng cửa xếp bằng sắt, trúng ông Nguyễn Đồng Đảng (60 tuổi, trú ngách 25, ngõ Thông Phong) đi xe máy ngang qua, tử vong tại chỗ.

Vụ nổ cũng khiến chị Phạm Thị Phương (40 tuổi, con gái chủ nhà) đang ở tầng trệt bị thương nặng. Ngoài ra, anh Nguyễn Anh Lâm (20 tuổi) lái xe máy đi qua cũng bị thương.

Theo Zing


Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai
Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.