Người lái đò ám ảnh khi chở thi thể người phụ nữ bị cuốn chiếu qua sông

Với mỗi người lái đò, ai cũng kiêng kỵ khi chở xác người qua sông và nhất là người chết trẻ. Nhưng tôi không kiêng gì cả, tôi sẵn sàng giúp.

"Với mỗi người lái đò, ai cũng kiêng kỵ khi chở xác người qua sông và nhất là người chết trẻ. Nhưng tôi không kiêng gì cả, tôi sẵn sàng giúp. Biết người phụ nữ kia đã chết nhưng gia đình không có tiền thuê xe, phải bó chiếu chở xe máy, tôi cũng không lấy tiền đò nữa", anh Là Văn May kể.

>> Toàn cảnh vụ chở thi thể về nhà bằng xe máy

Ám ảnh của những lái đò khi thấy người thân cuốn chiếu chở thi thể bằng xe máy

Đã 4 ngày kể từ sau khi anh Lò Văn Muôn chở thi thể em gái là chị Lò Thị Phanh (40 tuổi, ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) về nhà bằng xe máy khiến dư luận xôn xao. Để vào nhà chị Phanh ở bản Ít B, người dân phải qua đò. Đường vào bến đò hiểm trở, khá nguy hiểm khi lái xe máy. Những người lái xe phải rất quen đường và cứng tay lái mới có thể chạy xe máy xuống đò với con đường đất đầy rẫy nguy hiểm và có thể ngã bất cứ lúc nào.

 - Ảnh 1.

Ông Liềm Văn Chơm và nhiều người ám ảnh khi nhìn thấy hình ảnh người thân chở thi thể chị Phanh bằng xe máy.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh người thân chở thi thể người phụ nữ xấu số vì nhà không có tiền xôn xao cộng đồng mạng.

Những người lái đò qua sông Đà giúp anh Muôn đưa xác em gái sang sông ngày 12/9 đều đau xót khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Chia sẻ câu chuyện với chúng tôi, ông Liềm Văn Chơm (51 tuổi) lái đò có mặt hôm đó kể lại, khoảng 15h chiều ngày 12/9, anh Muôn chở thi thể em gái về đến đầu bến đò. Vì quá đau đớn nên suốt chặng đường đi qua đò dài gần 20 phút, anh Muôn cứ lẳng lặng nhìn vào cái chiếu cuốn xác em gái mình.

 - Ảnh 3.

Để sang bản Ít B, phải mất hơn gần 20 phút qua đò.

Anh Chơm cho biết, lái đò ở đây góp mỗi người một ít tiền gửi người nhà qua đò, mong sao chị Phanh phù hộ cho mình và có thể yên nghỉ nơi chín suối.

Là người trực tiếp chở thi thể chị Phanh qua sông, anh Là Văn May (40 tuổi, cũng là em họ của chị Phanh) đau đớn cho biết, anh rất đau buồn khi đến lúc chết, chị Phanh cũng không có một chuyến xe đàng hoàng chở về quê lo mai táng.

"Hôm đó, tôi cũng trực tiếp ở bệnh viện để làm thủ tục xin cho chị Phanh xuất viện vì gia đình không đủ điều kiện để tiếp tục điều trị cho chị. Vì hỏi xe ô tô chở bệnh nhân về hết đến 7 triệu đồng, nhưng nhà không còn tiền nên gia đình đành thuê xe ôm chở chị về. Còn tôi và ông Lò Văn Pe (77 tuổi, bố chị Phanh) bảo ở lại làm thủ tục ra viện. Tuy nhiên, đi được hơn 20km thì anh Muôn báo tin chị Phanh đã mất, xe ôm từ chối chở về nhà. Nghe vậy, tôi với ông Pe bảo người mất rồi làm thủ tục xuất viện cũng chẳng để làm gì nên vội vàng phóng xe ra chỗ chị Phanh", anh May kể lại.

Lái đò rất kiêng chở thi thể qua sông, nhất là người chết trẻ

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh May kể: "Lúc đó, tôi đưa xe để anh Muôn đèo thi thể chị về, còn mình và ông Pe may mắn được một người đi đường giúp chở một đoạn dài trước khi con trai tôi tới đón. Sau đó tôi vội vàng cùng mọi người trở về bến đò thì lúc đó thi thể chị Phanh đã được anh Muôn đưa xuống phà của mình. Tôi đau đớn lái đò đưa chị qua sông để về nhà mai táng. Suốt dọc đường, anh Muôn cũng không nói một lời, có lẽ vì quá đau xót...".

 - Ảnh 4.

Anh May cho biết, làm nghề lái đò rất kiêng kỵ chở người đã mất qua sông nhưng anh không kiêng gì cả, chỉ nghĩ đến việc giúp người.

Làm nghề lái đò ở sông Đà đến nay đã 7 năm, anh May cho biết, làm nghề sông nước đặc biệt kiêng kỵ chở người chết qua sông. "Với mỗi người lái đò, ai cũng kiêng kỵ khi chở xác người qua sông, nhất là người chết trẻ. Nếu ai đó chở thì tiền thuê chở rất cao, thường khoảng 1 triệu hoặc ít cũng phải 500 nghìn đồng.

Tuy nhiên, với tôi thì không kiêng gì cả, đều làm giúp, hơn nữa khi đó chính là người thân thích họ hàng của mình không có tiền đưa về phải chở bằng xe máy nên tôi không lấy đồng nào cả. Trước đây tôi cũng chở nhiều người đã mất qua sông, coi như làm phúc. Nhưng việc chở thi thể người chết bằng xe máy như gia đình chị Phanh thì tôi chưa gặp bao giờ, thực sự rất buồn, cũng vì nghèo quá thôi", anh May chia sẻ thêm.

 - Ảnh 5.

Ngôi nhà của gia đình chị Lò Thị Phanh.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài mấy bao lúa.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, đại diện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La cho biết, chiều 15/9, lãnh đạo bệnh viện đã đến nhà chị Lò Thị Phanh để thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

UBND huyện Mường Nhai cũng quyết định hỗ trợ gia đình 5,4 triệu đồng để lo mai táng. UBND xã Mường Sại cũng trích 500.000 đồng từ nguồn ngân sách của xã hỗ trợ cho gia đình chị Phanh. Trước đó, Ban quản lý bản và các hộ gia đình sinh sống ở 3 bản: Ít A, Ít B và Bản Ca, xã Mường Sại đã quyên góp được hơn 4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị. UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, UBND xã Mường Sại có phương hướng để hỗ trợ con của vợ chồng chị Phanh ổn định, đảm bảo học tập.

 Theo Kenh14/Trí thức trẻ

xe máy chở xác người

chở thi thể bằng xe máy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.