Nhiều bí ẩn quanh cái chết của ôsin trong nhà chủ

Mỗi tháng, bà Thủy làm thuê cho gia đình chị Hương với mức lương hơn 2 triệu và thường còn làm thêm nghề môi giới làm giúp việc cho các gia đình khác. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định, nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu và có nhiều vết máu, cổ bị quấn dây điện. Tại hiện trường, két sắt của gia chủ có dấu hiệu bị cậy phá nhưng chưa lấy được tài sản

Bà Nga đã khai nhận chính mình giết ô sin của nhà con gái. Xung quanh vụ án, vẫncòn nhiều điểm nghi vấn mà cơ quan điều tra đang làm rõ.


Cái chết thương tâm của ôsin

Khoảng 16h20 ngày 15/11, khi đi làm về tới nhà, chị Trần Thanh Hương, (SN 1975),chủ căn hộ 1203 – CT1 Linh Đàm, thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gọicửa mãi mà không thấy người giúp việc của gia đình mở cửa. Chị mở cửa vào nhàthì phát hiện người giúp việc của gia đình nằm chết ngay trong phòng ngủ của vợchồng chị, bên cạnh chiếc két sắt.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thủy, SN 1965, quê tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh ThanhHóa. Bà Thủy làm giúp việc cho gia đình chị Hương từ năm 2008 đến nay. Chị Hươngtrả bà Thủy hơn 2 triệu/tháng. Bà Thủy còn thỉnh thoảng giới thiệu người giúpviệc cho những gia đình khác trong khu.
Nhiều bí ẩn quanh cái chết của ôsin trong nhà chủ
 

Mỗi tháng,bà Thủy làm thuê cho gia đình chị Hươngvới mức lương hơn 2 triệu và thường cònlàm thêm nghề môi giới làm giúp việc chocác gia đình khác.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định,nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu vàcó nhiều vết máu, cổ bị quấn dây điện.Tại hiện trường, két sắt của gia chủ códấu hiệu bị cậy phá nhưng chưa lấy đượctài sản.

Theo lời khai của chị Hương, sáng ngày15/11, chị Hương cùng chồng và các conđều đi làm và đi học. Trong nhà ngày hômxảy ra sự việc chỉ có mẹ đẻ của chịHương là bà Trần Thị Nga, SN 1952, cóHKTT ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, HàNội và người giúp việc là bà Thủy.

Mẹ đẻ bà chủ đã nhận tội

Ngay sau khi vụ án xảy ra, khi được cơquan Công an triệu tập để hỏi về vấn đềliên quan, bà Nga tường trình, sau khiđưa con chị Hương đi học vào sáng ngày15h11, đến gần 9h sáng cùng ngày bà Ngaquay về nhà chị Hương. Lúc này, bà Thủyđi ra khỏi nhà có nhờ bà Nga nấu cơm hộnếu về muộn. Khoảng 12h45, bà Thủy mớivề và hai người cùng ngồi xem tivi. Đến13h cùng ngày, bà Nga đi về nơi ở tạikhu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa, sauđó khoảng 17h cùng ngày thì được biết bàgiúp việc của nhà con gái chết.

Tuy nhiên, theo một nhân chứng, khoảng10h ngày 15/11, người này có gọi điệnsang cho nạn nhân thì nghe thấy tiếng úớ của bà Thủy. Nghi có chuyện chẳnglành, người này vội chạy lên thì thấy bàNga (mẹ đẻ của chị Hương) đang có mặt ởtrong nhà, nhưng khóa cửa không cho vàovà nói rằng bà Thủy đã xuống dưới. Thấyvậy, người giúp việc này đi về. Đếnchiều tối thì nghe tin xấu về bà Thủy.

Cảnh sát đã thấy những lời khai tronglời tường trình của bà Nga có nhiều điểmđáng ngờ. Đặc biệt là dấu vết bầm tímtrên khuôn mặt bà Nga cũng được các điềutra viên chú ý.

Chính người nhà bà Nga xác nhận, buổisáng khi đi ra ngoài, họ không phát hiệnbà Nga có những vết trầy xước và bầm tímtrên mặt. Với những chứng cứ khác vềthời gian, dấu vết hiện trường, CQCA đãxác định nghi can số một là bà Trần ThịNga. Nhưng bà Nga đã một mực phủ nhậnhành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, sau một tuần đấu tranh, khaithác, với những chứng cứ xác đáng mà cácđiều tra viên CATP Hà Nội và CA quậnHoàng Mai đưa ra, bà Trần Thị Nga đã cúiđầu nhận tội và khai nhận mình chính làthủ phạm gây ra cái chết cho người giúpviệc của gia đình con gái.

Lời khai ban đầu của bà Nga cho thấy,vào buổi sáng 15/11, bà phát hiện ngườigiúp việc là bà Nguyễn Thị Thủy đangdùng chày sắt và dao để cậy két sắttrong phòng ngủ của con gái nên đã xôngvào giằng chiếc chày dẫn đến hai ngườixảy ra xô xát. Bà Nga bị bà Thủy cào cấuvào mặt. Bà Nga đã dùng chày sắt tấncông lại rồi dùng tay bóp cổ nạn nhânsau đó, vớ chiếc dây điện gần đó xiết cổbà Thủy. Khi phát hiện thấy nạn nhânchết, bà Nga đã hoảng loạn và khép hờcửa bỏ về nhà tại phường Nam Đồng, quậnĐống Đa, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang củng cố hồsơ để khởi tố bị can đối với bà Trần ThịNga và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụán.
 

Theo Bưu Điện Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.