- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bé bị đâm xuyên não: "Nhiều người nghèo khó cũng dúi cho vài trăm ngàn"
Sau 10 ngày phẫu thuật, bé Dương Minh Phát đã phục hồi kỳ diệu trong sự vui mừng khôn tả của gia đình và các bác sỹ trực tiếp điều trị.
Sau 10 ngày phẫu thuật, bé Dương Minh Phát đã phục hồi kỳ diệu trong sự vui mừng khôn tả của gia đình và các bác sỹ trực tiếp điều trị. Thời gian vừa qua, nhiều người hảo tâm đã đến thăm và giúp đỡ bé khiến bố mẹ Phát rất xúc động.
“Các bác sỹ đã giành lại sự sống cho bé”
Ngày 20/8, thời gian dài bé Dương Minh Phát nằm cách ly trong phòng đặc biệt sau ca phẫu thuật, chị Võ Thị Hồng Duyên, 33 tuổi, mẹ bé đã vô cùng vui sướng thông báo với chúng tôi:
“Con tôi đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển rất tốt. Các bác sỹ thông báo, sức khỏe của cháu đã phục hồi khoảng 80%. Hiện tại, bé đã bú bình được và đòi bú nhiều lần trong ngày.
Bé có thể khóc, chân tay đã cử động được. Tưởng rằng, con mình đã không thể qua khỏi, nhưng giờ đây, mỗi lần vào thăm, thấy con cử động khóc cười được tôi sung sướng quá. Các bác sỹ đã giành lại sự sống cho bé. Gia đình tôi cảm ơn các bác sỹ rất nhiều”.
Chị Duyên tiếp tục chia sẻ, mỗi lần được vào phòng cách ly thăm con, nhìn thấy bé nhúc nhích thôi chị đã vui lắm rồi. Chị muốn được một lần ẵm con như những người mẹ bình thường cưng nựng con thơ của mình nhưng không thể được.
Các bác sỹ khuyến cáo, bé Phát đang phải nằm điều trị đặc biệt trên giường riêng, và vì sức khỏe của bé, nên dù là mẹ, chị Duyên cũng không thể đụng chạm, bồng ẵm bé được. Mỗi lần vào thăm, chị chỉ được nhìn bé và gọi dỗ cho bé nhìn mặt chị thôi.
Tuy nhiên, chị Duyên quan sát, mỗi lần chị vào thăm, bé Phát đều nhìn mẹ đăm chiêu, chăm chú. Nhìn con ngày một khỏe lên trong vòng tay của các bác sỹ, chị đã rơi nước mắt.
Tuy nhiên, chị Duyên cũng cho biết thêm, các bác sỹ thông báo, dù tình trạng sức khỏe của bé Phát đã tiến triển khá tốt, nhưng vấn đề di chứng sau này, phía bệnh viện không thể nói trước được.
Nhiều người hảo tâm chung tay giúp đỡ
Ngồi kế bên người vợ của mình, chờ đến giờ để được vào thăm đứa con tội nghiệp, anh Dương Minh Tiền, 36 tuổi, bố bé Phát tâm sự:
“Trước khi sinh một tuần, thấy bụng bầu của vợ hơi bé, tôi có đưa vợ đến một bệnh viện gần nhà thăm khám. Các bác sỹ siêu âm và kết luận, bé chỉ nặng khoảng 2,4 kg. Vì đây là đứa con đầu lòng, hơn nữa, vợ tôi lại bị u nang buồng trứng, mọi người trong gia đình tôi rất lo lắng.
Nhưng thật may mắn, khi sinh ra, bé lại nặng đến 3,5 kg. Tuy nhiên, bé có dấu hiệu vàng da, vùng ngực lõm sâu. Các bác sỹ kết luận, bé bị viêm phổi nặng và phải nằm viện điều trị. Vừa sinh và nằm điều trị viêm phổi được 11 ngày thì sự việc trên diễn ra”.
Cũng theo anh Tiền, những ngày bé Phát phải nằm phẫu thuật, điều trị trong phòng cách ly, biết chuyện, nhiều người đã đến động viên vợ chồng anh chị và cầu phúc cho bé Phát khỏi con nguy kịch.
Anh Tiền cho biết thêm, sau khi bé Phát bị “tai nạn”, mọi người đã phải cột chân tay của chị Duyên vào giường và anh phải liên tục trấn an vợ, không để cho chị suy nghĩ nhiều và dẫn tới những hành động tiêu cực.
Chỉ sau khi ca phẫu thuật thành công, anh mới báo cho vợ biết và tới bệnh viện thăm con. Những lời động viên của mọi người đã giúp cho tâm lý vợ anh ổn định lên.
Không chỉ động viên về mặt tinh thần, nhiều nhà hảo tâm, hội từ thiện còn mang tặng vật và tiền chung tay giúp bé Phát vượt qua cơn nguy kịch.
“Thời gian vừa qua, nhiều người hảo tâm đã đến thăm và giúp đỡ bé cũng như vợ chồng tôi. Được biết trong số họ có rất nhiều người là công nhân, cũng nghèo khó vất vả, sau giờ làm vội vã đến hỏi thăm rồi dúi cho chúng tôi vài trăm ngàn lo chuyện ăn uống thường ngày, vợ chồng tôi xúc động lắm.
Chúng tôi xin ghi ơn sự chia sẻ ân tình này. Hy vọng bé Phát sẽ qua cơn nguy kịch này để đền đáp ơn tình của mọi người”, anh Tiền ngậm ngùi.
“Các bác sỹ đã giành lại sự sống cho bé”
Ngày 20/8, thời gian dài bé Dương Minh Phát nằm cách ly trong phòng đặc biệt sau ca phẫu thuật, chị Võ Thị Hồng Duyên, 33 tuổi, mẹ bé đã vô cùng vui sướng thông báo với chúng tôi:
“Con tôi đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển rất tốt. Các bác sỹ thông báo, sức khỏe của cháu đã phục hồi khoảng 80%. Hiện tại, bé đã bú bình được và đòi bú nhiều lần trong ngày.
Bé trai bị đâm xuyên đầu vẫn đang điều trị tại bệnh viên sau khi trải qua giai đoạn nguy hiểm.
Bé có thể khóc, chân tay đã cử động được. Tưởng rằng, con mình đã không thể qua khỏi, nhưng giờ đây, mỗi lần vào thăm, thấy con cử động khóc cười được tôi sung sướng quá. Các bác sỹ đã giành lại sự sống cho bé. Gia đình tôi cảm ơn các bác sỹ rất nhiều”.
Chị Duyên tiếp tục chia sẻ, mỗi lần được vào phòng cách ly thăm con, nhìn thấy bé nhúc nhích thôi chị đã vui lắm rồi. Chị muốn được một lần ẵm con như những người mẹ bình thường cưng nựng con thơ của mình nhưng không thể được.
Các bác sỹ khuyến cáo, bé Phát đang phải nằm điều trị đặc biệt trên giường riêng, và vì sức khỏe của bé, nên dù là mẹ, chị Duyên cũng không thể đụng chạm, bồng ẵm bé được. Mỗi lần vào thăm, chị chỉ được nhìn bé và gọi dỗ cho bé nhìn mặt chị thôi.
Tuy nhiên, chị Duyên quan sát, mỗi lần chị vào thăm, bé Phát đều nhìn mẹ đăm chiêu, chăm chú. Nhìn con ngày một khỏe lên trong vòng tay của các bác sỹ, chị đã rơi nước mắt.
Chị Võ Thị Hồng Duyên, 33 tuổi, mẹ bé Phát
Tuy nhiên, chị Duyên cũng cho biết thêm, các bác sỹ thông báo, dù tình trạng sức khỏe của bé Phát đã tiến triển khá tốt, nhưng vấn đề di chứng sau này, phía bệnh viện không thể nói trước được.
"Rất nhiều người là công nhân, cũng nghèo khó vất vả, sau giờ làm vội vã đến hỏi thăm rồi dúi cho chúng tôi vài trăm ngàn" - Anh Dương Minh Tiền, bố bé Phát tâm sự.
Nhiều người hảo tâm chung tay giúp đỡ
Ngồi kế bên người vợ của mình, chờ đến giờ để được vào thăm đứa con tội nghiệp, anh Dương Minh Tiền, 36 tuổi, bố bé Phát tâm sự:
“Trước khi sinh một tuần, thấy bụng bầu của vợ hơi bé, tôi có đưa vợ đến một bệnh viện gần nhà thăm khám. Các bác sỹ siêu âm và kết luận, bé chỉ nặng khoảng 2,4 kg. Vì đây là đứa con đầu lòng, hơn nữa, vợ tôi lại bị u nang buồng trứng, mọi người trong gia đình tôi rất lo lắng.
Nhưng thật may mắn, khi sinh ra, bé lại nặng đến 3,5 kg. Tuy nhiên, bé có dấu hiệu vàng da, vùng ngực lõm sâu. Các bác sỹ kết luận, bé bị viêm phổi nặng và phải nằm viện điều trị. Vừa sinh và nằm điều trị viêm phổi được 11 ngày thì sự việc trên diễn ra”.
Bé Phát đã hồi phục kỳ diệu sau khi phẫu thuật.
Cũng theo anh Tiền, những ngày bé Phát phải nằm phẫu thuật, điều trị trong phòng cách ly, biết chuyện, nhiều người đã đến động viên vợ chồng anh chị và cầu phúc cho bé Phát khỏi con nguy kịch.
Anh Tiền cho biết thêm, sau khi bé Phát bị “tai nạn”, mọi người đã phải cột chân tay của chị Duyên vào giường và anh phải liên tục trấn an vợ, không để cho chị suy nghĩ nhiều và dẫn tới những hành động tiêu cực.
Chỉ sau khi ca phẫu thuật thành công, anh mới báo cho vợ biết và tới bệnh viện thăm con. Những lời động viên của mọi người đã giúp cho tâm lý vợ anh ổn định lên.
Không chỉ động viên về mặt tinh thần, nhiều nhà hảo tâm, hội từ thiện còn mang tặng vật và tiền chung tay giúp bé Phát vượt qua cơn nguy kịch.
“Thời gian vừa qua, nhiều người hảo tâm đã đến thăm và giúp đỡ bé cũng như vợ chồng tôi. Được biết trong số họ có rất nhiều người là công nhân, cũng nghèo khó vất vả, sau giờ làm vội vã đến hỏi thăm rồi dúi cho chúng tôi vài trăm ngàn lo chuyện ăn uống thường ngày, vợ chồng tôi xúc động lắm.
Chúng tôi xin ghi ơn sự chia sẻ ân tình này. Hy vọng bé Phát sẽ qua cơn nguy kịch này để đền đáp ơn tình của mọi người”, anh Tiền ngậm ngùi.
Tình hình sức khỏe của bé tiến triển rất tốt Trao đổi với PV về tình trạng sức khỏe của bé Dương Minh Phát, thạc sỹ - bác sỹ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết: "Hiện tại, bé đã qua cơn nguy kịch và tình hình sức khỏe tiến triển tích cực. Các bác sỹ đang theo dõi đặc biệt và chưa thấy biến chứng sau ca mổ. Nguy cơ về nhiễm trùng máu và chảy máu sau mổ không xảy ra. Hiện bé đã có thể bú và cử động chân tay bình thường. Tuy nhiên, phía bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ thông báo tình hình cụ thể của bé trong thời gian tới". |
Theo Phụ nữ TP.HCM
-
Thời sự2 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự3 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự11 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự14 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự15 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự16 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự16 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).