- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực ở TP.HCM: Vì sao chủ trại hòm báo công an?
Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận, trong quá trình phẫu thuật, ông H. thấy chị này bị tím tái, khó thở nên dừng lại. Sau một lúc, ông H. phát hiện chị T. đã tử vong.
Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết đã có văn bản phối hợp và bàn giao 2 người cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) để xác minh, làm rõ trường hợp một phụ nữ tử vong tại phòng khám ở quận Bình Tân.
Trước đó, nguồn tin trên báo Người lao động cho biết, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/7, Công an xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè) nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người từ TP.HCM lái ô tô chở một thi thể nữ đến trại hòm ở xã yêu cầu khâm liệm và đem mai táng. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè tiến hành xác minh và mời 2 người này về làm việc.
Người này khai tên là P.Đ.H. (59 tuổi) và con gái (17 tuổi; ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).
Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu ông H. khai nhận là bác sĩ có chứng chỉ ngành nghề thẩm mỹ và từng làm việc ở 1 phòng khám lớn ở quận 11. Sau đó, ông H. ra hoạt động riêng và mở phòng khám ở đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Mới đây, chị T. tìm tới phòng khám của ông Hồng để phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Sau đó, chị T. được hướng dẫn để khám trước khi phẫu thuật.
Trong quá trình phẫu thuật, nạn nhân có triệu chứng tím tái, khó thở và tử vong.
Hình minh họa.
Do lo sợ bị truy cứu trách nhiệm liên quan nên ông P.Đ.H. và con gái đã đưa thi thể nạn nhân lên ô tô rồi chở về trại hòm ở huyện Cầu Kè nhờ khâm liệm, mai táng.
Bước đầu, qua làm việc với công an, ông H. và người con khai nhận như trên. Sau đó, công an đã di lý 2 cha con ông H. về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.
Theo thuật lại của VnExpress, thời điểm nữ khách hàng tử vong, nam bác sĩ tìm trong người nạn nhân thấy tờ giấy ghi số điện thoại kèm tên Má Mi. Một người phụ nữ nghe điện thoại nhận là mẹ của cô gái, ngụ tại xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, bác sĩ cùng con gái chở thi thể cô gái bằng ô tô về tỉnh Trà Vinh.
Xe lạc đường sang TP Cần Thơ, sau đó tiếp tục quay về hướng Trà Vinh. Khi tới xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, điện thoại hết pin không liên lạc được với gia đình cô gái nên nam bác sĩ cho xe ghé vào một trại hòm.
Đáng nói, vị bác sĩ này xưng là nhà từ thiện, nhờ trại hòm khâm liệm thi thể cô gái với chi phí 20 triệu đồng, đưa trước 2 triệu.
Vị bác sĩ nhờ trại hòm bảo quản thi thể, hứa hôm sau có người tới thanh toán đủ tiền và nhận thi thể. Thấy sự việc có dấu hiệu bất thường nên chủ trại hòm đã báo công an.
Những người làm việc ở trại hòm nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã báo cơ quan Công an vào cuộc.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự6 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự7 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự15 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự18 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự18 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự20 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự20 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).