- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị em đã biết thời điểm tốt nhất để làm “chuyện ấy” trong ngày chưa?
Phần lớn mọi người cho rằng thời điểm tốt nhất để làm “chuyện ấy” là vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu lại chỉ ra rằng buổi sáng mới là thời điểm thích hợp nhất để “yêu”.
Phần lớn mọi người cho rằng thời điểm tốt nhất để làm “chuyện ấy” là vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu lại chỉ ra rằng buổi sáng mới là thời điểm thích hợp nhất để “yêu”.
Một nghiên cứu mới từ Forza Supplements cho biết thời điểm tốt nhất để làm "chuyện ấy" là 7h30 sáng hoặc 45 phút sau khi thức dậy. Để có được kết luận này, họ đã khảo sát 1.000 người và đưa ra những khuyến cáo về thời gian tốt nhất để làm các việc trong ngày.
Buổi sáng ngay sau khi thức dậy là lúc cơ thể của bạn tràn đầy năng lượng nhất. Do đó, nếu làm "chuyện ấy" vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể sản sinh ra nhiều endorphin - một loại hooc-môn giúp con người vui vẻ, luôn cảm thấy yêu đời và căng tràn sức sống.
Các nghiên cứu khác trước đó cũng xác nhận, nếu xét về thời điểm quan hệ vợ chồng tốt nhất trong ngày thì chắc chắn buổi sáng sẽ phù hợp hơn buổi tối.
Khi trao đổi với Women’s Health, tiến sĩ Debby Herbenick cho biết: "Quan hệ tình dục vào buổi sáng giúp cơ thể cả hai giới giải phóng chất oxytocin, từ đó tâm trạng của họ sẽ cảm thấy tốt hơn, các đôi tình nhân sẽ yêu thương và gắn bó với nhau hơn". Được biết, oxytocin (vốn được mệnh danh là “hoóc môn tình yêu”) và chỉ được sản xuất ra nhiều lúc con người đạt được khoái cảm khi làm "chuyện ấy".
Cũng theo một nghiên cứu khác thì vào buổi sáng, đàn ông có mức testosterone đạt đỉnh điểm - từ 25% đến 50% cao hơn so với mọi thời điểm trong ngày. Sau đó, mức testosterone sẽ giảm dần. Chính vì vậy, nếu bạn muốn chàng "xông trận" một cách hào hứng thì hãy kích thích chàng vào buổi sáng. Đôi khi "đổi gió" một chút vào dịp cuối tuần cũng sẽ khiến đời sống vợ chồng ngày càng mặn nồng và cuồng nhiệt hơn.
Theo Khám phá
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu20 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.