- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi đấng mày râu lụy tình
Sau nhiều lần ngỏ lời đều bị từ chối, Hải quỳ sụp dưới chân Lan khẩn nài: “Xin em đừng thờ ơ, lạnh nhạt với anh. Không có em cuộc sống của anh chẳng có ý nghĩa gì. Anh nguyện sẽ làm tất cả vì em. Em hãy nói đi, anh phải làm gì mới khiến em vừa lòng”.
Lan đỡ Hải đứng dậy rồi giải thích rằng Hải sống thật thà, tốt bụng, là một người bạn mà Lan quý mến song cô đã có người yêu ở quê và sẽ mãi chung thủy với mối tình đầu đó, Hải nên tôn trọng cô, đừng đeo bám, làm phiền, dồn đẩy cô vào tình thế khó xử mà nên dừng lại ở mối quan hệ bằng hữu… Vậy nhưng Hải vẫn kiên trì theo đuổi Lan với lời tuyên bố khá hùng hồn: Chừng nào Lan chưa lên xe hoa thì Hải vẫn còn cơ hội.
Dù hai trường đại học cách xa nhau gần chục cây số nhưng bất kể trời mưa hay nắng, chiều nào Hải cũng đạp xe tới chỗ Lan trọ để được nhìn ngắm, trò chuyện cùng Lan. Không ít lần “chạm trán” với người yêu Lan, nhìn họ dành cho nhau những lời nói, cử chỉ tình tứ, thân mật, chẳng đếm xỉa tới sự hiện diện của Hải khiến trái tim chàng sinh viên này quặn thắt. Hải trở về ký túc rủ rê mấy cậu bạn đi uống rượu cho đến khi say rồi khóc lóc như một đứa trẻ và thề sẽ quên Lan. Vậy nhưng ngày hôm sau Hải lại lao như con thiêu thân vào cuộc tình đơn phương ấy.
Chẳng những anh không làm Lan cảm động mà còn khiến hình ảnh của mình ngày một bê tha, tầm thường khiến Lan không còn tôn trọng và luôn tìm cách xa lánh. Kết quả học tập của Hải cũng bị giảm sút nghiêm trọng vì anh dành quá nhiều thời gian chạy theo một cuộc tình viển vông.
Đàn ông lụy tình chủ yếu là những chàng trai bản tính yếu đuối, nhu nhược, không làm chủ được mình khi đứng trước sóng gió, thử thách. Họ nâng niu, coi trọng tình cảm một cách thái quá, nếu không được “người trong mộng” đáp lại tấm chân tình họ sẽ vô cùng hụt hẫng, đau khổ rồi chán chường, buông thả, sa đà vào những tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, thậm chí là ma túy… Cũng có không ít đấng mày râu quá lụy tình nên đã bị những cô gái lợi dụng dưới vẻ bề ngoài yêu đương.
Bất chấp sự ngăn cản, cấm đoán từ phía gia đình, sự khuyên giải của bè bạn rằng không nên giao du, tán tỉnh Hương bởi cô ta quá lẳng lơ, đã từng yêu đương lăng nhăng với không ít người… Tùng vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Anh cho rằng đó là sự ác cảm, đơm đặt của mọi người chứ Hương là người nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào lại rất xinh đẹp, dễ thương, luôn tỏ ra thấu hiểu và chiều chuộng Tùng hết mình.
Tùng phải tốn khá nhiều thời gian, công sức và cả quà cáp mới nhận được cái gật đầu chấp thuận trở thành người yêu từ phía Hương. Quá mù quáng, mê muội, đắm say nhan sắc của Hương, Tùng luôn răm rắp đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của cô không một chút đắn đo, suy tính. Nào là nói dối cha mẹ cần gấp khoản tiền lớn để mở rộng việc kinh doanh, tự tiện mang sổ nhà đất của gia đình đi thế chấp vay ngân hàng để đưa đến cho Hương “chuẩn bị mua nhà làm tổ ấm sau này cho hai đứa”.
Tùng rất sợ Hương phật ý và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Hương ngúng nguẩy đòi chia tay. Tùng đâu biết rằng vì quá lụy tình nên anh đã bị sa bẫy một kẻ chuyên coi ái tình là phương tiện “moi tiền của” để thỏa mãn và khi hết tiền của Tùng đưa thì cô ta “lặn không sủi tăm”. Thực tế phũ phàng đã phơi bày ra trước mắt vậy mà Tùng vẫn ngày đêm chìm đắm trong nhung nhớ cô tình nhân bé bỏng. Thậm chí anh ta còn tiêu cực tới mức định tìm đến cái chết để hủy hoại đời mình bởi vì “không thiết sống khi chẳng còn Hương bên cạnh”. May mà những người thân kịp thời phát hiện ra, gần gũi động viên, khuyên giải Tùng mới từ bỏ ý định rồ dại ấy.
Hậu quả mà những chàng trai quá lụy tình tự chuốc lấy thật đắng cay, nghiệt ngã. Nguyên nhân chủ yếu do họ sống yếu đuối, bi lụy, thiếu hụt kinh nghiệm sống hoặc bị chi phối bởi những quan điểm, cái nhìn phiến diện về tình yêu. Đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh nên cần thể hiện sự mạnh mẽ, nghị lực thì mới mong có được một cuộc tình bền đẹp…
Theo
-
Yêu9 phút trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu40 phút trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu4 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu21 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu23 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.