Tìm và hiểu trước hôn nhân

Một biểu hiện tiến bộ của hôn nhân thời nay là đôi bạn trẻ có điều kiện tìm hiểu nhau và tự quyết định việc chung sống với nhau. Thế nhưng, sự tự nguyện ấy lại song hành với một thực tế đáng lo là tình trạng ly hôn đang tăng chóng mặt.

Một biểu hiện tiến bộ của hônnhân thời nay là đôi bạn trẻ có điều kiện tìm hiểu nhau và tự quyết định việcchung sống với nhau. Thế nhưng, sự tự nguyện ấy lại song hành với một thực tếđáng lo là tình trạng ly hôn đang tăng chóng mặt.

Vì sao có hệ quả ngược ấy? Docuộc sống hiện đại khiến vợ chồng trẻ dễ thay đổi hay do trước khi cưới, đôitình nhân đã “tìm thì nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu”?

Lầm... chết người!

Khi công bố giã từ hành trình đơnđộc, đôi bạn trẻ thường đối mặt với câu hỏi: Đã suy nghĩ kỹ chưa? Hẳn nhiên,người trong cuộc thường khẳng định một cách chủ quan theo kiểu: “Mình biếttỏng con người anh ấy/cô ấy. Chả có chuyện gì (dù bé như cây kim) mà giấu đượcmình”!

Với ý nghĩ ấy, Hoàng Kim (thợ mayở Bình Chánh, TP.HCM) phải vào cấp cứu ở BV Chợ Rẫy vì hận tình mà uống thuốcngủ quá liều vào đầu tháng 3 vừa qua. Tỉnh dậy, câu nói đầu tiên của Kim là: “Conđã sai lầm khi chọn “thằng điên” đó làm chồng”! Câu nói này khiến cha mẹ Kimchưng hửng, vì Kim và Tùng (em cô giáo dạy may của Kim) đã biết nhau đến từngchân tơ kẽ tóc trước khi cưới.

Tìm và hiểu trước hôn nhân

Ảnh minh họa

Hai điều khiến Kim gạt bỏ mọi dodự khi kết hôn với anh chàng bảnh trai ấy là thời gian thử thách đến 4 năm; đãtrao cái ngàn vàng mà Tùng vẫn không bỏ cô. Hai người còn "thuộc lòng" cả sởthích ăn uống, gu thời trang, số đo thân thể của nhau... nhưng hiểu biết về “sốđo” tâm hồn thì mù tịt.

Sự ga lăng, kiểu ăn nói ngọt ngàongày trước, giờ được Tùng phát triển lên một bước, thành tính trăng hoa, baybướm. Đã thế, Kim còn phải ăn đòn của chồng do anh hay nổi ghen bất tử.

Cả khách đến may đồ lẫn bà conhàng xóm cũng bị Tùng chụp mũ “có tình ý” với Kim. Về sau, Kim mới hiểu được cănnguyên khiến Tùng ghen điên dại và chỉ thỏa mãn khi hành hạ vợ là vì trước đây,Tùng từng bị bạn gái cũ “đá” rất đau, đâm ra thù hận đàn bà. Kim tự giận mình dođã từng nghe chuyện này nhưng không chấp nhặt quá khứ. Để hôm nay, sống tronguất ức, hoảng sợ và trước cái “án” vô sinh (do phá thai nhiều lần), Kim địnhchết cho yên thân.

Không phải như Kim, Ngọc Minh(Q.10) quyết không để có con, dù hai bên nội ngoại đều mong chờ. Ngay trong ngàycưới, nhìn thấy cảnh chồng tiếp tay mẹ chồng gom hết tiền mừng, quà tặng cô dâu- chú rể, Minh đã biết mình sẽ sống không bền với Nguyễn Lâm - người yêu từ thờisinh viên. Quả thật, Minh đã viết đơn ly hôn 11 tháng sau đó. Tại tòa, Lâm gụcmặt khi nghe Minh kể những tình huống minh họa cho những tính cách không mongđợi của chồng: bạc nhược, nghe lời mẹ chồng một cách mù quáng, sống ích kỷ, thựcdụng, tham lam, lười biếng, vô trách nhiệm...

Tranh phần phải với vợ, Lâm cũngkhông tiếc lời chỉ trích: “Cô ấy hung dữ, không tôn trọng gia đình chồng, ỷthế nhà giàu lấn lướt chồng, lắm điều, nhiều chuyện...”. Thẩm phán ngắtngang: “Chưa đầy một năm chung sống mà hai người đã nhận thấy quá nhiều điểmtiêu cực của nhau. Thế, anh chị kết hôn là do mai mối hay gia đình ép buộc?".Chị Minh thú thực, hai người đã quen và yêu nhau 7 năm trời, nhưng chỉ toàn hẹnhò đi ăn nhà hàng, uống cà phê, hát karaoke, chứ không hề nhìn thấy nhau ở vịtrí gia đình. “Ai ngờ về nhà, anh ấy tệ đến thế, tôi chịu hết nổi. Chỉ mong tòaxử ly hôn nhanh chừng nào tốt chừng nấy!”.

Trong đời sống vợ chồng, không ai“ẩn mình” được cả đời. Tất cả ưu khuyết điểm lần lượt bộc lộ. Khi đó, thiệt thòisẽ rơi vào những ai đã vào tròng rồi mới nhận ra con người thật của đối tượng.Thiệt thòi ấy có thể tính bằng vật chất, bằng sự đổ vỡ, bằng niềm tin, thậm chícả tính mạng. Tuy nhiên, từ “tìm” đến “hiểu” là một khoảng cách quá lớn mà đíchđến luôn mù mịt với những người không biết cách.

Người mù đi đêm

Tìm để hiểu là cơ sở cực kỳ quantrọng của mọi cuộc hôn nhân. Thiết lập tình yêu cũng như nuôi dưỡng tình yêuphải dựa trên những giai đoạn cơ bản: thăm dò, tìm hiểu, tấn công, chinh phục vàđam mê. Tuy nhiên, trên thực tế, ngày càng nhiều đôi đã lật ngược quy trình này:đam mê dẫn đến trao thân rồi thủng thẳng hãy... tìm hiểu, thăm dò! “Vàng đãgửi thì còn chọn mặt chi nữa”! Khi đó, mục đích của hai người không còn là “muốnbiết bạn có phải người tốt?” mà đã chuyển hướng: bạn gái cố tìm cách để bạntrai cưới mình, bạn trai cố tìm cách để không vướng vào vòng trách nhiệm. Nếubạn gái thắng, cũng đồng nghĩa với cả hai cùng thua, cùng là nạn nhân của tròchơi đám cưới.

Việc tìm hiểu đối tượng, với cảnhững người giỏi giang, sắc sảo cũng không hề dễ dàng, vì trong suốt quá trìnhkhám phá tiền hôn nhân, chẳng ai dại gì “vạch áo cho người xem lưng”, mà luônkhoác cho mình bộ mặt đẹp đẽ nhất có thể được. Về chủ quan, khi “nội tiết tố áitình” chiếm lĩnh đầu óc cũng khiến người trong cuộc thiếu tỉnh táo, quờ quạngnhư “người mù đi đêm”. Kẻ thù lớn nhất cướp đi thành quả của quá trình tìm hiểuchính là tâm lý "khi yêu trái ấu cũng tròn". Khi đã thành chồng, thành vợ, khảnăng “phóng to, thu nhỏ” đột nhiên biến mất, hoặc vẫn “phóng to, thu nhỏ” nhưngtheo chiều... ngược lại: "Khi ghét trái bồ hòn cũng méo".

Thông thường, trong những hoàncảnh đa dạng, những tình huống xung đột, căng kéo, éo le... đối tượng mới bộc lộcon người thật của mình. Đó là những điểm nút mà ta phải nhạy cảm nắm bắt. Khôngthể “nặn ra” một công thức chung khi tìm hiểu, nhưng tối thiểu phải có những“hạng mục” cơ bản: biết nhà, biết chỗ làm việc, các nguồn thu nhập, biết một ítmối quan hệ, quan niệm sống, thái độ ứng xử, ước mơ, trăn trở... của bạn đờitương lai. Tuy nhiên, nếu “quá đà”, không ít người đã mất bạn vì cứ lăm le “khaiquật” quá khứ, kiểm soát nhất cử nhất động của “đối tượng” một cách lố bịch, thôbạo.

Tìm hiểu là một quá trình songphương, là soi vào nhau để tự hiểu bản thân và hiểu bạn tình. Phép thử sẽ khôngcòn giá trị khi ta chọn mà người lại... chạy. Tìm hiểu “nửa kia” nhưng cũng phảitạo điều kiện tốt nhất để “nửa kia” hiểu mình với tất cả những tính cách cố hữucủa mình.

Tìm hiểu, cân nhắc ưu khuyết,chọn một người trong bao nhiêu “vệ tinh” và quyết định kết hôn, lập kế hoạchsống chung là một chuỗi công phu, không dành cho người lười biếng, nóng vội vànhẹ dạ.

Theo Diệu Hiền
Tìm và hiểu trước hôn nhân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.