Tình... hợp đồng

Mặc dù không yêu nhau, nhưng họ lại sống chung như vợ chồng và sự gắn kết đó được thỏa thuận bằng một "hợp đồng yêu".

Mặc dù không yêunhau, nhưng họ lại sống chung như vợ chồng và sự gắn kết đó đượcthỏa thuận bằng một "hợp đồng yêu".

Tình không mà có

Là nhân viên một hãngtruyền thông ở Q.1, TP.HCM, Trần Thị Mai Thi (24 tuổi) nổi tiếngxinh đẹp nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Sau những lần phiêu lưutình ái, cô muốn dừng lại với Tuấn - kiến trúc sư, với hợp đồngmiệng: "Sống với nhau chứ không cưới, không để mang thai. Nếu tìmđược người phù hợp hơn thì chia tay".

Tình... hợp đồng

Ảnh minh họa

Thi lý giải: "Cảhai chúng tôi đều không muốn bị ràng buộc chuyện gia đình nên chungsống với nhau bằng "hợp đồng miệng" là thích hợp nhất". Cứ vậy,họ sống chung như vợ chồng trong một mái nhà, nhưng vẫn có sự tự docủa người độc thân. Cả Thi và Tuấn đều bằng lòng với hiện tại.

Thi nói: "Yêu vậymà thấy nhanh, gọn, lẹ, không mất thời gian ghen tuông, hờn giận!".Nói thế, nhưng trong lòng Thi trống trải vô cùng. Nhiều lúc, cô tựhỏi tình yêu là gì, và khi nào mới có được một tình yêu thật sựtrong khi chính cô vẫn lao vào "tình yêu hợp đồng" như một thú vuiriêng.

Là con gái rượu mộtông trùm bất động sản ở TP.HCM, Vũ Thị Lam (27 tuổi) nổi tiếng ănchơi và sành điệu. Lam tuyên bố: "Sống thử" cũng chỉ thử được vớimột người. Sau một thời gian là... phải cưới. Mốt đó giờ xưa rồi. Tớthích "sống thật" với nhiều người hơn, mà các chàng vẫn không ràngbuộc được tớ". Và để chứng minh, Lam giới thiệu anh chàng tênNam, bảo là đã sống chung với nhau được hai tháng. Thì ra Nam làmnghề "cho thuê bản thân", Lam "vớ" được Nam qua giới thiệu của bạnbè.

Cô bật mí: "Tớthuê Nam với giá 500 USD/tháng. Mọi yêu cầu của tớ đều được chàngphục vụ tận răng". Chìa ra tờ "hợp đồng thuê chồng", Lam nháymắt: "Muốn có chồng kỹ sư, bác sĩ gì cũng có. Chỉ cần trả tiềnxứng đáng là có chồng "ngon". Sau khi kết thúc hợp đồng thì đường ainấy đi".

Tại KCN Sóng Thần, HàTrần Minh Châu (20 tuổi, quê Thái Bình) đã tìm cách thoát khỏi cuộcsống công nhân nghèo khổ bằng cách chấp nhận làm vợ... hờ một "đạigia" đã có vợ và hai con. "Đại gia" là biệt danh người trong xóm trọđặt cho Khải, 45 tuổi, thầu xây dựng. "Vốn" của đại gia Khải chỉ độcnhất một chiếc xe tay ga đời cũ, tuy vậy, chiếc xe này cũng là niềmao ước của người dân xóm trọ.

Khải thường đi côngtrình nên chẳng mấy khi được gần vợ, còn Châu muốn có một tấm chồng"sang" với hy vọng đổi đời. Và, họ lao vào nhau sống đời vợ chồngvới quy định: không ghen, không được để có thai. Đổi lại, Châu cóthêm một khoản tiền kha khá để mua sắm áo quần, phấn son...

Hệ lụy

Không phải "hợp đồngyêu" nào cũng sòng phẳng và suôn sẻ. Kẻ thì đến với tình yêu vìtiền, kẻ bỏ tiền mua tình yêu trong giây phút. Nhiều người đã phảitrả giá đắt và đánh đổi cả cuộc đời. "Tình hợp đồng" của Thi - Tuấnchỉ vỏn vẹn năm tháng. Sau đó, Thi lại có thêm những "hợp đồng yêu"mới. Nhiều lần đổi "hợp đồng", Thi đã mắc phải chứng "nghiện cảmgiác lạ”. Cảm thấy những người đàn ông sau khi đến với mình đều trởnên nhàm chán nên cô luôn đi tìm cảm giác mới với người khác. Cô nhưcon thiêu thân, không có điểm dừng. Nhiều lần khóc và tự hứa sẽ từbỏ, nhưng Thi vẫn "ngựa quen đường cũ”.

Châu cũng không cókết cục vui vẻ gì khi Khải biết tin "cô vợ hờ" có thai, anh ta lậptức "quất ngựa truy phong". Còn lại một mình, Châu khệ nệ ôm bụngđến phòng khám tư để "giải quyết". Sau lần đó, Châu vĩnh viễn mất đikhả năng làm mẹ, cô còn mang tiếng là "gái bao"... Còn Lam thì chếtđứng khi cầm tờ giấy xét nghiệm dương tính với HIV/AIDS. Cánh cửacuộc đời đã khép lại với những cô gái còn rất trẻ này...

Theo chuyên viên tưvấn tâm lý Lê Khanh - Trưởng phòng tư vấn tâm lý trường Quản trịcuộc đời LiMa: "Hiện tượng "yêu hợp đồng" ngày càng phổ biến tronggiới trẻ. Đây là biểu hiện của lối sống thiếu trách nhiệm, thực dụngvà chỉ muốn thỏa mãn bản năng".

Các chuyên gia chorằng, việc viện dẫn cái tôi, cái nhu cầu có khoảng trời riêng, tự dotrong tình yêu... để lý giải cho chuyện "yêu hợp đồng" chỉ là ngụybiện. Thực ra, đây là sự dễ dãi về mặt đạo đức, thiếu trách nhiệmvới bản thân. Các bạn trẻ dám sống, dám làm nhưng lại không đi sâuđể nhìn nhận giá trị vấn đề trước khi quyết định; để rồi cuối cùnghậu quả nặng nề thuộc về các bạn nữ, phải chịu tổn thương cả về mặtthể xác và tinh thần.

Theo Lê UyênPhương
Tình... hợp đồng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.