- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Thảo tố ông Vũ ngoại tình: "Mười mấy cô gái chứ không phải ít"
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng có nhiều cô gái đã xuất hiện trong phòng ngủ của vợ chồng bà. Ông Vũ cho rằng đây là chuyện bịa đặt.
- Em gái Thanh Thảo bất ngờ nhắc lại chuyện với Ngô Kiến Huy, đồng cảm với "tình địch một thời" Khổng Tú Quỳnh
- Lại bị bà Thảo yêu cầu giám định tâm thần, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đáp lời: "Những người mà tâm thần giống qua thì đất nước này cần nhiều người hơn vậy"
- Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Anh Vũ cho rằng anh trên cả Thượng đế, có thể hô mưa gọi gió, tôi đề nghị giám định tâm thần"
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng có nhiều cô gái đã xuất hiện trong phòng ngủ của vợ chồng bà. Ông Vũ cho rằng đây là chuyện bịa đặt.
Bà Thảo lo sợ "nhóm thao túng xung quanh" hãm hại mình. (Thực hiện: Kingpro)
Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xử giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo. Quá trình xét xử, bà Thảo vẫn tỏ rõ mong muốn được đoàn tụ nhưng ông Vũ không đồng ý hàn gắn.
"Mười mấy cô gái chứ không phải ít"
Trước đó, bên lề phiên xử, bà Thảo chia sẻ với báo chí rằng bà yêu cầu như giám định năng lực hành vi dân sự và có thể giám định cho cả hai bên. Bà Thảo tiết lộ:
"Trong thời gian vừa qua, các con của tôi cũng đang lớn. Trong khi đó trên mạng xã hội đăng hình ảnh các cô gái vào nhà của tôi, ngồi trên piano của nó, ngồi trên thảm, tùy tiện dùng đồ dùng gia đình tôi. Tôi cho rằng đây không phải là hành vi công việc nữa. Các con tôi rất là tổn thương".
Bà Thảo cho rằng bản thân bà hỏi thì nhận được câu trả lời: "Đừng làm tổn thương các cô gái đó". "Tôi hỏi ngược lại anh thế thì sự tổn thương của tôi và các con tôi thì sao", người phụ nữ nói.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau phiên xử phúc thẩm ly hôn.
Khi có phóng viên đặt câu hỏi tại sao lại níu kéo khi nghi ngờ ông Vũ ngoại tình . Bà Thảo cho rằng có một nhóm người đang thao túng, muốn cướp trắng Trung Nguyên. "Thực tế họ thao túng như thế bằng cách nịnh bợ, tôn anh ấy lên và làm cho anh Vũ lúc nào cũng như ở trên trời, 'kính thưa người tôn kính' hay là 'đấng tối cao' hay là 'người sẽ giải cứu được thế giới'
Họ có nhiều thủ thuật khác nhau để rút ruột Trung Nguyên. Họ cung phụng tất cả những gì một người đàn ông cần, kể cả sinh lý. Tôi phát hiện có mười mấy cô gái chứ không phải ít", bà Thảo nói.
Bà Thảo giữ nguyên quan điểm cho rằng cần đưa chồng đi chữa bệnh. Người phụ nữ nói: "Một người bị bệnh đó rất cần người thân của mình nhận ra và giúp. Không ai bị tâm thần mà biết mình bị tâm thần hết. Về mặt tinh thần chỉ có một nên mình mới cần người thân. Điểm lo lắng của tôi hiện giờ vẫn là tình trạng sức khỏe của anh Vũ.
Và trong tình cảnh mình thật lâu không gặp được anh thì mỗi ngày mình gặp mình đều thấy sức khoẻ anh ngày một giảm sút. Với người thân của mình thì mình sẽ thấy rất là khó chịu và lo lắng cho anh".
"Cô ấy bịa đặt hết mọi chuyện"
Trong khi đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng sự thật không phải như vậy. Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên cho rằng: "Cô ấy bịa đặt hết mọi chuyện, cô ấy dựng. Qua rất là không muốn nói về vấn đề vợ của qua lời nào hết nhưng buộc qua phải nói. Đạt được mục đích, cô ấy không từ thủ đoạn nào hết.
Nói như vậy thì còn biết bao nhiêu người, bao nhiêu thứ. Đi dựng, đi nói không bao giờ nó đúng, nó thiện trong lòng. Nên khi qua đã nói cô ấy phải đi tu, sám hối mới hết tội".
Khi được nhắc tới việc bà Thảo muốn chữa bệnh cho mình, ông Vũ khẳng định bản thân không hề bệnh tật: "Người tâm thần mà giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy. Hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì đúng không. Qua là người sống thiện lành, không bao giờ hại ai".
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng bà Thảo bịa đặt.
Ông Vũ cho rằng mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng xảy ra là một "tiến trình rất là dài và đau đớn". "6 năm nay qua không bao giờ nói, buộc khi ra tòa nói tới nói lui qua phải trả lời. Qua không muốn nhắc tên người phụ nữ này, gia đình qua cũng vậy. Đi ra nói qua bất hiếu, bất đồ! Đem cha mẹ, đem con cái, mọi thứ đem vô để mà phục vụ cho mình. Không bao giờ được phép như vậy cả.
Sống với nhau có cái tâm, ra tòa mà còn bảo đoàn tụ cái gì. Qua nói bây giờ nếu qua có bệnh, có chết đi thì qua không bao giờ nhờ người phụ nữ đó chăm sóc qua, đến mức như vậy. Sống phải còn lương tri, mất đi cái đó nó không còn nữa. Vì tiền, vì quyền, ba cái thứ như vậy có nghĩa gì đâu", chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên giãi bày.
Chia sẻ thêm về những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình, ông Vũ nói: "Qua chỉ nói cô đi tu đi, cái tâm đó độc lắm, phải gột rửa rất nhiều, không ai đem tất cả mọi thứ ra, đem cha, đem mẹ, đem con cái ra truyền thông, âm mưu đem chồng mình vô nhà thương điên.
Các người anh chị em đâu có biết cô ấy tố cáo bên an ninh là qua đang truyền đạo, khép qua vô tội bất hiếu với cha, nói qua vô cái hội thánh đức chúa trời, không phải đơn giản đâu nha".
Ngày mai phiên xử sẽ tiếp tục với phần tranh luận.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/3, HĐXX tuyên cho vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên ly hôn. Bà Thảo được quyền nuôi 4 người con, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm cho 4 đứa con, tính từ năm 2013 đến khi chúng trưởng thành. Tòa giao ông Vũ quản lý đất và tài sản gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ đồng . Bà Thảo được giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ. Tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.764 tỷ. Ông Vũ có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch hơn 1.200 tỷ cho bà Thảo. HĐXX cũng phán quyết cho ông Vũ nhận 60% tài sản, bà Thảo nhận 40%. Sau đó, bà Thảo đề nghị hủy án, không đồng ý phán quyết chia tài sản theo tỷ lệ 6:4 và buộc bà giao hết cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ. Ngoài ra, bà Thảo thể hiện mong muốn được đoàn tụ với chồng. Phía ông Vũ cũng không chấp nhận chia tài sản theo tỷ lệ 6:4, muốn được nhận 70% tài sản với lý do đã đóng góp nhiều hơn cho Trung Nguyên. Bên cạnh đó, VKSND TP cũng kháng nghị toàn bộ bản án của TAND TP HCM vì cho rằng phán quyết không nhận định đầy đủ và chưa thể hiện chính xác ý kiến của VKS, có nhiều sai sót trong việc tính toán, áp dụng pháp luật và đề nghị hủy án. |
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Nếu không nuôi được con thì đưa qua hết tôi nuôi, tôi không đòi hỏi cấp dưỡng nào". (Thực hiện: Kingpro)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự1 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự1 giờ trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự2 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự2 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự3 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Xã hội6 giờ trướcHùng tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh và có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá trái phép.
-
Xã hội6 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 người tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
Xã hội6 giờ trướcTại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
-
Xã hội6 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
-
Xã hội9 giờ trướcBé trai đi chơi với bạn rồi bất ngờ mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội9 giờ trướcNăm cháu nhỏ trong lúc đùa nghịch ném đá không may văng vào nhà hàng xóm. Lúc này người phụ nữ cùng con trai trong nhà đi ra chửi, đánh đập các cháu nhỏ.
-
Xã hội10 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội19 giờ trướcÔng Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Xã hội19 giờ trướcCông ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.