- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện buồn của cô sinh viên "chạy" vào ngành công an giá 300 triệu
Tin tưởng, chị H. đồng ý đưa cho Phước 150 triệu nhưng sau khi nhận được tiền thì Phước lánh mặt chị H. rồi bỏ trốn...
Ngày 28-11, tại TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Phước (37 tuổi) bị tòa sơ thẩm phạt 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, Phước không có nghề nghiệp gì ổn định. Từ năm 2014-2017, do không có tiền tiêu xài nên Phước nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo đó, Phước tự giới thiệu mình thạc sĩ, giảng viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Và rằng mình có quen biết nhiều người có chức vụ trong ngành công an, có thể xin vào biên chế ngành công an, xin được biển số xe ô tô đẹp…
Khoảng vào đầu tháng 9-2014, chị Đặng Thị Thu H. được bạn giới thiệu rằng Phước có khả năng xin được vào biên chế ngành công an với giá 300 triệu. Ngày 10-9-2014, chị H. đi với người bạn và một người đàn ông tên Tuấn (chưa biết họ tên cụ thể) đến một quán cà phê để gặp Phước.
Bị cáo Nguyễn Bá Phước tại tòa sơ thẩm hồi tháng 8-2019. Ảnh: Hồng Anh
Tại đây, Phước cũng tự giới thiệu mình như trên. Phước nói sẽ xin cho chị H. được vào biên chế ngành công an nhưng phải đưa trước 150 triệu. Đến khi có quyết định tạm tuyển vào ngành thì chị H. sẽ đưa đủ số tiền còn lại. Tin tưởng, chị H. đồng ý đưa cho Phước 150 triệu, có viết biên nhận nhận tiền. Sau khi nhận được tiền thì Phước lánh mặt chị H. rồi bỏ trốn...
Tại phiên tòa sơ thẩm, vị thẩm phán hỏi chị H. về quá trình đưa tiền cho Phước để chạy vào ngành công an. Chị H. kể, mới ra trường chưa xin được việc làm lại rất thích làm trong ngành công an nên mới tìm tới Phước. Qua người bạn biết Phước có quen biết xin được nên mới nhờ…
Người bạn giới thiệu Phước cho chị H. thì cho biết cũng không quen Phước trực tiếp mà do người tên Tuấn giới thiệu. Tuấn là bạn của bạn chị này. Hôm chị này dẫn chị H. đi gặp Phước thấy Tuấn mặc quần áo bộ đội đàng hoàng nên… tin Phước! Vì niềm tin của chị này mà chị H. cũng tin theo và giao số tiền 150 triệu cho bị cáo.
Bị cáo Phước chờ tòa phúc thẩm xét xử ngày 28-11. Ảnh: Hồng Anh
Cũng theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12-2017, anh Nguyễn Thanh Đoàn có nhu cầu xin biển số xe ô tô 65A-139.79 nên qua một người khác giới thiệu gặp Phước. Ngày 4-12-2017, Phước hẹn Đoàn ra quán cà phê nói chuyện. Phước hứa xin được biển số xe như trên cho Đoàn với giá 110 triệu đồng. Khi đăng ký biển số xong thì giao tiền nên Đoàn tin tưởng và đồng ý. Đến hôm sau Phước nói Đoàn đưa trước 60 triệu để làm biển số nhưng Đoàn đưa xe đến công an để làm thì không được. Đoàn tìm Phước để hỏi thì Phước tắt máy rồi bỏ trốn…
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ quy kết Phước đã lừa tổng cộng năm vụ, trong đó có hai vụ lừa xin vào ngành công an, hai vụ thuê xe mang thế chấp và một vụ làm biển số xe, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỉ đồng.
Ngày 28-11, tòa đưa ra xét xử phúc thẩm do chị Đặng Thị Thu H. kháng cáo. Chị H. kháng cáo yêu cầu tòa án tăng hình phạt đối với Phước. Ngoài ra, chị H. còn mong muốn được trả lại số tiền mà bị cáo Phước đã lừa lấy của chị trước đó là 137 triệu.
Ra tòa, chị H. cho rằng tâm lý của một sinh viên mới ra trường rất mong sớm có việc làm. Chị học chuyên ngành anh văn, không biết rằng chạy vào ngành công an là vi phạm pháp luật. Chị H. nói tin tưởng Phước nên mới đưa tiền cho bị cáo để mong sớm có công việc ổn định.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định rằng mức án 13 năm mà tòa sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo Phước là phù hợp rồi, không thể tăng thêm nữa. Cũng theo tòa, chị H. đưa 137 triệu cho Phước để nhằm mục đích được vào ngành công an, việc đưa tiền này là trái pháp luật. Do đó, tòa sơ thẩm buộc Phước nộp lại 137 triệu để sung công là đúng quy định pháp luật.
Hầu hết những vụ chạy việc ở Cần Thơ khi đưa ra xét xử tòa án đều tuyên tịch thu sung công đối với số tiền mà các bị hại đưa cho bị cáo để chạy việc. Như thế là việc làm thì không có mà tiền thì mất hàng trăm triệu đồng.
THEO HELINO
-
Xã hội1 giờ trướcHùng tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh và có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá trái phép.
-
Xã hội1 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 người tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
Xã hội1 giờ trướcTại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
-
Xã hội1 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
-
Xã hội3 giờ trướcBé trai đi chơi với bạn rồi bất ngờ mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội4 giờ trướcNăm cháu nhỏ trong lúc đùa nghịch ném đá không may văng vào nhà hàng xóm. Lúc này người phụ nữ cùng con trai trong nhà đi ra chửi, đánh đập các cháu nhỏ.
-
Xã hội4 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội13 giờ trướcÔng Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Xã hội14 giờ trướcCông ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.
-
Xã hội15 giờ trướcDo gia đình V. luôn có người ốm đau, phải lo tiền thuốc thang và chữa trị nên hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
-
Thời sự16 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.
-
Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Người dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi phát hiện sự việcThời sự16 giờ trướcNơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân là ở dưới ao đối diện đình làng My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).
-
Thời sự18 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.