- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ tai nạn thảm khốc khiến hàng chục người thương vong ở Bến Lức: Tài xế liên tục bật khóc khi hầu tòa
Bị cáo Hiếu là người lái xe container tông 21 xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức) khiến 4 người chết, 25 người bị thương.
Tại phiên toà sơ thẩm, nam tài xế lái container gây tai nạn kinh hoàng đã nhiều lần bật khóc vì hối hận sau khi tông 4 người chết và 25 người bị thương, thừa nhận có dùng rượu bia nhưng phủ nhận dùng ma tuý.
Sáng ngày 28/11, TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tiếp mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, Long An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Phiên toà sơ thẩm diễn ra từ hôm qua (27/11), đến hôm nay mới kết thúc.
Bị cáo Hiếu là người lái xe container tông 21 xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức) khiến 4 người chết, 25 người bị thương.
Toàn cảnh phiên toà sơ thẩm xét xử tài xế container tông hàng chục xe máy, khiến 4 người chết, 25 người bị thương.
Tại phiên toà, bị cáo Hiếu nhiều lần bật khóc hối hận sau khi gây tai nạn kinh hoàng. Khi được HĐXX xét hỏi, bị cáo Hiếu cũng không thể trả lời tròn câu.
"Bị cáo thừa nhận tất cả hành vi phạm tội, cáo trạng của VKS truy tố bị cáo là đúng. Bị cáo một lần nữa gửi lời xin lỗi tới nạn nhân, gia đình các nạn nhân, bị cáo rất hối hận", bị cáo Hiếu nói.
Cũng tại phiên toà, khi HĐXX hỏi có sử dụng ma tuý trước khi lái xe hay không, nam tài xế khẳng định mình không sử dụng chất kích thích này. Bị cáo này chỉ thừa nhận có uống rượu bia nên có hơi men trong người khi lái xe, dẫn đến không làm chủ được tay lái và gây ra tai nạn kinh hoàng.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo không thừa nhận sử dụng chất ma túy, nhưng vẫn có căn cứ xác định nguyên nhân gây ra tai nạn là do uống rượu, sử dụng chất ma túy.
Tài xế Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và khóc hối hận.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, từ lúc bị cáo uống rượu đến lúc xét nghiệm đã qua 10 tiếng, nếu lấy mẫu sớm hơn, nồng độ cồn và ma túy sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng hành vi của bị cáo Hiếu đã vi phạm về mặt đạo đức nghề nghiệp vì sau khi gây tai nạn bị cáo không ở lại cấp cứu nạn nhân mà bỏ đi mua thuốc uống cho giải rượu, hòng qua mặt cơ quan điều tra.
Hành vi của bị cáo Hiếu đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, chết và bị thương nhiều người. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy trongtrường hợp này bị cáo Hiếu không có tình tiết tăng nặng, có nhân thân tốt, xuất phát từ gia đình lao động, vợ đang nuôi hai con con nhỏ.
Hơn nữa, chủ phương tiện khắc phục hậu quả bồi thường đầy đủ cho gia đình nạn nhân sau tai nạn.
Vì những lẽ nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hiếu 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cấm hành nghề lái xe 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.
Ngoài ra, HĐXX tuyên chủ phương tiện phải bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự2 phút trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự47 phút trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Xã hội4 giờ trướcHùng tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh và có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá trái phép.
-
Xã hội4 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 người tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
Xã hội4 giờ trướcTại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
-
Xã hội4 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
-
Xã hội6 giờ trướcBé trai đi chơi với bạn rồi bất ngờ mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội7 giờ trướcNăm cháu nhỏ trong lúc đùa nghịch ném đá không may văng vào nhà hàng xóm. Lúc này người phụ nữ cùng con trai trong nhà đi ra chửi, đánh đập các cháu nhỏ.
-
Xã hội7 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội16 giờ trướcÔng Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Xã hội17 giờ trướcCông ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.
-
Xã hội18 giờ trướcDo gia đình V. luôn có người ốm đau, phải lo tiền thuốc thang và chữa trị nên hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
-
Thời sự19 giờ trướcTrong clip, người phụ nữ dùng chân đạp cư dân của toà nhà, trong khi một người đàn ông mặc áo bảo vệ đứng cạnh không hề có động thái can ngăn.