Lật thuyền trong đêm, 2 bà cháu rơi xuống sông mất tích

Chiếc thuyền bị lật khiến 2 ông bà và đứa cháu bị rơi xuống sông. Người ông may mắn bơi được vào bờ còn hai bà cháu vẫn đang mất tích.

Chiếc thuyền bị lật khiến 2 ông bà và đứa cháu bị rơi xuống sông. Người ông may mắn bơi được vào bờ còn hai bà cháu vẫn đang mất tích.

Lật thuyền trong đêm, 2 bà cháu rơi xuống sông mất tích-1

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai bà cháu mất tích trên sông Luộc. Ảnh: Công Minh.

Ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 23/6, tại khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh .

Theo đó, vào thời điểm trên, 2 ông bà làm nghề thuyền chài cùng cháu nhỏ khoảng 8 tuổi, trú xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) đi thuyền trên sông Luộc đánh cá.

Khi đi đến khu vực cống An Thổ, thuyền bất ngờ bị lật úp khiến 3 người rơi xuống sông. Lúc này, chỉ có người ông bơi được vào bờ hô hoán mọi người giúp đỡ, còn 2 bà cháu mất tích dưới sông.

Lật thuyền trong đêm, 2 bà cháu rơi xuống sông mất tích-2

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với gia đình tìm kiếm 2 bà cháu mất tích, tuy nhiên, đến trưa nay vẫn chưa thấy hai bà cháu”, ông Hợp nói.

Theo vị này, hai ông bà làm nghề thuyền chài, nay đã ngoài 60 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, nước ở khu vực gần cống An Thổ chảy mạnh, siết.

Theo Dân Việt


mất tích

lật thuyền


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.