- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghẹt thở màn giải cứu nữ chủ tiệm cầm đồ bị thanh niên kề dao vào cổ khống chế
Không chỉ cắm dây điện, đổ nước xà phòng mà Chức còn đặt một chiếc gương ở cầu thang
Sau khi nhận tin báo về việc nam thanh niên xông vào cửa hàng cầm đồ khống chế nữ chủ quán kéo lên tầng 2 cố thủ, Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng có mặt để giải cứu nạn nhân.
Bùi Văn Chức thời điểm khống chế nữ chủ tiệm cầm đồ, kéo lên tầng 2 cố thủ. (Ảnh: Cắt từ clip ANTV)
Làm liều do thiếu tiền tiêu
Sáng 10/6, tại trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị biểu dương, khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm đã thông tin về vụ việc nam thanh niên xông vào cửa hàng cầm đồ có địa chỉ tại số 48 Thuỵ Phương, phường Đông Ngạc đâm nữ chủ quán rồi kéo lên tầng 2 cố thủ xảy ra vào tối 7/6.
Theo kết quả điều tra xác định vụ việc, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài nên ngày 1/6/2019, Bùi Văn Chức (SN 1992, trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, đang tạm trú tại phường Đông Ngạc) đến cửa hàng cầm đồ tại số 48 đường Thuỵ Phương do chị Lê Thị Hải Y. (SN 1969, là chủ cửa hàng) để cầm cố chiếc xe máy được số tiền là 25 triệu đồng.
Số tiền này sau đó Chức tiêu xài cá nhân và trả nợ hết. Đến ngày 7/6, vì thiếu nợ tiền, bị gia đình hỏi về chiếc xe máy do không có khả năng chuộc lại xe nên Chức nảy sinh ý định đến cửa hàng cầm đồ của chị Y. giả chuộc xe, khi chị Y. giao xe sẽ khống chế cướp lại chiếc xe máy.
Sáng cùng ngày, Chức mang theo dao, chuẩn bị mũ, khẩu trang đến cửa hàng cầm đồ của chị Y. Do lúc này, quán đang đông người nên Chức chưa thực hiện được việc cướp tài sản nên bỏ đi và tiếp tục lảng vảng quanh khu vực cửa hàng để chờ thời cơ.
Công an TP Hà Nội, Công an Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.
Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy cửa hàng chỉ có chị Y. và con gái là Trần Thị Thanh H. đang ăn cơm, Chức đi vào đặt vấn đề chuộc lại xe. Chị Y. sau đó lấy xe của Chức về và để tại trước cửa hàng làm thủ tục thanh lý hợp đồng cầm đồ.
Lúc con gái chị Y. là H. từ trong nhà lấy mũ bảo hiểm đi ra ngoài Chức bất ngờ rút dao để không chế chị Y. và giật chìa khoá xe cất vào túi.
Chị Y. đã kêu cứu nên con gái là H. quay lại và giằng co với Chức nên đã bị dao cứa vào người khiến 2 mẹ con chị bị thương
Lúc này, H. vùng chạy được ra ngoài và kêu cứu người dân xung quanh. Khi H. chạy vào nhà thì thấy Chức dùng dao kề vào cổ mẹ rồi kéo lên tầng 2 cố thủ.
Nghẹt thở cuộc giải cứu nữ chủ tiệm cầm đồ
Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống ngay hiện trường, đồng thời thông báo với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội cử lực lượng xuống hỗ trợ.
Thời điểm này, chị Y. đang bị Chức khống chế trên tầng 2, đối tượng đang trong tình trạng rất kích động, liều lĩnh.
Bùi Văn Chức tại cơ quan công an. (Ảnh: Cắt từ clip ANTV)
Công an quận sau đó đã tổ chức 3 tổ công tác, 1 tổ bí mật đột nhập từ tầng 4, 1 tổ từ lan can tầng 2 và 1 tổ tập trung thuyết phục, vận động đối tượng.
Lúc này, Chức đã đổ nước xà phòng, dây cắm điện ngăn chặn. Nếu có bất cứ ai lên cầu thang, Chức liên tục ném đồ đạc về phía tổ công tác (trong đó có 1 quả tạ tay). Đồng thời đối tượng yêu cầu chuẩn bị một xe ô tô cùng 500 triệu đồng cho hắn ta bỏ trốn.
"Sau khi khống chế chị Y., đối tượng đã hoà xà phòng vào trong nước và đổ từ cầu thang tầng 2 đi xuống. Sau đó đối tượng còn vứt dây điện xuống nền nhà và cắm điện vào ổ cắm", vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin.
Vị này cho biết, không chỉ cắm dây điện, đổ nước xà phòng mà Chức còn đặt một chiếc gương ở cầu thang, khi lực lượng Công an tiếp cận từ trên xuống hoặc dưới lên thì đối tượng đều phát hiện được và cầm dao ra đe doạ.
Sau gần 1 tiếng đấu tranh căng thẳng, đến khoảng 20h 30 phút cùng ngày, đối tượng vẫn điên cuồng chống trả quyết liệt, công an quận 1 mặt thuyết phục, đánh lạc hướng và tìm cách hoá giải tình huống, 1 mặt lực lượng tranh thủ khi Chức sơ hở để dao xa cổ chị Y, ngay lập tức ập tới khống chế bắt giữ hắn ta, giải cứu chị Y. an toàn và đưa đi chữa trị vết thương,
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạ giữ hình sự đối với Bùi Văn Chức về hành vi cướp tài sản hiện và đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ các hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước khi gây án, Chức chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang là điều dưỡng viên tại một Viện dưỡng lão trên địa bàn Hà Nội.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự26 phút trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
-
Thời sự53 phút trướcVụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở một công ty tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
-
Thời sự1 giờ trướcTại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chở gia đình gồm 5 người lao xuống vực, may mắn tất cả đều thoát nạn.
-
Thời sự1 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
Thời sự2 giờ trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi.
-
Xã hội5 giờ trướcHùng tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ tại huyện, tỉnh và có thể bảo kê cho các bãi khai thác đá trái phép.
-
Xã hội5 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 người tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
Xã hội5 giờ trướcTại Cơ quan điều tra, Trần Văn Tuân khai do bức xúc về bản án sơ thẩm của TAND huyện Cam Lộ đối với bản thân, nên ngày 2/5, Tuân đón xe khách từ Huế ra huyện Cam Lộ, mua 1 cây kéo rồi tìm thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để trả thù.
-
Xã hội5 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
-
Xã hội8 giờ trướcBé trai đi chơi với bạn rồi bất ngờ mất tích. Gia đình cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.
-
Xã hội9 giờ trướcNăm cháu nhỏ trong lúc đùa nghịch ném đá không may văng vào nhà hàng xóm. Lúc này người phụ nữ cùng con trai trong nhà đi ra chửi, đánh đập các cháu nhỏ.
-
Xã hội9 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội18 giờ trướcÔng Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị bắt để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Xã hội18 giờ trướcCông ty CP Quốc Cường Gia Lai đã kháng cáo phán quyết của TAND TP.HCM buộc hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan.