- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ tố cáo chồng bạo hành 9 năm, ly dị rồi vẫn bị đánh
Trong suốt nhiều năm chung sống, người chồng liên tục đánh đập vợ tàn nhẫn. Người vợ đành phải ly dị mong có cuộc sống bình yên nhưng tiếp tục bị chồng cũ chặn đường hành hung.
Chị P bị chồng cũ đánh đập dã man ngày 15/4.
Gần 9 năm chịu cảnh bị đánh đập
Ngày 21/4, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo, đơn yêu cầu khởi tố vụ án của chị L.H. P (28 tuổi, trú tại khối phố 1, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về việc bị chồng cũ là N.H.L (38 tuổi, trú thôn Đạo Đầu, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) chặn đường bạo hành.
Trao đổi với PV, chị P cho biết hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vì những vết thương nghiêm trọng sau khi bị chồng cũ đánh đập dã man vào ngày 15/4.
Chị P cho hay kết hôn với anh N.H.L vào năm 2013. Trong thời gian sinh sống, 2 vợ chồng có 2 con 8 tuổi và 6 tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn đến nay, chị thường xuyên bị anh L đánh đập, hành hung và có hai lần phải nhập viện.
Chị P đang nằm điều trị tại bệnh viện sau trận đòn của chồng cũ.
"Say xỉn cũng đánh, bình thường cũng đánh, nhiều lúc chẳng có lý do hay vì những lý do không chính đáng cũng đánh tôi. Nhiều lúc tôi cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì nữa nhưng vì thương hai con nên bản thân cũng cố gắng chịu đựng", chị P tâm sự.
Tháng 7/2020, chị P quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân đầy bạo lực với chồng nên viết đơn xin ly hôn và được toà án quyết định chấp nhận.
Tuy vậy, sau khi ly hôn, anh L liên tục có hành vi đe dọa chửi bới, nhiều lần đến nơi ở của chị P đánh đập, hành hung vợ cũ.
Chặn đường hành hung
Chị P liên tục bị chồng tìm đến nơi ở của chị P hành hung. Người chồng cũ còn thường xuyên chửi bới, đánh đập chị P mỗi lần có dịp gặp ở bất kỳ đâu.
Chị P kể, tháng 3/2022 trên đường đi giao hàng cho một quán tạp hóa trên thì gặp anh L. Sau khi gặp, chị P liên tục bị chửi bới và đánh đập phải nhập viện để điều trị.
Mới nhất, khoảng 10h ngày 15/4, chị P trên đường đi từ TP Đông Hà ra huyện Gio Linh (Quảng Trị) làm việc thì gặp chồng cũ tại địa phận thôn Trúc Lâm (xã Gio Quang, huyện Gio Linh). Anh L chủ động chặn đầu xe và hành hung vợ cũ.
Ngón tay của chị P bị đánh gãy.
"Anh L chặn đầu xe khiến tôi ngã xuống đường, rồi kéo tôi lên lề đường, giật mũ bảo hiểm đang đội đánh liên tục vào đầu, mặt và người tôi. Anh ta còn cầm đầu tôi đập liên tục xuống đường", chị P đau khổ nói.
Theo chị P, chồng cũ chỉ chấm dứt việc đánh đập, hành hạ chị khi có 2 người đàn ông đi đường phát hiện sự việc và dừng lại can thiệp.
Do vết thương nghiêm trọng nên chiều cùng ngày chị P được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị. Các bác sĩ chuẩn đoán chị bị gãy ngón tay và chấn thương ở đầu, mặt.
"Từ ngày tôi nằm viện đến nay gia đình bên kia cũng không tới hỏi thăm, động viên gì cả. Tôi buộc phải viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để bảo vệ mình vì số lần anh L chặn đường hành hung tôi ngày càng nhiều", chị P chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Gio Linh cho biết vừa nhận được đơn tố cáo của chị P về việc bị chồng cũ hành hung trên đường tại xã Gio Quang.
"Chúng tôi đã làm việc với chị P và gửi giấy mời cho anh L yêu cầu đến trụ sở công an để phối hợp làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên", đại diện Công an huyện Gio Linh cho biết.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Thời sự4 giờ trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự5 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự5 giờ trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Xã hội6 giờ trướcNhững ngày này cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hành tăng của "sư Thích Minh Tuệ". Để hiểu hơn về người đàn ông xem mọi thứ là con số "0" này, phóng viên Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với ông Lê Xuân, thân sinh ra "sư Thích Minh Tuệ".
-
Mạng xã hội7 giờ trướcTrong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Thời sự7 giờ trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự9 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự10 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự11 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự11 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội15 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội15 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội18 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.