Truy tố nam thanh niên "trút mưa dao" vào bạn gái rồi đăng lên Facebook do níu kéo tình cảm bất thành

Khi thấy T. đăng ảnh với nam thanh niên khác, Viên đã cuồng ghen và dùng dao chặn đường đâm nhân tình cũ suýt mất mạng.

Sau khi chia tay, Viên đã nhiều lần níu kéo tình cảm với T. nhưng bất thành. Khi thấy T. đăng ảnh với nam thanh niên khác, Viên đã cuồng ghen và dùng dao chặn đường đâm nhân tình cũ suýt mất mạng.

Sau quá trình hoàn tất điều tra, Công an Hà Nội đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Văn Viên (25 tuổi, ở xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người, theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Tội danh này có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Truy tố nam thanh niên trút mưa dao vào bạn gái rồi đăng lên Facebook do níu kéo tình cảm bất thành-1

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo hồ sơ, năm 2013, giữa Viên và chị Nguyễn Thị Thu T. (26 tuổi, quê huyện Văn Lâm, Hưng Yên) có quan hệ tình cảm. Sau khi yêu nhau được 5 năm, chị T. đã chủ động đề nghị chia tay. Lúc này, chị T. đang làm nữ nhân viên một spa ở Hà Nội.

Truy tố nam thanh niên trút mưa dao vào bạn gái rồi đăng lên Facebook do níu kéo tình cảm bất thành-2

Đối tượng Phạm Văn Viên.

Sau khi chia tay, Viên đã nhiều lần liên hệ với chị T. qua tin nhắn Zalo, Facebook níu kéo tình cảm nhưng bị từ chối. Viên đã dọa giết, tạt axit nếu chị T. không nối lại tình cảm.

Đến ngày 14/10/2018, khi thấy chị T. đăng ảnh đứng cùng một nam thanh niên khác, Viên đã nảy sinh ghen tuông. Đến chiều cùng ngày, Viên đi xe máy mang theo dao bấm đến tìm người yêu cũ ở đường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tính chờ để hỏi bạn gái cũ lý do vì sao chia tay. Đồng thời dự tính sẽ rút dao ra uy hiếp nếu chị T. không đồng ý nói chuyện.

Truy tố nam thanh niên trút mưa dao vào bạn gái rồi đăng lên Facebook do níu kéo tình cảm bất thành-3

Nạn nhân bị người tình đâm nhiều nhát suýt mất mạng.

Khoảng 19h, chị T. kết thúc ca làm việc và rời khỏi thẩm mỹ viện. Thấy chị T. đi ra, Viên đã đuổi theo nói "Ra đây uống cafe" nhưng chị T. phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy, Viên đã túm áo chị T. lại và rút dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Viên chạy đến quán Internet cách đó hơn 2 km lẩn trốn. Lúc này, Viên đã chụp ảnh con dao dùng để gây án rồi đăng lên mạng xã hội Facebook. Đồng thời đối tượng cũng giặt chiếc áo dính máu, vứt dao và bẻ sim điện thoại rồi đi lang thang. Sau hai ngày, khi biết tin cảnh sát đang truy bắt, Viên đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú.

Sau khi bị đâm, chị T. may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 65% sức khỏe. Gia đình Viên đã bồi thường cho nạn nhân 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bị hại tiếp tục đề nghị bồi thường hơn 260 triệu đồng.

Hiện vụ án đang sắp được đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

Theo Nhịp Sống Việt


Níu kéo tình cảm

cuồng ghen


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.