- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ 2 bé gái chết vì tai nạn, bố mẹ ôm di ảnh cầu cứu khắp nơi: Hoãn phiên tòa, người mẹ khóc ngất
"Mỗi ngày em bới ra 4 chén cơm, chồng một chén, vợ một chén, còn lại hai đứa con mà không thấy con đâu. Tụi nó còn quá nhỏ, chưa biết một cái gì mà đã chết"
Sáng 14/3, TAND Bình Dương đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Dương, bị can bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ" theo điểm a, d khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Chị Chung bật khóc nức nở mỗi khi nhắc đến 2 đứa con của mình.
Vụ án từng không khởi tố đã gây bức xúc trong dư luận, sau đó đã được Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo điều tra, khởi tố lại.
Dương là tài xế gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 bé gái Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) chết tại chỗ, người mẹ Lê Thị Kim Chung bị thương tật 53% vào 2/2017.
Có mặt tại phiên tòa sơ thẩm, chị Chung khóc ngất mỗi khi nhắc đến cái chết oan ức của 2 đứa con. Chị Chung mong muốn sớm được làm rõ vụ án, trả lại công bằng cho 2 người con gái của chị.
Theo nội dung vụ án, vào chiều ngày 13/2/2017, trong lúc đón hai con là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) đi học về, khi đến ngã tư giao với đường Cây Da (KP Tân Phú 2, P Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương), chị Chung dừng chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 51B – 176.41 do tài xế Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang) chở theo nhiều hành khách lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Biên Hoà về TP Thủ Dầu Một lao tới tông trúng sau khi va chạm với 2 chiếc ô tô 5 chỗ mang BKS 60C – 239.39 và 60C- 234.92 đang lưu thông cùng chiều phía trước.
Bị cáo Dương trước phiên tòa sơ thẩm.
Hơn 2 năm kể từ ngày 2 đứa con gái chết thảm, người mẹ vẫn chưa giành được công bằng cho con.
Chị Chung cùng chồng và luật sư.
Ngoài chiếc xe máy của chị Chung, xe khách 29 chỗ còn cuốn 4 xe máy khác của người dân đi đường. Chiếc xe khách chỉ chịu dừng lại khi lao xuống và mắc kẹt mương thoát nước nằm trên đường Cây Da nối dài.
Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Dĩ An xác minh nhưng lại ra thông báo không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can dù có nhiều tình tiết cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật khá rõ. Đồng quan trên, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Dĩ An cũng bác đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân về kết quả trên.
Bức xúc trước kết quả điều tra từ công an, chị Chung cùng chồng ôm di ảnh 2 đứa con gái tội nghiệp cầu cứu khắp nơi. Nhận được đơn cầu cứu, báo chí vào cuộc, Công an tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh đã yêu cầu điều tra lại vụ án.
Đầu tiên, VKSND tỉnh chỉ đạo VKSND thị xã Dĩ An khởi tố vụ án, chuyển vụ án sang cho công an điều tra. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng quyết định rút vụ án khỏi thị xã Dĩ An về cơ quan cấp tỉnh để thụ lý giải quyết.
Vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.
Hoãn phiên tòa, bị cáo Dương được áp giải ra xe.
Tháng 9/2018, Công an tỉnh Bình Dương đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn.
Sau khi xác minh, quan điểm của Công an tỉnh Bình Dương xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Dương biết hệ thống thắng của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, việc tài xế không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý. Đáng chú ý, tài xế Dương chỉ có bằng lái xe B2, nhưng để được nhận làm tài xế chạy xe khách 29 chỗ, Dương đã nhờ một người làm giả, tẩy xóa, sửa chữa bằng này thành bằng hạng C và D.
Đáng chú ý, Dương từng có một tiền án về tội "chống người thi hành công vụ" (cho hưởng án treo, đã chấp hành xong bản án).
Theo Dân sinh
-
Thời sự44 phút trướcSáng ngày 30/4, một cửa hàng ki ốt gần chợ Xuân Đỉnh bất ngờ cháy sau đó lan sang 4 ki ốt khác.
-
Thời sự2 giờ trướcVụ tai nạn vào sáng ngày 30/4 tại Gia Lai đã khiến 1 người chết, 17 người bị thương. Toàn bộ khoảnh khắc va chạm đã được camera ghi lại.
-
Xã hội2 giờ trướcHình ảnh bệnh nhân nằm trên cáng, chưa được đưa đi cấp cứu do xe cứu thương bị khóa bánh khiến dân mạng bức xúc.
-
Thời sự2 giờ trướcChuyên gia pháp y nhận định những khả năng có thể xảy ra khiến người dân xung quanh không phát hiện nạn nhân tử vong trên sofa suốt gần 2 năm qua.
-
Xã hội6 giờ trướcLực lượng chức năng và người dân huyện Cô Tô (Quảng Ninh) phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào khu vực vùng biển trước bãi biển Tình yêu.
-
Xã hội6 giờ trướcDo không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát, hai xe giường nằm đã va chạm với nhau ngay tại ngã tư QL25 và đường tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai). Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.
-
Xã hội6 giờ trướcBị can Đặng Quốc Việt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra về hành vi mua bán khoảng 350 hóa đơn trái phép, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.
-
Xã hội6 giờ trướcNạn nhân sinh năm 1995, quê quán tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện lực lượng công an cũng đang xác minh về việc nạn nhân có ở cùng với ai hay không.
-
Xã hội9 giờ trướcĐối tượng chuyên tiếp cận những người ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
-
Xã hội9 giờ trướcHàng chục cảnh sát đột kích 10 tụ điểm ghi số đề khủng do 1 người phụ nữ cầm đầu.
-
Xã hội9 giờ trướcNgười phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.
-
Xã hội18 giờ trướcUBND phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm) giao Công an phường xác minh làm rõ người phụ nữ bán hàng rong để làm rõ vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
-
Xã hội20 giờ trướcTrong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt lên tới 40 độ C, nhưng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn đông nghịt người xuống tắm.