- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
20 năm "địa ngục hôn nhân" của nghệ sĩ Xuân Hương: Phụ nữ đừng để nỗi đau chai lì thành thói quen!
Đau xót hơn cả khi Xuân Hương khẳng định: “Nhờ li dị mà tôi mới từ từ hết bệnh, dù không uống thuốc nữa”.
Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà số mới nhất, nghệ sĩ Xuân Hương lần đầu chia sẻ về câu chuyện hôn nhân đầy nước mắt của mình.
Cuộc hôn nhân độc hại và 20 năm chịu đựng của người vợ
Bà kể: “Khi còn sống với tôi, ông ấy không đối xử với tôi đàng hoàng, tôi ngậm đắng nuốt cay, không bao giờ nói với má. Đến khi li dị, tôi cũng không nói nên má không biết, nhưng biết rồi cũng tỉnh bơ, không hỏi thăm một câu, không cần biết tôi đau đến mức nào”.
Không ngờ, nghệ sĩ từng mang tiếng cười đến cho bao khán giả lại bất hạnh như thế. Thậm chí, trong mắt bà đó là cuộc hôn nhân độc hại.
“Khủng khiếp lắm, suốt hơn 20 năm sống chung với người đó, tôi đã bị bệnh thần kinh. Tôi không nhớ mình bị thần kinh từ lúc nào nhưng có lẽ là lâu lắm rồi. Nó nóng ran trong não tôi, khiến tâm tính tôi trở nên khó gần.
Nghệ sĩ Xuân Hương (phải) và MC Ngọc Lan (trái)
Đôi mắt tôi lúc nào cũng giống như đang căm thù ai đó vì trong người đang giận dữ mà không dám nói ra. Tôi uống thuốc ba năm không thuyên giảm, mới bảo ông ấy: ‘Anh ơi, bệnh của em như vậy, anh làm ơn bảo gia đình anh bớt ác với em để em còn sống và nuôi con em. Nếu một mai bệnh của em bộc phát, không kìm được, em thành điên loạn, ra đường nói nhảm thì lúc đó cả gia đình anh mang tiếng’.
Ông ấy ngồi mặt lạnh như băng, tôi quyết định li dị", nghệ sĩ Xuân Hương nhớ lại.
Ít ai ngờ nữ nghệ sĩ phải chịu giày vò trong 1 cuộc hôn nhân mà mình đã từng hy vọng, xây đắp. Đau xót hơn cả khi bà khẳng định: “Nhờ li dị mà tôi mới từ từ hết bệnh, dù không uống thuốc nữa”.
Những mối quan hệ độc hại đang “tra tấn” phụ nữ một cách thầm lặng mà không thuốc nào chữa nổi
Mối quan hệ độc hại là mối quan hệ không lành mạnh trong đó một hoặc cả hai thể hiện các hành vi kiểm soát, lôi kéo hoặc lạm dụng. Những hành vi này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm lạm dụng tình cảm, thể chất và tình dục.
Những mối quan hệ độc hại có thể tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của một cá nhân. Hành vi có hại trong một mối quan hệ độc hại, chẳng hạn như chỉ trích, coi thường, thao túng và kiểm soát, có thể gây ra cảm xúc đau khổ, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm và lòng tự trọng thấp.
Trong một mối quan hệ độc hại, người phải chịu giày vò có thể bắt đầu nghi ngờ về giá trị và khả năng của bản thân. Họ cảm thấy như đang liên tục đi trên vỏ trứng và ở trong trạng thái lo lắng hoặc sợ hãi tột độ. Theo thời gian, những cảm giác này có thể trở nên quá tải và dẫn đến căng thẳng mãn tính, gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.
Những người có mối quan hệ độc hại có nguy cơ cao mắc phải: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm , rối loạn lo âu, nỗ lực tự sát…
Các mối quan hệ độc hại phá vỡ hệ thống khen thưởng tự nhiên của não chúng ta, dẫn đến những cảm xúc và hành vi tiêu cực. Căng thẳng và lo lắng liên tục liên quan đến các mối quan hệ độc hại sẽ kích hoạt hệ thống phản ứng căng thẳng của cơ thể chúng ta, dẫn đến tăng mức cortisol (hormone gây căng thẳng). Tiếp xúc lâu dài với nồng độ cortisol cao có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta.
Xuân Hương liên tục rơi nước mắt khi nhớ về quá khứ
Đừng chôn mình trong 1 cuộc hôn nhân “chết lâm sàng”
Trong hôn nhân, có rất nhiều phụ nữ vì lý do này hay lý do khác không thể sống thiếu người ấy. Họ luôn cố gắng chiều lòng và thỏa hiệp với đối phương. Hãy thử nghĩ xem, sự tủi nhục và chịu đựng mù quáng của bạn có đáng không? Chỉ cần làm điều này, bạn sẽ nhận được gì? Nếu bạn không thay đổi chính mình, làm sao bạn có thể gặp được một người tốt hơn?
Không phải sự cam chịu nào cũng đáng giá. Nếu cam chịu một cách ngu ngốc thì cuối cùng bạn sẽ là người đau khổ và mệt mỏi. Hãy là chính mình một cách bình tĩnh, làm theo trái tim mình và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Những quyết định tốt nhất mang lại cho bạn niềm hy vọng tốt nhất. Đừng lúc nào cũng níu kéo vì không thể buông mà để mình do dự. Đừng để đau khổ trở thành thói quen.
Hạnh phúc không thể đạt được bằng cách tìm kiếm sự hoàn hảo. Nhưng bạn cũng không thể hạnh phúc nếu chấp nhận cúi đầu và gông cùm. Đừng tự giam cầm mình trong 1 cuộc hôn nhân độc hại, khi khao khát tự do của bạn mãnh liệt, bất kể đối phương có kìm kẹp thế nào bạn cũng đủ bản lĩnh tìm lối thoát ra.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu17 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu21 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.