- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
39 tuổi anh trai mới đưa bạn gái về ra mắt, thấy mặt chị mẹ tôi nhập viện cấp cứu
Sáng hôm đó, mẹ gọi tôi dậy từ sớm để chở mẹ đi chợ mua nhiều đồ ăn ngon về thết đãi con dâu tương lai. Nhưng vừa thấy mặt chị, mẹ tôi sửng sốt đến mức lăn ra đất ngất xỉu.
Nhà tôi có hai anh em, sau khi tốt nghiệp đại học đều ở trên thành phố làm việc, tháng mới về thăm bố mẹ 1-2 lần. Tôi kém anh trai 6 tuổi, đã lấy chồng và có 2 con rồi, nhưng anh trai năm nay 39 tuổi vẫn chưa kết hôn khiến bố mẹ rất sốt ruột.
Anh còn là cháu đích tôn nên họ hàng ai cũng giục, nhưng giới thiệu cho anh bao người mà anh chẳng chịu ai. Dần dần, anh ít về quê hẳn cho đỡ bị mọi người hỏi đến chuyện lấy vợ.
Ấy vậy mà đợt trước lễ, anh gọi điện thông báo với bố mẹ sẽ đưa bạn gái về ra mắt khiến ông bà được phen bất ngờ, mừng hơn trúng số. Nhận được tin, mẹ liền gọi cho tôi khoe:
- Đợt nghỉ lễ này nhà con về quê nhé. Anh Minh đưa bạn gái về giới thiệu đấy, về mà gặp chị dâu. Mẹ định mời các bác, các chú qua ăn cơm chấm điểm cháu dâu tương lai luôn mà anh bảo cứ từ từ nên mẹ lại thôi. Thành ra chỉ có người nhà mình thôi con à.
Mẹ vừa nói vừa cười, có lúc lại đưa áo lên chấm nước mắt vì sung sướng, hạnh phúc. Tôi bảo với chồng, anh đồng ý. Vậy là nhà chúng tôi đã hủy bỏ kế hoạch đi du lịch dịp lễ để về quê gặp mặt chị dâu tương lai.
Ngày thứ 2 trong đợt nghỉ lễ anh trai mới về, còn nhà tôi về trước một ngày. Sáng hôm đó, mẹ gọi tôi dậy từ sớm để chở mẹ đi chợ mua nhiều đồ ăn ngon về thết đãi con dâu tương lai. Về đến nhà, mẹ lại lúi húi nấu nướng cả buổi, quyết không để con dâu tương lai phải vào bếp, động chân động tay làm gì.
Thế rồi 10 giờ sáng anh tôi cũng đưa bạn gái về đến nhà. Vừa thấy chị, tôi và bố mẹ đều kinh ngạc, dường như không thể tin vào mắt mình.
Tôi nhận ra chị, đó là bạn gái cũ của anh, ngày trước chị đã về nhà tôi chơi mấy lần, nhưng sau đó hai người lại chia tay. Đáng nói, bây giờ chị ấy đang mang thai, nhìn bụng bầu chắc cũng được 6 - 7 tháng rồi. Nếu hai người quay lại với nhau từ lâu, chị ấy mang thai thì tại sao anh không đưa về ra mắt sớm hơn rồi xin cưới khi bụng bầu chưa lộ chứ? Càng nghĩ càng thấy chuyện này có uẩn khúc.
Nhưng chuyện chưa rõ thế nào nên bố mẹ tôi vẫn mời chị vào nhà ngồi nói chuyện, có lẽ ai cũng hi vọng đứa trẻ trong bụng chị là máu mủ của anh trai tôi. Tuy nhiên, khi anh trai cất lời trình bày mọi chuyện thì mẹ tôi sốc đến mức nhập viện cấp cứu.
Đúng như tôi nghĩ, đứa con trong bụng chị Hằng (bạn gái của anh trai) không phải là con của anh trai tôi. Năm xưa chị ta bỏ anh trai tôi lấy người chồng giàu có, nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên được hai năm thì ly hôn. Vì chồng của chị Hằng có bồ và cô nhân tình kia cũng có thai nên anh ta đã đuổi thẳng chị ra khỏi nhà để rước nhân tình về, mặc cho chị cũng đang bụng mang dạ chửa.
Còn anh trai tôi, từ ngày bị chị ta bỏ thì như người mất hồn, chẳng thèm gặp gỡ, làm quen cô gái nào khác. Cách đây vài tháng, qua một người bạn, anh trai tình cờ biết hoàn cảnh của chị Hằng. Nhận ra vẫn còn yêu bạn gái cũ nhiều, lại thương cho hoàn cảnh của chị ấy nên anh quyết định nhận làm bố đứa trẻ.
Ban đầu, anh trai định nói dối đứa trẻ là con của mình. Nhưng sợ giấy không gói được lửa, lương tâm cắn rứt nên chị Hằng khuyên anh không nên lừa dối mà nói thật với gia đình tôi ngay từ đầu. Nếu nhà tôi không chấp nhận chị thì không nên gượng ép.
Dĩ nhiên nhà tôi không ai đồng ý cho anh trai lấy chị ta cả. Trước chị ham giàu bỏ anh trai tôi, giờ gặp chuyện lại đến bên anh, để anh phải chịu trách nhiệm.
Ừ cứ cho là anh trai tôi tìm đến chị ta trước, xin nối lại tình xưa, xin làm bố đứa trẻ đi. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà để anh làm bố đứa trẻ đâu. Chắc chắn không biết bấu víu vào đâu nên chị ta mới làm thế. Nhân cách chị ta như vậy, biết đâu mai sau chồng cũ đòi quay lại, chị ta lại bỏ anh trai tôi một lần nữa thì sao?
Khuyên hết nước hết cái mà anh trai vẫn một hai đòi cưới bạn gái cũ bằng được. Anh muốn cưới sớm còn kịp đăng ký khai sinh cho đứa trẻ. Mẹ tôi tức quá mà ngất xỉu phải nhập viện, thế là tan tành một kỳ nghỉ lễ.
Hiện mẹ tôi đã được xuất viện về nhà, nhưng bà vẫn còn yếu lắm, nằm bẹp trên giường. Mọi người nói nhà tôi nên làm thế nào bây giờ, có nên cho anh trai cưới bạn gái cũ không?
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu3 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu13 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.