- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
8 sai lầm biến phụ nữ thành 'bà nội trợ' trong hôn nhân
Phụ nữ lấy chồng với mong muốn trở thành một người vợ - tuyệt đối không phải để trở thành người giúp việc toàn năng.
Nếu bạn tìm thấy mình có nhiều hơn 3 đặc điểm dưới đây thì bạn chỉ hơn người giúp việc là làm mọi việc bằng tình yêu và tận tâm hơn người giúp việc rất nhiều. Nhưng bạn không bằng họ ở chỗ vừa lòng thì họ ở, không thì bỏ đi. Còn bạn nếu có vấn đề gì vẫn ngậm đắng nuốt cay, cố giữ gia đình để cho con.
Nhiều phụ nữ làm mọi việc một cách vô thức mà không nhận ra mình là ai? vị trí nào đang dành cho mình?
Sai lầm chết người ở chỗ là làm mọi việc giống một người giúp việc nhưng lại đang nghĩ mình là chủ gia đình. Không chấp nhận, không an phận mà luôn đòi hỏi, tổn thương cái cảm giác của người vợ?
Bạn đang mâu thuẫn với chính mình mà bạn không biết: Muốn người khác đối xử với mình theo cách mình đáng được đối xử nhưng lại tạo cho người khác cảm giác bạn không xứng đáng, vì chính bạn nghĩ mình không xứng đáng?
Không tạo được thiện cảm với mẹ chồng
Khó giao tiếp với gia đình chồng, đặc biệt đối với mẹ chồng là vấn đề mà nhiều nàng dâu gặp phải. Làm tốt thì không được câu khen nào bao giờ, làm sai thì chê trách ngay lập tức. Vợ chồng cãi nhau thì chỉ biết bênh con trai, mắng con dâu ghê gớm thái độ hay có những câu nói “phải thế nào nó mới đánh”.
Những khi con trai nhậu nhẹt về muộn hay chơi game thâu đêm, hoặc ngoại tình trai gái thì chỉ nhắc nhẹ “liệu mà sống”, hay "về muộn thế”, rồi lặng lẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn tổn thương và thấy mình như người lạ vào nhà và tự mình co cụm, tạo ra khoảng cách với gia đình.
Không yêu bản thân
Dành thời gian chăm lo rất nhiều cho chồng con, phần thừa đuôi thẹo thì dành cho mình. Đi mua đồ thì không tiếc chồng con, mua cho mình thì sợ tốn kém. Đi học gì cũng được bạn luôn luôn cần học thêm nhiều kỹ năng mới cho bản thân nhé.
Không biết cách đề nghị sự giúp đỡ
Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, đi làm về là vội vội vàng vàng đón con, phi vào chợ mua thức ăn rồi nhanh chóng về nhà cơm nước nhà cửa, con cái, giặt giũ.. mà không nhận được sự giúp đỡ chia sẻ từ người chồng. Không nhờ thì thôi, cứ nhờ việc gì là vợ chồng cãi nhau. Thôi thì lặng lẽ làm cho êm ấm nhà cửa nhưng trong lòng rất khó chịu, mệt mỏi.
Không được quản lý tài chính
Hàng tháng không biết chồng làm ra bao nhiêu tiền, cũng không được quản lý tài chính gia đình. Chỉ biết nhận một khoản chi tiêu hàng tháng từ chồng cho việc sinh hoạt gia đình và con cái.
Khéo chi thì đủ mà thoái mái một chút là hết. Ngửa tay xin chồng thì nhận được câu nói “Tiêu gì đã hết tiền, đàn bà gì mà không biết chi tiêu nhặt nhạnh, chi tiêu kiểu này chỉ có nước ra đường mà ở”…nghe mà ứa nước mắt, cứ như thể mình là loại ‘ăn tàn phá hoại' không bằng.
Không biết cách kiểm soát và hâm nóng tình dục
Lúc mình thích thì chồng kêu mệt, không muốn. Lúc mình đang ngủ say thì chồng vật ra bằng được. Chiều thì oải, mà không chiều thì chồng khó chịu ra mặt. Khi vợ đang thích thì đã hết tiền, khi thì đau rát lại bốc khói vẫn chưa hồi kết. Nhiều lúc nghĩ thấy chán nản.
Không khiến chồng tôn trọng
Chồng đi hết họp mặt hội nọ hội kia thì không sao, đi sớm về muộn mà chẳng được câu giải thích nào ra hồn. Nhưng cứ hễ vợ đi chơi đâu hay đi họp mặt bạn cũ là nói bóng gió, ghen tuông ra mặt, thậm chí tuyên bố “ nếu cố tình đi thì hòng quay trở lại cái nhà này”. Ở thì ấm ức, mà bước chân đi thì nát nhà. Sống không khác gì người ở.
Không có tên trong sổ đỏ nhà đất
Mọi giấy tờ nhà đất, công ty... chỉ có tên chồng. Người vợ không có tham gia kí bất kì giấy tờ nào. Dù khách quan hay chủ quan nào đó thì điều này sẽ vô tình khiến người vợ sống trong bất an, không có giá trị hay quyền hạn nào với gia đình.
Chẳng khác nào là người ăn bám, ở đậu trong ngôi nhà đó. Dù bạn có nỗ lực đến mấy thì cũng tay trắng ra đi nếu một ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vợ chồng bạn ly hôn, chẳng biết lấy gì để nuôi con ăn học.
Không dừng đẻ dưới 4 đứa con
Đẻ từ 4 lần trở lên là nhiều. Ngoài việc ở nhà, ăn và đẻ ra thì bạn chẳng có thời gian nào đi làm việc. Nếu có đi làm thì thời gian chăm sóc chúng cũng chẳng dễ dàng gì, thời gian cho bản thân và vợ chồng hâm nóng tình yêu sẽ phai nhạt.
Chưa kể máy móc sẽ xuống cấp nhiều khiến chồng chán chồng chê mà sinh đi ngoại tình. Thật không khác gì cái máy đẻ hay người đẻ thuê cho ông chủ. Nếu gặp trục trặc vợ chồng thì ôm đống con nuôi cũng đủ chết.
Theo Giáo dục và Thời đại
-
Yêu47 phút trướcCô Đổng chột dạ khi mẹ chồng đối xử tốt với mình một cách bất thường, mua đồ ăn ngon, đưa đến bác sỹ Đông y khám để giữ sức khỏe; khi biết sự thật thì cô nổi đóa.
-
Yêu1 giờ trướcChỉ sau một buổi sáng, gia đình anh trai tôi đã tan vỡ trong im lặng.
-
Yêu4 giờ trướcCô sắp xếp một cuộc hẹn với chàng trai mới gặp trên máy bay. Khi anh không xuất hiện, cô bất ngờ gặp được chồng tương lai của mình.
-
Yêu5 giờ trướcNếu vợ cấm chồng ra ngoài ăn nhậu nhằm mục đích cô lập chồng thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền tối đa là 10 triệu đồng.
-
Yêu8 giờ trướcChồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...
-
Yêu8 giờ trướcĐã 7 năm trôi qua rồi mà bà nội vẫn không cho mẹ tôi được hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThực ra chàng thanh niên đó yêu bạn là đơn phương, còn bạn nhận lời chẳng qua được chứng kiến khả năng kinh tế quá hoàn hảo của bố mẹ bạn ấy, nên định lợi dụng để an nhàn, sung sướng bản thân chứ có phải con tim của bạn rung động vì tình cảm chân thành của bạn trai đâu.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi gặp An, bà ngoại của Thành đã đưa ra một mong muốn ngoài sức tưởng tượng của hai đứa.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết mình không nên tiếp tục nhưng trái tim yếu đuối của tôi lại không thể từ bỏ.
-
Yêu2 ngày trướcTôi quên bật nút nồi cơm thì mẹ chồng mắng hết ngày này qua tháng khác. Đến lượt bà quên thì thản nhiên bảo con dâu, chịu khó nhịn...
-
Yêu2 ngày trướcChuyện tình lệch tuổi của Hằng Giang và Đăng Đảo khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Bất ngờ nhất, người chủ động theo đuổi lại không phải là "đàng trai".