- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 năm sau ly hôn, chồng đã bị bồ lừa “bay sạch” 5 căn nhà, giờ về khóc nghẹn van xin vợ
Dù vẫn còn yêu chồng cũ nhưng cứ nghĩ đến việc anh tệ bạc với mình là tôi lại lấn cấn.
- Mẹ chồng "phá hỏng" đám cưới bằng màn cãi tay đôi với con dâu, con trai ruột lập tức lên tiếng khiến nhiều người ngỡ ngàng
- Chuyên gia tình yêu chỉ ra lý do nên TRÁNH nhắn tin liên tục khi bắt đầu một mối quan hệ mới
- Ly hôn vì gần 600 nghìn tiền mua sữa bột cho con và sự thật tàn khốc trong hôn nhân phụ nữ nên biết
Tôi và chồng có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau khi 15 năm yêu nhau. Tận khi 2 đứa đã đi làm, kinh tế ổn định hơn thì mới làm đám cưới. Sau khi cưới xong, nhờ chí thú làm ăn mà cả 2 gây dựng được một công ty phân phối vật liệu xây dựng. Cuộc sống nhờ đó mà sung túc và có điều kiện giúp đỡ 2 bên nội ngoại.
Sau sinh con đầu lòng 7 năm vợ chồng tôi muốn sinh con thứ 2 nhưng lại gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do chồng tôi bị viêm tinh hoàn nên bác sĩ nói có thể làm cản trở khả năng sản xuất tinh trùng, sức khỏe tinh trùng.
Ngoài đi khám nam khoa và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bản thân chồng tôi cũng đã cố gắng bỏ hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và có lối sống sinh hoạt lành mạnh hơn như hạn chế ngồi lâu, không mặc quần bó, không ngâm mình trong nước nóng, tắm xông hơi…
Trong công việc, tôi cũng cố gắng nhận làm nhiều việc hơn để chồng có thể giảm căng thẳng, hạn chế lo âu từ đó giúp anh thoải mái hơn để kết quả điều trị khả quan.
Dù sốt ruột nhưng vì đã có 1 con nên cả 2 vợ chồng đều không mấy áp lực. Hai đứa nghĩ, có thêm con thì tốt mà không có cũng chẳng sao.
Vậy mà trong khi tôi đầu tắt mặt tối đi làm ở công ty thì chồng tôi vì được giảm khối lượng công việc ít đi để tập trung chữa hiếm muộn lại mải mê ham chơi bời. Mới có 1 thời gian tôi đã phát hiện anh có bồ trẻ bên ngoài. Cứ nghĩ anh chỉ yêu chơi bời rồi sẽ về với gia đình nhưng dường như anh ăn phải bùa mê thuốc lú của cô ta nên nhất quyết xin được ly hôn vợ đến với người tình. Thậm chí bố mẹ 2 bên rồi bạn bè biết chuyện khuyên can anh không được.
Vì chồng đã phụ bạc vợ con trước còn quyết tâm dứt áo ra đi khỏi căn nhà này nên tôi cũng không níu giữ nữa. Sau ly hôn, chúng tôi chia đôi tài sản nên anh được 5 căn nhà phố. Còn tôi ở lại căn nhà cũ và có 1 khoản tiền lớn đủ để sống ung dung. Tất nhiên sau ly hôn con đầu lòng ở với tôi.
3 năm sau, tôi vẫn thường cho con qua lại với nhà nội nhưng ít gặp lại chồng cũ. Thi thoảng có việc chung 2 đứa vẫn gọi điện cho nhau nói chuyện công. Nhưng nghe nói anh và nhân tình bán sạch 5 căn nhà phố kia để lấy vốn liếng vào Sài Gòn làm ăn. Thời kỳ đầu anh mua được rất nhiều bất động sản trong đó. Dần dần mọi người bảo anh đã trắng tay do làm ăn thua lỗ. Anh chung sống với bồ mà bao lâu nay cũng không có em bé.
Vừa rồi chồng cũ đột nhiên bay ra Hà Nội và gọi điện muốn gặp 2 mẹ con tôi. Vừa gặp, anh đã bảo:
“Anh chẳng còn gì nữa rồi, mất sạch rồi”.
“Sao lại đến mức thảm hại như thế chứ. Thế bồ trẻ đẹp của anh đâu rồi mà không thấy ra cùng?”.
Vừa nhắc đến cô ta, chồng cũ đã tỏ vẻ tức giận:
“Đừng nhắc đến cô ta nữa, anh bị chính cô tay lừa mất trắng rồi”.
Chồng tôi kể vì mê vẻ đẹp nóng bỏng của cô ta mà bồ nói gì anh cũng nghe và tin tưởng cho đứng tên mọi hợp đồng làm ăn. Sau đó, anh phát hiện bị lừa sạch thì đã muộn. 3 năm trong Sài Gòn mà số tiền bán 5 căn nhà mặt phố của anh đã hết. Giờ không còn gì trong tay anh mới nhớ đến vợ con và quay về xin tha thứ.
Suốt thời gian vừa rồi, chồng cũ của tôi thay đổi rất khác. Anh để ý quan tâm đến vợ con nhiều hơn và thực sự hối lỗi khiến tôi cũng mềm lòng. Anh bảo giờ mới thấy trân trọng vợ nhiều hơn và thấy có lỗi quá nhiều.
Anh nói sẽ bù đắp lại cho mẹ con tôi và bắt đầu sửa sai từ việc muốn tiếp tục chữa bệnh viêm tinh hoàn để có với nhau 1 đứa con nữa như trước đây 2 đứa dự định. Cả nhà nội ngoại thì cứ vun vào cho 2 vợ chồng khiến tôi cũng bị lung lay, muốn cho anh một cơ hội làm lại để gia đình sum vầy như xưa. Không biết bây giờ chữa viêm tinh hoàn để có con thì phải điều trị như thế nào?
Cách điều trị viêm tinh hoàn
Viêm tinh hoàn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản sau này của người bệnh. Trường hợp nặng có thể dẫn đến teo tinh hoàn và làm số lượng tinh trùng giảm đáng kể gây vô sinh. Biến chứng viêm tinh hoàn xảy ra sau tuổi dậy thì có tỉ lệ xuất hiện là 20 - 35% ở người bị quai bị. Những triệu chứng của viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn sẽ diễn ra sau khoảng 7-10 ngày từ khi bị viêm tuyến mang tai.
Viêm tinh hoàn nếu sớm phát hiện và điều trị đúng cách thì hiệu quả mang lại rất cao. Do vậy, ngay khi nghi ngờ có triệu chứng bệnh, các bạn nên chủ động tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị bệnh.
Hiện nay có hai phương pháp điều trị viêm tinh hoàn được nhiều người áp dụng nhất là Tây y và Đông y.
Tây y
Phương pháp này thường sử dụng kháng sinh có ưu điểm giảm nhanh các triệu chứng. Tuy nhiên lại để lại nhiều tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, hại dạ dày. Trong những trường hợp viêm nhiễm nặng, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp bằng phẫu thuật ngoại khoa.
Đông y
Đây là cách chữa bệnh có ưu điểm an toàn, không tác dụng phụ thì vị thuốc đều là thảo dược tự nhiên. Tuy nhiên để mang lại hiệu quả tốt, người bệnh cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra thuốc phát huy công dụng ở mức nào còn phụ thuộc vào cơ địa từng người. Một số thảo dược thường dùng để chữa viêm tinh hoàn như: Trạch tả, thiên niên kiện, trạch tả, cẩu tích, thảo quế,...
Phương pháp chữa viêm tinh hoàn nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Để lựa chọn cách trị bệnh phù hợp, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh tự ý mua và sử dụng thuốc khiến bệnh trở nặng hơn.
Bên cạnh đó, để cải thiện tình bệnh viêm tinh hoàn các bạn cần chú ý:
Chườm túi đá lên bìu dái để làm dịu chỗ sưng và giảm đau.
Mang khố đeo của vận động viên.
Uống nhiều nước và dùng thuốc không kê toa để giảm đau. Nếu bạn cảm thấy đau dữ dội, bác sĩ có thể kê thuốc mạnh hơn.
Đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu bạn đau dữ dội, sốt cao hoặc khó tiểu.
Dùng bao cao su để tránh mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Nói với bác sĩ nếu bạn dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu.
Tiêm vắc xin hoặc cho con bạn tiêm vắc xin ngừa bệnh quai bị để ngăn ngừa viêm tinh hoàn do quai bị.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu17 phút trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu4 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu5 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu7 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu23 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.