- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Buổi hẹn hò của cô gái 29 tuổi gần Tết "toang" vì con số bất ngờ trên hóa đơn bữa tối
Chi phí cho các buổi gặp mặt lần đầu tiên cũng có thể quyết định mối quan hệ đi được bao xa đấy!
Chạy "deadline" hẹn hò gần Tết chẳng phải chuyện xa lạ gì với những người đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhất là phụ nữ gần đến tuổi 30, phụ huynh lại càng sốt ruột muốn con mình nhanh chóng "xuất khẩu". Mới đây, một cô gái ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện xem mặt của mình. Điều đáng nói là lần đầu tiên gặp mặt đã không thành công vì một bữa buffet hải sản, câu chuyện hiện vẫn đang gây nhiều tranh cãi.
Bất kể nam hay nữ, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định mà chưa kết hôn có thể đều phải dấn thân vào con đường "xem mặt" do hai bên phụ huynh sắp xếp. Mặc dù có nhiều người phản kháng với chuyện hẹn hò mù quáng như thế này nhưng dưới áp lực của bậc sinh thành, nhiều cặp đôi cũng gặp mặt cho xong chuyện.
Lý do các buổi gặp mặt không thành công thì có rất nhiều nhưng với lý do của cặp đôi dưới đây khiến cư dân mạng tranh cãi không thôi.
Mới đây, một cô gái 29 tuổi, sống ở Hồ Bắc phàn nàn trên trang cá nhân của mình rằng việc xem mặt của cô thực sự thất bại, cô gặp một người đàn ông quá tính toán tiền bạc. Mới lần gặp đầu tiên đã tính toán như vậy thì khó có thể tìm được vợ.
Nói về hoàn cảnh đưa đẩy, hai người được người thân trong nhà giới thiệu. Nói chuyện được hai ba ngày qua điện thoại thì quyết định gặp mặt và tìm hiểu nhau. Về địa điểm gặp mặt, cô gái bày tỏ rằng có một khách sạn có buffet hải sản ăn rất ngon, hai người có thể hẹn gặp mặt ở đó để trò chuyện được lâu dài, tiện thể thưởng thức đồ ăn ngon.
Cô gái cũng chia sẻ luôn giá buffet mỗi người, giá chỉ 399 tệ/người (tương đương gần 1,4 triệu đồng) mà có đủ loại hải sản cao cấp như hải sâm, bào ngư, cua hoàng đế,... Cô cho rằng, điều này chẳng có vấn đề gì. Hai người được họ hàng giới thiệu nên việc đi ăn cũng không có gì sai, giá cả cũng rất phải chăng.
Ai ngờ rằng, sau khi chàng trai nghe được ý kiến này lập tức không muốn gặp nữa. Đồng thời, anh ta cũng bày tỏ suy nghĩ của mình, mục đích gặp mặt chỉ là để xem đối phương thực tế như thế nào nên chỉ cần ăn bữa cơm bình thường hoặc uống cốc nước, trà sữa mà thôi. Hai người mới gặp lần đầu mà bỏ tiền ra một bữa ăn với giá hơn 700 tệ (gần 3 triệu đồng) nên vượt quá suy nghĩ của chàng trai, cho nên anh từ chối gặp.
Cô gái cảm thấy bất ngờ và không nghĩ trong lần đầu gặp mặt đã thể hiện luôn sự keo kiệt, một người đàn ông như vậy sao có thể tìm được vợ? Anh ta đáng đời "ế"! Cô gái chia sẻ lại câu chuyện của mình một cách sống động, nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng, cô lại bị nhiều người lên án vì cho rằng không phải mình anh chàng kia mà nhiều người đàn ông khác cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô.
"Tại sao gặp mặt lần đầu không chọn một quán cafe xinh đẹp hay một nhà hàng lịch sự?", "Chắc cô đang thèm ăn hải sản quá nên nhân tiện hẹn người ta phải không?", "Chỉ là một buổi gặp mặt lần đầu, nếu người đàn ông phải chi trả hết, một tháng gặp vài người như này chắc phá sản mất",... - cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận.
Nhưng nhiều người cũng bày tỏ việc có thể điều kiện kinh tế của anh chàng kia không được dư dả, hoặc cũng có thể anh ta là người tiết kiệm,... Một buổi xem mặt chưa chắc mang lại được mối quan hệ lâu dài nhưng ấn tượng đầu tiên cũng là bước quan trọng để hình thành một mối nhân duyên.
Nhìn chung, chi phí cho một lần gặp gỡ bao nhiêu còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế của mỗi người. Có lẽ, đây cũng là điều nhiều người cần tìm hiểu khi đi xem mặt. Dưới bài đăng của cô gái, hiện chia thành hai phe tranh cãi. Một bên đứng về phía cô gái, cho rằng chi phí bữa ăn là chuyện rất bình thường, mới gặp lần đầu đã tính toán như vậy thì cô gái cũng nên dẹp "mối" này luôn. Nửa còn lại cho rằng, người đàn ông từ chối là đúng, vì anh ta cảm thấy không phù hợp với tiêu chí của bản thân, từ chối cũng là chuyện thường.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu7 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu12 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu15 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu18 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu19 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu19 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.